Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! Hoa quả nhìu thế nhỉ, chắc là da đẹp , nhà mình lười ăn hoa quả , toàn thik ăn mấy đồ linh tinh như gà vịt
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! E cũng không tiết kiệm được. Chuẩn bị lập gia đình mà thấy lo lắng quá :-s
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! em khong tiết kiệm được cũng vì cái tội anh đường ăn chơ hic.. suốt ngày thích ăn quán cơ. ăn quán thấy cái gì cũng ngon hơn nhà làm mới chết chứ hihi..
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! he, tớ không đập mà chỉ moi ruột e nhợn ra thôi. Vậy nên thay đổi cách tiết kiệm là bỏ vào tài khoản. Tháng trước khá lung tung nhưng cũng đỡ hơn là biết kiểm soát bản thân. Tháng này sẽ làm lại nên hàng ngày tích cực vào đây nghe các mẹ để lấy tinh thần.
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! Tớ thì cũng có thể nói là đỡ thôi , nhưng từ từ điều chỉnh cho bản thân đỡ bị ức chế .
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! Từ nhà chị ra cơm 1 2 3 gần . Chị khá thích cơm 1 2 3 . Chết giở . 2 mẹ con kèm 1 non nước cũng 150k roài
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! heheh bảo sao hhihihi. em cũng thế toàn thích ăn quán đang cố gắng nhịn ah
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! Trước mình cũng bảo phải ghi lại mấy vụ chi tiêu này mà lười cộng với cả bận chả làm được
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! Mình thì ăn nhà suốt nhưng cũng ko tiết kiềm đc bao nhiêu mỗi lần đi big C lại khuôn 1 đống đồ về hic
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! Mình cai siêu thị đươcj Gần 2 năm rồi cũng Tiet kiệm được kha khá,di siêu thị hay mua linh tinh tốn xiền lắm
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! me nay giong nha minh, thag vua roi di big c va metro den 5 lan, thang nay dau thang di 1 lan roi.LAO NHA MINH BAO M LA FAN CUA BIG C.HIHI.bao sao ma k het tien. Thang vua roi ngoai luong e kiem dc kha kha, ghi chep tren caibop tieu het gan 15M, đấy là chỉ có 2vc. haizzz, thang nay e ở nhà thất nghiệp ùi, k có đồng ra đồng vào nữa.Tháng này e quyết k đi siêu thị nhiều nữa, nếu có thể chỉ đi 1 lần nữa thôi.hihi
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! Khổ nỗi cu con thích chơi trong đấy nên cuối tuần nào cũng phải đi hic, tốn kém kinh khủng mà ko cai được
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! công nhận là nhiều khi cho thằng con đi ngắm là chính thôi ạ, chứ mẹ thì đâu có ham hố gì đâu biét vào đến đó là tiêu tiền rồi mà
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! Cách đây 2 năm khi còn ở Mễ Trì . Cuối tuần là nhà mình đi Big C . Đều như vắt chanh , trừ khi mưa to rất to , mưa nhỏ vẫn đi . Mỗi lần > 600k . Toàn nhặt linh tinh. Rất phí phạm !
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! uh, đúng là vào Big C có nhiều thứ linh tinh nên cứ nhặt bừa tốn xèng. Mà mẹ nó từ khi lập nhật ký đến giờ đã tiết kiệm được đồng nào chưa? hé hé
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! Thì được 5M tháng trước đấy . Hehe . Tại đợt rồi mình mua thêm mấy chục triệu tiền đồ chơi để phục vụ con và cho thuê nên cũng hẻo quá . Từ 1/7 đến 3/7 đã chi hết 1048k rồi
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! bon chen một chân để học hỏi cách chi tiêu tiết kiệm thời bão giá. tiền vào thì ít mà tiền ra thì chóng mẹt quá, ko biết phải hãm như thế nào đây