Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) Hihii, tớ lại hết muốn cho Kevin vào thực nghiệm rùi, hai vợ chồng thống nhất cho học Brendon hihihi. Không biết có giữ được ý tưởng này cho đến khi con vào lớp 1 không nữa
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) Tớ bao giờ cũng thích đội Đức cho nên khi các bạn ấy bị loại cũng là lúc Euro khép lại với tớ. Buồn vô hạn!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) Chúc mừng sinh nhật Hằng Kevin nhé! Chúc bà luôn trẻ trung và hạnh phúc.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) Tớ cũng đang tìm hiểu trường Brendon, cũng ngay gần nhà, ko xa lắm. H thấy trường đó có ưu nhược điểm gì thì chia sẻ nhé. Tớ cũng mới bắt đầu lò dò tìm hiểu thôi. Chúc mừng sinh nhật Hằng nhé!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) Gần nhà momo vậy chắc cũng gần nhà tớ, Hằng và môm có thông tin gì chia sẻ cho tớ với nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) Vậy mình cùng tham khảo nhé, cho các con cùng học một lớp cho vui . tớ ngâm kíu lâu lắm rùi. Các bạn có time thì ngâm cái topic này nhé. http://www.*********.com/forum/f387/truong-brendon-trung-hoa-nhan-chinh-hn-110953/
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) Nhà Hằng đã tập 2 chưa? Đăng công việc dạo này ổn ko, cho tôi gửi lời hỏi thăm bạn tôi là chồng bà nhé
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) Hehehe, nhà tôi TỊT rùi làm gì có tập 2 nữa đâu . Ah bữa trước ngồi cà phê với vợ chồng ông Minh đấy . Trông phong độ khiếp . Bạn của Huyền ( tức là chồng tui) vẫn bình thường, vất vả, tất bật và chưa nên cơm cháo gì . Vậy nên đã dám có tập 2 đâu
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) me Bé Bin ơi;ngồi chém gió với cô ấy cả sáng hôm đấy là tớ đấy . Cô ấy đang tự sướng đấy ; cậu đừng ước được như cô ấy. Lão chồng của cô ấy đi đón cô ấy để về nhà nấu cơm cho lão ta ; đấm lưng và ru lão ta ngủ.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) Hân nhà tớ học trường làng gần nhà thôi. hi hi Bà Giang nhầm nhé, phải ngược lại mới đúng hí hí
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) Sorry các bà tám riêng...hjihi. Minh là ng yêu cũ của tớ hồi ĐH và tớ bị đá đít (thất tình mất 1 time đấy...hihi) nên may mắn mới gặp được ông xã bây giờ. Minh thì tớ thỉnh thoảng gặp vì cùng đại học mà Hằng, có vợ M là chưa diện kiến thôi. Hằng thông cảm năm nay xây dựng khó khăn lắm í, cq tớ chơi từ tết ra đây này.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) Tớ cũng hâm mộ đội Đức nhất đây. Bắt tay đồng minh nhé. Mấy năm nay Đức đá hay, đẹp mắt nhưng lại thiếu sự lỳ lợm, chắc chắn của các thế hệ trước nên cư lỗi hẹn với ngôi vị cao nhất. Tớ hy vọng 2 năm nữa fan của Đức sẽ được ăn mừng
