Nhìn thấy mê quá, vòng 2 big size luôn rùi, đang cố gắng giảm, mà nhìn mấy bộ này thấy ham wua, khi nào đi làm lại chắc cũng phải sắm vài bộ
ước gì mình gầy hơn 1 tí ,xinh hơn 1 chút,.......... cái gì cũng hơn 1 chút chắc là mặc mấy cái này đẹp
Có mí loại vải mặc vào nó không làm mình lộ dáng xấu đâu các mẹ, thử xem có kiểu nào hợp với mình thì đem ra tiệm may, chứ y xì đúc thì người mẫu cũng thua
Em nhìn mấy người mẫu mặc váy thì thấy đẹp thật, nhưng nhìn lại mình, đã béo bụng, bắp tay lại to, đùi to mông cũng thế. Em nghĩ chắc mặc mấy kiểu đó em chỉ có ở nhà cho sướng ra đường làm gì. Hix chán lắm cơ
Vậy hãy thử kết hợp những bộ đồ trong tủ mà bạn có, biến chúng thành những phong cách mới lạ. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều thú vị, đôi khi chỉ là sự kết hợp ngẫu hững, đặc biệt là với gu thời trang công sở hoặc dạo phố thử tham khảo các cách phối đồ dưới đây: (Theo Hervietnam.com)
trời ơi sao nhìn thèm thế. Bao h cái bụng to = ngực của mình nó mới giảm để mình còn diện. Ai nhìn cũng bảo con rắn vuông. Hu hu.
Các mẹ cứ tự ti thế nhỉ? Mình phải biến hóa cho nó vừa với mình, chứ đừng ép mình vừa với nó chứ! Mà á, khối mẹ cứ nói thế, đến lúc diện lên đẹp "nong nanh" như gái 18 á còn thì các mẹ xem tiếp nhé, em up ảnh qua nó cứ ra đoạn mã không à :???:
Nhìn thèm quá. Biết đến bao giờ mới mặc được. Mình hay mất tự tin về quần áo lắm. Người tròn, mông to, đùi to, vai và tay to, ngực nhỏ. Người S-->XL thợ may cũng bó tay luôn.
hum rồi bấm bụng đặt may bộ này bốn trăm mấy, mặc lên anh xã bĩu môi chê mình trông như Khứa (?), chả hiểu là gì, chắc là xấu lắm. Vậy đành vứt nó ở xó tủ đành thanh lý thui.