Tâm sự Nhật Kí Buồn Về Chồng

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi hanhhoanghong, 4/5/2011.

  1. Haoem

    Haoem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    7,740
    Đã được thích:
    905
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    ÔI, đến giờ thì hạnh phúc đã mỉm cười thực sự rồi chị ah! Đúng là ở hiền gặp lành, ông trời chẳng phụ côngai bao giờ phải không chị? Chúc mừng chị nhé! Chúc gia đình chị sức khỏe, hạnh phúc! câu chuyện của chị sẽ luôn là động lực để em vươn lên, để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống!
     
    Đang tải...


  2. menhim2007

    menhim2007 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/7/2010
    Bài viết:
    8,450
    Đã được thích:
    1,847
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    hôm nay mới đọc top này của c, hic cuốn hút quá mà ko có tg đọc hết mới đọc đến trang 10 thôi. chúc c mọi sự tôt lành mà hình như chị đang ở Lào cai ạ?
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  3. Ðề: nhật kí buồn về chồng

    chị ơi,chị đúng là người vợ,người mẹ tốt.em cũng như bao người trên LCM muốn giúp chị nhưng chỉ giúp được chị bằng những lời động viên,an ủi thôi.mọi người sẽ luôn ở bên chị,quan sát và cổ vũ cho chị.chị không cô đơn khi bên chị có những đứa con ngoan,có đồng nghiệp tốt và 1 cộng đồng trên LCM luôn bên chị.chúc chị mạnh khỏe,vui vẻ.....hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp đang chờ chị.chị nhé.
    tặng cô giáo nhé (u)(u)(u)(u)(u)
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  4. nhung0631

    nhung0631 Thành viên mới

    Tham gia:
    25/6/2012
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Hôm nay tình cờ em đọc được bài này, đọc xong em thấy mình học được rất nhiều điều, từ cách đối nhân xử thế cho đến việc níu giữ hạnh phúc. Em thích quan điểm ntn "bất hạnh lớn nhất của con người, chính là đã để tuột hạnh phúc vì không kiên trì nỗ lực", thật sự là e rất phục chị, chị tự tin, chu đáo, giỏi giang, khéo léo, biết cách kìm chế cảm xúc, và đúng là chị rất kiên trì và nỗ lực. Em chưa lập gđ, nhưng cũng hi vọng em làm được 1 phần như chị, ít ra thì cũng là cố gắng hết mình làm những gì có thể để nếu k có được hp đó thì cũng k còn gì để nuối tiếc, cảm ơn chị nhiều nhiều, đọc xong mà em ngộ ra nhiều điều quá
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  5. nti

    nti 0942.986.010

    Tham gia:
    2/12/2010
    Bài viết:
    1,888
    Đã được thích:
    342
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Nhờ diễn đàn, nên ít nhiều kinh nghiệm người khác giúp mình hiểu và sau này cư xử cũng tốt hơn rất nhiều, nếu không, đôi khi tính nông nổi tuổi trẻ cũng có nhiều điều tiếc nuối khi thời gian trôi qua.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  6. mrpham

    mrpham Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Chúc chị gặp nhiều may mắn. :)!
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  7. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,752
    Đã được thích:
    3,104
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    chúc chị luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cs chị nhé!
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  8. beto1

    beto1 Banned. Cẩn thận người này không trung thực!

    Tham gia:
    30/5/2012
    Bài viết:
    4,418
    Đã được thích:
    578
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    :) nhiều khi cãi nhau xong nghĩ lại thấy thật vớ vẩn cả nhà nhỉ
     
  9. ngoanhtuyet

    ngoanhtuyet Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/3/2012
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    đánh dấu đọc tiếp..............................
     
  10. giangbatkhuat

    giangbatkhuat sinh năm 1986

    Tham gia:
    22/9/2010
    Bài viết:
    1,113
    Đã được thích:
    1,418
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Ôi chúc mừng bà chị. Có phải chồng chị là anh mặc quần đùi kia hog ạ?
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  11. giangbatkhuat

    giangbatkhuat sinh năm 1986

    Tham gia:
    22/9/2010
    Bài viết:
    1,113
    Đã được thích:
    1,418
    Điểm thành tích:
    1,013
    hanhhoanghong thích bài này.
  12. mekimbum

