Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Chị dạo này ko vào được FB chỉ hóng hớt vớ vẩn qua email thôi, hức
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Hôm nay mới vào nhà mới biết có quà này Cám ơn mẹ Nấm nhá:x
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Copy lại bài này của một mẹ trên FB, hi vọng chúng mình có thể chung tay góp sức với chị ấy để những em nhỏ ở Điện Biên Đông có một mái nhà thực sự! Nếu mình vì một lí do nào đó mà không thể tiếp tục việc chạy vạy khắp nơi, xin từng đồng, từng hào để hoàn thiện được mái ấm cho những đứa trẻ mồ côi ở ĐBĐ được nữa.... thì mình biết, vẫn có những con người đầy tâm huyết, tình cảm, bằng hành động thật sự sẽ giúp mình tiếp tục dự án này, cho đến khi những đứa trẻ mồ côi được sống trong một mái nhà thực sự chứ không phải lang thang, ăn xin nữa... Những người cha, người mẹ ở ĐBĐ, chắc không ai sinh con ra lại muốn chúng bị mồ côi cả. Nhưng bệnh tật, sự thiếu hiểu biết, số phận bất hạnh, khiến họ phải lìa trần. Mình cũng có những nối bất hạnh riêng, từng có lúc nghĩ cái chết chính là lối thoát. Cách đây vài phút, trong lúc bí bách quá, mình muốn lao ra đường mặc cho đến đâu thì đến. Nhưng mình khựng lại vì nhớ đến hình ảnh người đồng nghiệp của mình vừa bị ung thư ngay trong ngày 21/6. Người mẹ ấy có 2 con nhỏ, chắc chắn họ khổ hơn mình gấp trăm ngàn lần. Nhưng họ vẫn phải sống, phải xin nghỉ việc để chữa bệnh chẳng biết đến bao giờ mới khỏi? Thế là mình đành ngồi im như tượng, mặc cho nước mắt tuôn rơi.... Lúc này, mình nghĩ đến con gái với mái tóc dài óng, mượt mà. Nó ngoan đến mức khiến ai gặp cũng phải cảm động, trầm trồ. Ơn giời, mình có mỗi niềm hạnh phúc ấy để mà hi vọng. Nhớ đến những sinh linh bé nhỏ, côi cút, non nớt bị vứt ra giữa đời và lớn lên như cỏ dại ở Điện Biên Đông. Nhớ đến Lò Văn Kiếm từ khi biết chạy đã phải lang thang từ bản này sang bản khác, xin ăn từng bữa. Nhớ đến ngày đầu tiên Kiếm được đưa về trung tâm huyện, nhìn thấy bữa cơm trắng, có thịt kho, bèn xông vào vồ lấy, ăn nhồm nhoàm như chưa bao giờ được ăn. Kiếm còn một đứa em côi cút mẹ cha từ lúc mới lọt lòng, nó được gửi cho một người hàng xóm, chờ mái ấm xây xong sẽ đón về đoàn tụ cùng anh Kiếm. Cái hi vọng về một mái nhà cho tất cả những đứa trẻ mồ côi nương náu, từng cháy lên như lửa trong lòng những người thực hiện dự án này. Những ngày gần đây, khi ngôi nhà được xây gần xong, vài lời hứa đã im lặng, có lẽ họ gặp khó khăn nào đó, nên mình nghĩ đó là chuyện nhạy cảm, không tiện thúc giục. Nếu muốn giúp các cháu thực sự thì họ đã không bỏ lửng câu trả lời.... Sáng nay đi đám tang một người, mình bất giác sợ hãi sự chia lìa đỏ ngột. Cảm giác về sự bất trắc xảy ra trong cuộc sống là thứ khó nắm bắt nhất trên đời này. Bây giờ thì mình đang khóc vì biết đâu đấy, đến một lúc nào đó, cái bất trắc ấy lại rơi trúng đầu, khiến mình không kịp để lại lời nhắn nào trên đời thì sao nhỉ? Nghĩ thế, mình quyết định dặn lại Khanh Linh một số điều lẩn thẩn. Đám tang xong, hai chị em chở nhau đi khắp nơi, xin chỗ này, nhờ chỗ kia, chạy vạy từng viên gạch, tấm tôn... và được hỏi: "Có lúc nào các chị nản không?" Ôi, mình không trả lời được câu này. Nó cũ quá rồi. Link: http://www.facebook.com/thutrangpntp/posts/131576113647685
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Sao hôm nay hội cop im lìm thía nhỉ ? ..........................Các mẹ vào xem ảnh nhà em đi thi ah http://tinyurl.com/6ttbkal Các mẹ vote cho con hổ và con tý nhà em nhé . thank ................
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Sao hôm nay hội cop im lìm thía nhỉ ? ..........................Các mẹ vào xem ảnh nhà em đi thi ah http://tinyurl.com/6ttbkal Các mẹ vote cho con hổ và con tý nhà em nhé . thank ................
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Ôi sao giờ mình mới biết có hội này nhỉ? Cho mình tham gia với nhé, nhưng hình như các mẹ không còn sinh hoạt ở đây nữa hay sao ấy, hic hic
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! những nhóc hổ nhà mình dạo này thế nào? dần nhà chị chán quá, hư dã man, toàn ăn vạ bố mẹ thôi
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! bây giờ mới biết hội này cho mình tham gia với nhé cọp con nhà mình là một bé cọp xinh xắn với 2 bím toc dài và rất quậy (u)(u)(u) tặng hoa làm quen cả nhà
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Các mẹ ơi, con em sinh cuối Canh Dần, nhưng theo dương lịch lại sang năm 2011 mất rồi, vậy có vào hội này được không nhỉ?
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Welcome bạn nhé Nhà cọp dạo này vắng vẻ quá,các mẹ lên facebook hết rồi à.
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! các mẹ bỏ nhà cửa vắng toe ...
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Hihi, cô Nga vào nhà lôi cổ cái nhà này ngoi lên, nhà này chìm xuống tận đâu rùi ý, các mẹ toàn 888 trên FB cập nhật cho nhanh nên nhà mình mốc meo rùi nhỉ
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Nhà ẩm mốc hết rùi vì chả ai ngó ngàng đến mà toàn sang FB hết cả rùi nàng ah, nàng chịu khó vào nhà nhé!
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Bé nhà mình: Tăng Huệ Linh SN 13/8/2010 Cho mình xin một chân nhé.
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Em đẩy lên mấy lần rồi nhé .....................sao em nhắn tin cho chi mà chẳng thấy trả lời gì thế ? ghét rồi ah.
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Welcam mẹ nó ...................vào nhiều để đẩy cai topic này lên nhé ,dạo này mọi người vắng bóng lắm
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Khoe hàng nào. hihi [/url][/IMG]
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! tớ cũng xin 1 chân con vừa sinh nhật tròn 2 tuổi xong khoe con đây các mẹ ơi
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! hơn nhóc nhà mình... 1 tháng ^^ hihi
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! con nhà em 1/8 đấy đanh đá khủng khiếp