Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày oánh dấu học tập các mẹ, em cũng hay chi tiêu vô tội vạ lắm ạ
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày He he! các mẹ đã măm món trứng gà lộn gián chưa? ngon tuyệt.Trứng gà lộn cho vào gián như bình thường nêm thêm tí nước mắm ăn với cơm rất vào.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày những khoản ps này mới tốn, tư khi lên diễn đàn m cũng học cách tiết kiệm.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày hnay mát rời, hóng món mới của cả nhà. Hôm qua xem bóng đá ngủ dậy muộn chưa kịp đi chợ. Chán quá Italia thua đau quá.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày he eh! mình đoán ngay từ đầu TBN thắng mà ! xã mình bùn còn mình vui!
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày hihi, chồng chị hài hước quá ta. làm em cũng nhớ cảnh y hệt, nhưng là bố mẹ đẻ em cơ. trời nắng bố em mang bia ra uống, mẹ em bảo ông không rót cho tôi à, nhường cốc bia vừa rót cho bà, bà làm 1 hơi trong khi ông mắt tròn mắt dẹt
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Các mẹ giỏi chi tiêu quá, em thì ko kham nổi khoản này nên toàn để mẹ chồng đi chợ thui ạ.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày lại nói đến bóng bánh.sáng nay giao ban cơ quan em kiểm tra thẻ ngành của từng người, ông đồng nghiệp ngồi cạnh"may hôm qua thằng bồ thắng thì hôm nay mới rút được thẻ ngành" oài chẳng biết thật hay hư
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Tối nay nhà mình có ông chú cho đứa em ở quê lên để mai đi thi ĐH, có mấy món này: - Cá rô phi rán (mua hôm thứ 7, 29k được 1 con hơn 700g) - Thịt ba chỉ kho trứng chim cút: ko biết bnhieu xiền vì hnay bảo em mình đi chợ - Canh rau ngót nấu xương: 18k xương + 3k rau ngót Mình mới chuẩn bị có thế thôi, chắc chồng sẽ mua thêm đồ gì đó để nhậu, vì ông chú cũng thích rượu chè mà. Mấy ngày tới nhà mình sẽ phát sinh thêm khoản tiền ăn vì có khách này, nhưng cũng phải chấp nhận thôi, vì họ hàng ở quê mà.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày hnay e đã cố gắng làm theo thực đơn của các mẹ trên này nhưng vẫn bị âm nhiều quá, hứt hứt
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Trưa nay nhà mình ăn trứng đúc thịt - Trứng 9K/3 quả, 15K thịt xay 1.7 lạng làm món trứng đúc thịt. - Canh rau đay + mùng tơi nấu tôm: 5K rau + tôm được cho Chiều: - Rau muống xào tỏi: 6K - Cá rô phi rán. 45K -- 1kg Tổng cộng hết 80K. Hôm nay rằm mình mua hoa quả thắp hương. Xoài Nha Trang 1 kg 25K, chôm chôm 1.2 kg 25K, vải 1 kg 20K tổng cộng hết 70k.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Em hóng hớt xem tối nay ăn gì với 50k nhỉ??? hí hí, trưa nay măm hết hơn 50k rùi.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Xã mình cũng thích ý, *** cho Ý.Vì thế mai vợ fải chi 1tr vì chồng thua cược ( ko cá độ gì đâu , mấy anh em trong xóm *** với nhau, nhóm thua chi tiền mua ba ba về oánh chén ý mà). Nhà mình tối nay ăn ngan ninh măng. Ngan bà ngoại gửi cho từ cuối tuần trước, hết 16k tiền măng, hành mùi.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Há há. Thua nhưng được 1 bữa đánh chén.... Mình cũng có phần.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày nhà m dạo này cứ ngày nọ bù ngày kia. có ngày chỉ mấy chục có ngày 200k (có khách). Nhà m mới có bác lến bế cu cho, hợp với m món canh và cà (đợt ở với bà nội thì tháng 30 ngày ăn thịt). có hôm nửa cân hến=6k + 2k cà còn thức ăn mặn chả ai ăn. chồng thì thích lắm nhưng ăn nhậu nhiều, béo kinh khủng nên cũng hạn chế. Bù lại tuần nào cũng đôi ba lượt khách. mà chồng mình quan điểm cứ có khách là phải thịt gà. Hôm nay cũng có gà đây.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Nhà đông người không em. Nếu có 2 vợ chồng và một con nhỏ thì 50K ăn vô tư. Đậu phụ sốt thịt cà chua này, thịt chân giò luộc lấy nước nấu rau ngót, thịt kho tàu, thịt bò xào đỗ hoặc giá, cá rô phi rán.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày nhà mình thì toàn vượt quá 100k thui, chả hôm nào được thấp hơn cả, giờ chắc chỉ có ăn đậu phụ, mới rau muống là rẻ nhất thôi
Hum nay nhà mình có món này nè: Sáng: ăn xôi hqua thắp hương í = 0k Trưa: canh cải nấu thịt (mua từ hqua), trứng đúc thịt (trứng bà ngoại cho, thịt như hqua, hehe). Chồng ăn ngoài Tối: thịt băm (còn trong tủ đá từ tuần trước) nấu với rau ngót (3k). (Hic, tuần trước mua 5l thịt xay, chia làm 5 phần. Dùng xong hnay vẫn còn 1 viên nữa) 2 lạng tôm rim đường = 30k cà muối = 2k Thế là hnay hết có 35k thui đó. Có 2vc ăn cũng chán ghê . không có khí thế ăn uống gì hết á.