    mekimbum Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/5/2012
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Èo ôi trường hợp của bạn giống mình hồi mới cưới thế. Cố lên, bạn phải chứng minh cho hắn biết bạn không như những gì hắn nghĩ. Hix hix lão chồng mình giờ mở mắt ra rồi, lão lúc nào cũng bảo mình vô lo vô ưu, không biết phát triển những mối quan hệ (ý nói ngoại giao kém đó) nhưng đến khi khó khăn lão mới biết mối quan hệ của ai tốt hơn. Lão bảo mình chi tiêu không hợp lý (vì mua đồ dùng gì mình toàn mua đồ tốt thôi) nhưng thời gian còn dài, cứ yên tâm, không việc gì phải khóc, mình đừng làm khổ mình, cố lên bạn nhé!
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  13. mekimbum

    mekimbum Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/5/2012
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    đọc một lèo đến hồi kết rồi. Một kết thúc có hậu, đọc xong cũng thấy thương chồng mình, hóa ra lão vẫn còn tử tế chán...hihi
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  14. Mẹ em Múp và Mướp

    Mẹ em Múp và Mướp Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/6/2012
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Chị ơi, em quay lại rồi đây! Đố chị đoán ra em là ai nhé :rolleyes:
    Dạo này em bận bịu con nhỏ, công ty lại chuẩn bị chuyển sang Đông Anh nên thành ra nghỉ không ở nhà suốt. Kinh tế thì eo hẹp, chồng đi làm cũng không kiếm ra nhiều tiền. Bố mẹ đẻ em thì tin người, đi vay lãi cho vc anh họ em mở công ty, giờ 2 vc cùng ôm tiền biến mất, còn lại 2 ông bà già đau khổ vì bị lừa. Thế là 2 vc em lại thêm 1 phen lao đao. Thêm nữa, Mẹ chồng em với thằng em chồng em nợ nần do lô đề, cờ bạc, bóng bánh đợt euro vừa rồi, lại toàn nợ bọn đầu gấu, nên phải dắt díu nhau đi trốn. Ba chồng em ở lại, vừa lo vay tiền trả nợ, vừa bị bọn nó đến nhà dọa chém dọa giết ( ba chồng em đang đi làm ở công ty nên chẳng trốn vào đâu được). Thế là lại đến tay 2 vc em, căng thẳng và ức chế vô cùng. Tiền thì chẳng làm ra, lại bù đầu nợ nần, nhiều lúc muốn chết quách luôn chị ạ. Nghĩ mà sao mình khổ thế, chẳng biết đến bao giờ mới hết khổ.
    Nhưng mà cứ nhìn con lại chẳng dám chết. Chẳng thể chết lúc này được. Cứ nhìn con mà em còn chẳng dám khóc. Lúc nào cũng phải tự nhủ mạnh mẽ lên để còn lo cho con, cho ông bà ngoại nữa. Chẳng biết than vãn với ai, lại chạy vào đây kể lể với chị và mọi người. Lâu lắm rồi mới quay lại, em cũng chưa có thời gian đọc hết tâm sự của chị. Nhưng em biết chị bây giờ đã hạnh phúc hơn lúc trước, gia đình đã êm ấm vậy là em mừng rồi. Cố gắng lên chị nhé ! Em luôn mong hạnh phúc sẽ đến với chị.
    Em khoe Mướp nhà em cho mọi người cùng chiêm ngưỡng nhé. Mướp sang tháng thứ 7 rồi, còi còi, có >7kg thôi. Nhưng trộm vía cứng cáp và háu ăn lắm. Giờ 1 ngày 3 bữa cháo rồi. Vẫn ti mẹ ầm ầm, thế mà chả lớn, chỉ cứng và dài ra thôi ạ. Mướp đang nhổm mông tập bò rồi chị ạ, bây giờ trườn khắp giường, vớ cái gì cũng nhét vào miệng. 2 lần rơi từ trên giường xuống đất rồi, mẹ thì xót con mà bố thì cứ trêu là Mướp thích nhảy cắm, đọ đầu cứng với sàn nhà tí ấy mà ](*,).
    Hi, kể sơ quá tí thôi, cho bác xem hình cháu gái yêu quý của bác này.
    [​IMG][/IMG] --> Nhìn ngây thơ thế này thôi mà nghịch lắm ấy ạ!
    [​IMG][/IMG] --> đầu tóc lưa thưa, mặc váy mới ra dáng con gái 1 tí, chứ ra đường mặc áo phông toàn bị gọi là thằng giai tẹt thôi ạ.
    Em phải ra cho Mướp ti ti buổi sáng rồi còn để bà ngoại cho đi chơi nữa. Chị em mình cùng cố gắng chị nhé !! Mong rồi cuộc sống sẽ bình yên và hạnh phúc!
     
