Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Em mới cưới chồng được 1 tuần. Đi đâu cũng chỉ muốn nhanh về nhà gặp chồng, ôm hun chồng thôi. Trước đây em cũng có 1 vài mối tình, có người yêu tới 6 năm, chuẩn bị cưới rồi còn chia tay, cuối cùng yêu anh xã bây giờ, quen được 1 tháng thì yêu, yêu được 6 tháng thì cưới. Mà ko hiểu sao thấy yêu thế chứ, ngủ cũng chỉ muốn ôm chặt chồng ngủ... Không biết có phải em cuồng ông chồng này hay không, lúc nào cũng chỉ muốn ôm chồng. Chồng không đẹp trai, có thể gọi là hơi xấu - nhưng da trắng trẻo mịn màng, mềm mại và thơm tho -> chắc đó là lý do em lúc nào cũng muốn hun chồng. Chồng khá gia trưởng, nhưng chu đáo, chợ búa cơm nước khi vợ đi làm về muộn, nhà cửa dọn dẹp gọn gàng, vợ đi làm về chỉ tắm và ăn cơm, rửa chén. Thấy vợ mệt thì bảo vợ "để đó mai anh rửa". Chồng ngủ có tính ko muốn ai đụng vào người, gác chân lên gối ôm ngủ. Vợ giận và nhắn tin bảo chồng lạnh lùng. Từ bữa đó đêm nào cũng ôm vợ chặt cứng khi ngủ, chỉ cần vợ quay lưng cũng sợ và hỏi "sao vợ quay lưng lại với chồng thế". Dù biết chồng khó ngủ khi cứ phải ôm vợ, nhưng lại thích được chồng ôm như thế, khổ thân chồng. Yêu chồng nhiều lắm... Còn nhiều, nhiều thứ nữa...
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** chúc mừng mẹ nó nhé, xã tâm lý và tình cảm phết nhỉ. Tớ hồi mới cưới thik gác chân lên người chồng cực kì vì wen ôm gối ôm, gác bụng mẹ. Giờ có con, tớ dẹp tất, chỉ thik ôm con, hơ hơ hơ
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Hình như rất nhiều người thích ôm chồng ngủ. Tớ giờ có con có bầu vẫn rất thích ôm chồng ngủ. Để con thoáng ra ko cần ôm ấp quá nha mẹ nó.
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Mấy chị ở topic này chắc sướng nhất quả đất rùi! Ước gì sau này e cũng đc may mắn như các chị
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Ông xã mình cũng là niềm tự hào của mình đấy, hehe...
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Chúc mừng mẹ nó vì đã quyết định đúng. Mà khả năng thuyết phục của ấy giỏi thế, kéo được ba mẹ ra gặp người yêu chứ ko phải kéo người yêu về thưa chuyện sao?
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! Vợ chém gió giỏi mà còn được đi uống cafe nữa cơ à? Thích thật đấy. Giản dị mà thấy ấm lòng.
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** t cũng thích ôm c ngủ ,nắm gác ngang người dễ ngủ thất đấy ,hơn hẳn cái gối ôm.con t cũng chả đòi ,nó tự giác vào trong nằm ngủ ,không có chuyện nằm giữa bố mẹ.QUAY MẶT VÀO TRONG TƯỜNG,ÔM GỐI NGỦ ,
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Em cứ lựa chọn đi. Chọn người chăm sóc mình chứ ko phải đòi hỏi mình, chọn người biết chăm sóc những người thân của người ấy nữa chứ ko phải chỉ nhìn thấy người ta yêu chiều mình thôi đâu nhé, chắc chắn em sẽ hạnh phúc mà.
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Nằm gì mà gác ngang người khiếp thế? gác chân người ta thôi chứ. Mà con tự giác thật đấy, tôi nghe các mẹ nói bọn trẻ thích chen vào giữa cơ.
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Chúc em luôn hạnh phúc như thế đến đầu bạc răng long nha
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** gác ngang người cơ đấy,tại t nhỏ bé nên chắc mới chiu dựoc, hehe ,chồng gấp 2 lần mà ,. uh ,con t mới 21 tháng thui ,nhưng mà tự giác vì nó nằm ngoài từ nhỏ ,bây giờ lúc nào quên tự dưng nằm chỗ của bố thì bảo vào trong nằm bố mới nằm đưoc nen no tự vào ,mà quên chắc mới có 2 lần. giờ nó bé thì thế,không biét lớn có chen vào giữa không .
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Chúc các bạn ngày nào cũng được chồng cưng chiều và yêu thương nhé. Nghe các bạn bình luận mới thấy 1 phần hạnh phúc của cs vợ chồng đấy.
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! lúc nào em khen cái gì toàn kêu em chém gió chị ạ, hehe, chắc cũng phổng mũi cơ mà không dám nhận ). Đúng là nhiều khi hạnh phúc đến từ những điều giản dị, mà phụ nữ chúng mình thì rất dễ bị mua chuộc bởi những điều đó, anh chồng nào quan tâm 1 tí là vợ lại nhào vào mà yêu thương ngay ý chị nhỉ?
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** sao sướng thế nhỉ, nhưng thế nào là người chồng tuyệt vời các bạn ơi. Chắc do mỗi người tự cảm thấy chồng mình là tuyệt vời thôi nhỉ
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Giỏi nhỉ. VC mình cũng thống nhất cho con nằm riêng một nửa giường, kô ôm ấp để con đỡ quấn mẹ, đang thành công nhưng cu cậu mới 10 tháng chưa biết thế nào.
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Nhiều khi rất bình dị đơn giản nhưng hạnh phúc bạn ạ, ko cần cầu kỳ gì đâu, đôi khi chỉ cần 1 cử chỉ rất nhỏ như hỏi thăm hôm nay chồng có gì vui ko? bóp vai cho chồng khi thấy chồng mỏi, rót cho chồng cốc nước giống như mình muốn chồng làm như vậy với mình đó. Chồng làm được thì mình cũng làm được, hạnh phúc hơn khi chỉ 1 bên làm cho bên kia.
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! Uh đúng đấy. Bình thường đã yêu thương rồi, khi được quan tâm chăm sóc thì mình vui và càng có động lực để yêu thương hơn.