em cảm ơn chị nhé, em sẽ thử kiên trì áp dụng xem sao, em cũng mua giấm táo mèo của metram mà chưa áp dụng, bạn em bảo là uống dấm táo cũng giảm khoảng 2kg/1thangs đấy ạ. đợt này em phải uống kháng snh mạnh nên giảm cân ghê quá, vì khôgn ăn đc, dưng mà giảm cân kiểu này mệt lắm ạ...
hic, nghe các chị nói mà em cũng thấy đỡ tủi thân, em sinh be được 6 tháng rùi, mà cân nặng cũng chả giảm mấy, bjo chỉ mong giảm thêm được một chút để diện đồ tết mà thôi, huhuhu
dáng chuẩn chưa nhỉ hii Mình cao 1m6 bạn ạ,dạo này mặc quấn âu bủng hơi lỏng nên phải đưa tay sẫ quần suốt chắc phải chi tiền mua vài kái quần mới thôi chứ chứ đưa tay lên sắc mất mĩ quan quá.
Theo mình nghĩ thứ nhất người mẫu mặc gì mình nhìn chả đẹp.thứ 2 mỗi người mỗi vẻ mặc đẹp là mặc sao cho phù hợp với mình và trong mắt mọi người thì là đẹp.Quan trọng là sức khỏe và cảm thấy thoải mái hài hòa là được.
Em ơi chị cũng đi may rồi, sao nhìn nó cứ "quê" thế nào ý. Giờ chị cũng gần về trạng thái dễ mặc rồi, phù.... Các mẹ ah, cứ "vỡ" như mình chăm lần 2 đứa mệt lả rồi khát uống nước cả ngày, uống trước khi ăn cơm. Không xuống kg mới lạ, giờ mình xuống vù vù chỉ nặng hơn thời con gái có 2kg thôi. Có điều màn hình không được cong vòng, chẹp thấy mấy bộ lồ lộ chỉ đứng ngắm thòm thèm thôi, không dám mặc.
Đúng là đẹp quá nhưng mình chẳng giám bon chen, sau khi sinh lại hay ngồi nhiều nên cái eo của mình nó chẳng ủng hộ theo ý thích của mình. Huhu...