  15. nguyễn phan anh

    nguyễn phan anh ĐLy Hà Nội Kem **PANDA

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    15,671
    Đã được thích:
    4,677
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    trộm vía con iu quá chị ah nhìn mún hun cái quá đi mất
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  16. Meyeuteo

    Meyeuteo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/4/2012
    Bài viết:
    1,756
    Đã được thích:
    361
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Cuộc sống đúng là đôi khi quá khắc nghiệt với mỗi chúng ta. Lúc nào cũng giai điệu lấy chồng rồi thì chỉ lo cho nhà chồng thôi. Còn vợ chắc là từ lỗ đất chui lên hay sao? Con người ta thật ích kỷ. Em cũng có lúc như chị và thỉnh thoảng vẫn thế. Và ý nghĩ ly hôn cũng hay nhảy múa trong đầu khi mình đang cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức mà không ai giúp mình được. Hãy cố gắng đến lúc nào có thể chị nhé. Chúc chị luoôn vui vẻ
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  17. linhlimo

    linhlimo Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2012
    Bài viết:
    4,970
    Đã được thích:
    1,823
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Đánh dấu theo dõi tiếp...................
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  18. bra_1986

    bra_1986 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2012
    Bài viết:
    2,096
    Đã được thích:
    416
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Đọc đến trang 12 và 13 rồi, Từ trang 1- trang 11 đọc cứ chực khóc, đến trang 12 và 13 vừa đọc vừa cười khúc khích, Mừng cho chị quá, còn gần 100 trang nữa ko biết những ngày vui hay ngày buồn, Mình sẽ theo dõi tiếp. CS gđ sao phức tạp thế, ko biết sau này mình lấy chồng rồi sẽ thế nào, nhưng mình đã học đc nhiều từ câu chuyện này (cứ y như đọc tiểu thuyết ý, hồi hộp kinh khủng ):p
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  19. huuhaoit

    huuhaoit Trại Gà Chọi Hảo oanh - 0986923001

    Tham gia:
    29/12/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    chị hạnh đã xây xong nhà chưa chị.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  20. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    ngày.....................
    nhà mới xây xong rùi, cũng đã chọn được ngày dọn sang ở. May mắn là vào chủ nhật. hắn chồng bảo: mình xem mời thêm ít anh em bạn bè cho vui!
    uh, thì mời, cơ quan mình hơn 60 người, mời hết thì thành ra...đám cưới à? thế nên, mình cố gắng thu hẹp lại, chỉ mời hạn chế các "lão thành" và 1 số ít đồng nghiệp thân, hàng xóm cũng thế. Quay sang hỏi hắn chồng: Khách của anh thế nào? Anh định mời bao nhiêu người để em đặt mâm?
    Chắc khoảng 4-5 mâm!
    Sao lại chắc là? Anh phải lên danh sách cụ thể? Mời ai, không mời ai? Nếu không mời hết thì phải đến nhà người ta mời riêng chứ không được mời ở cơ quan vì còn người này người khác...
    Uh anh biết rồi, chốt khách của anh 5 mâm nhé!
    Em gọi điện báo và mời các bác trên nhà rồi, chiều anh xuống mời ông ngoại và Bác Tr nhé!
    Sao em không mời luôn?
    Ô hay, em mời thì còn nói làm gì? Con rể xuống mời mới ý nghĩa chứ?
    Rách việc!
    Ô hô, rách việc! Hóa ra mình cũng vừa làm cái việc dở hơi ấy khi gọi điện hân hoan, trân trọng mời hết thảy các anh chị em nhà hắn. Nghe các anh chị chúc mừng, hẹn lịch xuống, nghĩ đến cảnh cả nhà quây quần tụ tập, mình thấy vui đến độ không nhận ra rằng thế là "rách việc" cơ đấy! Ca cho hắn nghe một bài về phép lịch sự tối thiểu, về cách đối nhân xử thế...mình chợt buồn cười khi thấy hắn im thin thít rồi...lẩn mất, chắc xuống nhà ngoại sửa sai! Dạo này hắn chồng không còn hay nói những câu từ không hề có trong từ điển nữa. Cuộc sống dễ thở hơn rồi. Sự nhẫn nại muôn năm!
     

Chia sẻ trang này