Các chị ơi, giúp em với, em vừa thử và biết mình có bầu, chắc khoảng 2 tuần, nhưng mà em lại bị ho quá, giờ chả dám uống thuốc gì rồi. Các chị ơi, em phải l àm gì bi giờ ah. Em vẫn chưa đi siêu âm. Cảm ơn các chị nhiều nha.:tonqe:
Bạn ơi, 3 tháng đầu tiên rất quan trọng. Bạn nên đi khám ở C hoặc phụ sản TƯ để được tư vấn tốt nhất. Chúc bạn nhanh khỏe nhé!
Hoặc bạn thử ngậm chanh muối hay mật ong vào buổi tối trước khi đi ngủ xem. Mà bạn bị ho do viêm họng hay do gì vậy?
Em bi ho kiểu dị ứng thời tiết các chị ah. EM ko hề đau họng hay là có đờm ở cổ họng, mà chỉ thấy buồn buồn ở cổ họng, thế là phát ra ho thôi. Em cũng thử ngậm chanh muối và mật ong mà không được. Em có nghe nói đến phương pháp mà chấm họng ấy, các chị có ai biết thì mách em với, và như thế có nguy hiểm gì không ah. Thanh củi các chị nhìu nhìu
Hồi chửa 8 tuần mình cũng bị ho y như bạn kéo dài 4 tuần ho liền đấy , ko hề đau họng hay có đờm và mình cũng từng đưa lên đây hỏi các mẹ tư vấn , cuối cùng là đi khám nhưng mỗi BS nói một kiểu ( có người bảo là do nghén nên bị vậy , có người thì cho thuốc kháng sinh uống nhưng mình ko dám uống ). Về sau qua các mẹ tư vấn mình chỉ chữa theo giân dan thôi chẳng dám uống tý thuốc nào cả và nó khỏi dần dần đấy . Đến bây giờ mình được 5 tháng rồi lại bắt đầu bị ho nữa ( có thể là ho do em bé mọc tóc vì hồi chửa đứa lớn mình cũng bị như vậy vào lúc 5 tháng nên mình yên tâm chẳng làm gì cả , đến hôm nay là 1 tuần thì thấy đỡ hơn ). Bạn cũng nên đi khám xem sao kết hợp với ngậm quất hấp mật ong và ngậm nước muối buổi tối và buổi sáng . Cứ bình tĩnh đừng lo lắng nhé . Chúc mau khỏe nhé
, cám ơn các chị nhiều nha. Em cũng sẽ thử làm như các chị nói xem sao, ngậm quất hấp với mật ong. Em có bầu lần đầu nên cũng lo lắng lắm.Chắc cuối tháng này em sẽ đi siêu âm, vì em mới chậm co khoảng 5 ngày.:tonqe:
Nhà này giống nhà tớ rồi . Hồi tớ mang bầu lần 1 tớ ho từ tháng thứ 2 cho đến hết tháng thứ 4. Chữa đủ các kiểu dân gian có, ngậm thuốc tây có nhưng mà chả đỡ vì mình ho mà ko có dờm, ko đau họng cứ chỉ hơi ngưa ngứa trong cổ thôi. Tự nhiên hết tháng thứ 4 hết ho luôn, kết quả là đẻ ra con bướm, tóc ơi là tóc . Ai đến thăm đẻ cũng phải kêu sao mà nhiều tóc thế .Tớ đẻ non, con có 8 tháng thôi nhưng mà chả ai tin vì nó nhiều tóc nên trông già đanh cóc cụ
Chào cả nhà, hồi mình có bầu được 2 tháng cũng ho khủng khiếp, ai cũng bảo ho mọc tóc, mình thay không tin, đi khám bác sỹ cũng chỉ bảo trưng mật ong với quất, hoặc uống bổ phế. Phải nửa tháng mình mới hết ho, con gái mình đẻ ra tóc nhiều lắm lắm, dầy, lại còn có lông ở hai tai nữa mới sợ chứ, hihi, không sao đâu bạn ah. Cứ giữ tinh thần sức khỏe để không sốt là được. Chúc mẹ tròn con vuông
K vấn đề gì đâu các mẹ ợi Có bầu sợ nhất là bị cảm cúm nặng rồi sốt cao thôi chứ ho và cảm cúm nhẹ thì cũng k sao miễn là đừng uống thuốc gì cả.Tiện đây mình có bài thuốc này, đơn giản mà hiệu quả phết,mẹ nào mang bầu mà k may bị cảm cúm thì lấy tỏi dập nát,cho ít muối vào đun sôi rồi lấy giấy quấn làm phễu hít vào mũi,cứ hết nóng lại đun lên hít khoảng 15p,ngày làm 2 lần là ok.
Mình có địa chỉ của 1 ông bác sỹ Đông y hay lắm. Cả giới Đông y HN giới thiệu chỉ có ông này chuyên bắt mạch cắt thuốc cho bà mẹ mang thai và cho con bú + trẻ em. Mình bầu 2 đứa đều bị ho kéo dài, đến bắt mạch ông nói do cơ địa mẹ. Cắt cho 5 thang thuốc sắc uống 10 ngày (có hướng dẫn cẩn thận kèm theo). Sau 3 thang đầu gần như hết hẳn ho. 5 thang là khỏi luôn đến lúc sinh chẳng vấn đề gì. Đ/c: 347 phố Tây Sơn (401 cũ) - nhà thuốc Đông Y Khương Lâm Sinh - Hỏi anh Hùng (người nhỏ nhỏ, chưa có vợ). Trước nhà là cầu vượt Ngã Tư Sở. Mẹ nào mà ít sữa hoặc mất sữa, bác này cũng có bài thuốc hay lắm, đảm bảo sữa về tràn trề.
Mình vừa trải qua một trận ho tơi tả đây, nhiều khi cảm tưởng em bé tụt ra đến nơi í. Mình bầu tuần thứ 37 thì bắt đầu ho. Nghe vài người nói là ho mọc tóc nên chủ quan, nghĩ chắc là ho nhẹ vài bữa rồi thôi, bởi đó là ho lành tính. Nhưng rồi ho ngày càng nặng hơn. Lại có người bảo, ho mọc tóc thì phải sớm hơn cơ. Hóa ra mình bị ho do thời tiết, mấy hôm nóng điên người, cứ nằm điều hòa và quạt thốc thẳng vào người, rồi lại tí cái phải ra đi tè (chậc), chênh lệch thời tiết, đã thế cứ thấy người mồ hôi là lại dội nước (thiên nhiên) vào người cho mát. Thế là mình lên mạng tìm hiểu và sau 4 ngày quyết tâm áp dụng: sáng, trưa, tối ngậm nước muối ấm, rồi ngậm liên hồi quất, mật ong, đường phèn, gừng (chưng cách thủy), xen kẽ với ngậm lát chanh dầm muối (vì món kia khiến mình bị nhiệt). Ngày đêm ko quên quấn khăn ở cổ, tắm nước nóng kể cả lúc trưa nắng và tuyệt đối tránh uống nước lạnh. Các mẹ quyết tâm thử làm như mình đi. Còn kha tử thì mình lên hiệu thuốc mua, người ta bảo ko phải cứ uống bừa mà đc đâu, phải đi khám cụ thể cơ. Chúc các mẹ chóng lành!