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) Chúc mừng sinh nhật Hằng nhé. Hơi muộn nên thông cảm cho tớ. Hì hì. Lâu lắm chả gặp bà. Hôm nào ọp thì nhớ đi nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) Nguyên nhân của vụ Thực nghiệm và ĐTC là thế này Ngọc ạ: Tớ cho bạn ấy đi học "vẽ chữ" ở nhà một cô giáo gần nhà tớ, nhưng sau một thời gian thì cô giáo có phản hồi là bạn này có thể trạng yếu, chỉ viết được vài chữ/nét là phải nghỉ, cô còn bảo không biết bạn ấy có đủ sức mà theo học lớp 1 ko cơ. Chồng tớ nghe thấy thế mới thay đổi ý định chọn trường gần nhà cho bạn ấy đấy. Nói thật là tớ cũng vẫn thích bạn ấy học Thực nghiệm hơn nhưng có khi cũng phải suy nghĩ lại. @Hằng Kenvin: CHúc mừng sinh nhật Hằng. Mụ này tìm trường cho con học lớp 1 sớm thế.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) Nếu bạn ý có thể trạng yếu thì càng nên học những trường có chương trình học nhẹ nhàng. Chứ trường công với số lượng HS đông và chương trình học theo hình thức "giảm tải - học thêm nhiều môn khác" thì thật sự là stress cho bạn ý và gia đình bạn ý. Đó là kinh nghiệm của tớ khi cho bạn Chíp học lớp 1. Nhà tớ cũng có trường làng gần nhà, lớp học cũng không quá đông, nhưng cuối cùng thì bạn nhà tớ cũng đi học ở cái trường hơi xa xa là trường KL. Với 60 cháu/lớp và 12 lớp/khối x 5 khối, thì số lượng HS của trường cực kỳ khủng. sau 1 năm lớp 1 với bao phen stress vì bạn ý, thì bạn ý cũng được lên lớp 2 với kg giảm đi 1kg so với lúc vào học. Điều đó đủ cho bà thấy là hậu quả nó thế nào rồi đấy. Thậm chí có những ngày bạn ý khóc không muốn đi học, đòi cho con ở nhà Mẹ với cô lại phải lên chiến dịch lấy lại tinh thần cho bạn ý (bạn Chíp nhà tớ may mắn gặp được cô giáo lớp 1 cực kỳ tâm lý). Còn chuyện học trường xa thì cũng chỉ là 1 vấn đề nho nhỏ thôi, vì dù sao các bạn ý cũng lớn rồi mà. Vấn đề to là ở chỗ thuyết phục được bố bạn ý
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) post lên đây, để cho các bạn xem lũ giặc nhà tớ nghỉ hè ở nhà thế nào nhé [video=youtube_share;gduXY6G96z4]http://youtu.be/gduXY6G96z4[/video]
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) Cám ơn Trà đã cho tớ thêm một số kinh nghiệm rất hữu ích. Tối qua tớ và bố bạn ý đã ngồi nói chuyện một cách rất nghiêm túc về việc chọn trường cho bạn ý, tớ cũng đưa ra những thuận lợi và bất lợi của từng trường. Nếu tính về lâu dài thì có lẽ tớ vẫn chọn Thực nghiệm vì học ở đây bạn ý sẽ không phải chịu nhiều áp lực học hành, tuy nhiên việc đi lại sẽ vất vả hơn học ở ĐTC. ĐTC thì gần nhà nhưng áp lực học cực cao, bọn ở khu nhà tớ học ở ĐTC hầu như lúc nào cũng học, học và học, thậm chí chúng nó không hề có thời gian để thư giãn và giải trí. Hết học chính lại đến học thêm, lịch kín luôn cả tuần. Đây chính là vấn đề lớn đối với bạn Tuti nhà tớ. Sau khi tranh luận một hồi thì bố bạn ý cũng có vẻ nghiêng về Thực nghiệm. Để đến 15.7 đi họp phụ huynh ở Thực nghiệm rồi sẽ quyết định cuối cùng, ở ĐTC thì 20.7 mới đi nhận lớp nên vẫn có cơ hội để thay đổi. Hy vọng là trong vòng 1 tuần tớ có thể đả thông tư tưởng cho cả 2 bố con bạn ý về trường Thực nghiệm.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) Tớ thấy mọi người bảo chương trình học của TN cũng ko nhẹ hơn đâu, ko biết thực tế thì thế nào? Có thể phương pháp dạy khác khiến trẻ con chúng nó hào hứng học, thích học hơn thôi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) Điều tớ thích nhất ở đội Đức là sự khiêm tốn và tự tin. Người Đức từ xưa mang tiếng là lạnh lùng nhưng nhìn khuôn mặt những cầu thủ Đức tớ lại thấy toát lên sự ấm áp, thân thương. Thật tiếc là đội Đức lại thiếu đi sự may mắn.