Ðề: Tím bạn trai cho bạn (tầng 2) gia đình bạn trai này thích có con dâu nghêd nghiệp ổn định một tý, không cần nhiều tiền
Ðề: Tím bạn trai cho bạn (tầng 2) Mình cũng có người bạn cần tìm bạn trai. Sinh năm 83, bạn mình học khả giỏi. Hiện đã học xong cao học rồi Và cô ấy đang làm ngành dược. Nhưng mãi vẫn chưa tìm được anh chàng nào ưng ý. Không biết có phải do bạn mình kén chọn quá, hay nhát quá không? Có bạn trai nào muốn làm quen với bạn tớ không?
Ðề: Tím bạn trai cho bạn (tầng 2) Toàn thấy gái thôi, hiếm trai quá. Mình có mấy cô bạn bằng tuổi đang ê sắc ế rồi nhưng mà thấy ít giai để giới thiệu quá
Ðề: Tím bạn trai cho bạn (tầng 2) hihi bác dậy sớm thế ah đúng là bà mối tuyệt với thức khuya dậy sớm hihi
Ðề: Tím bạn trai cho bạn (tầng 2) hihi thế ah mẹ con em cũng đang ở cơ quan hih iem cũng phải làm từ 7h nên toàn đi sớm hihi
Ðề: Tím bạn trai cho bạn (tầng 2) cho em bon chen đăng ký một suất với, hihi, em sắp ê' đến nơi roài đây ạ
Ðề: Tím bạn trai cho bạn (tầng 2) điểm danh nhà mình....cô Hà toàn vào nhà sớm để dọn dẹp nhà cứa....
Ðề: Re: Tím bạn trai cho bạn (tầng 2) Vẫn đông vui nhộn nhịp mà, các thông tin update trang 1 bạn ngó nghiêng xem có anh nào duyệt được không nhé
Ðề: Tím bạn trai cho bạn (tầng 2) Cháu chào cô ạ. Cháu mới tham gia diễn đàn được 3thang và cháu thấy mọi người rất tốt, quan tâm và giúp đỡ nhau. Hôm nay cháu đọc được top này của cô và cháu cũng muốn tham gia. Nhưng không phải tìm bạn cho cháu. Cháu muốn nhờ cô hoặc mẹ nào mát tay mai mối cho cô cháu ạ. Cô cháu sn 82, có thể nói bjo là "ế" rồi ạ. Cô cháu tốt nghiệp ĐH, việc làm ổn định (hành chính cty ở phố Hoàng Cầu). Không phải cô cháu kén chọn j mà đến bjo vẫn chưa lập gia đình đâu ạ. Cách đây 2 năm cô cháu đã gần ăn hỏi chuẩn bị cưới. Nhưng cách 4 ngày trước ăn hỏi cô cháu phát hiện ra chú rể lừa dối cô và cộng thêm mẹ chồng luôn coi thường nói cô "chuột sa chĩnh gạo" tỏ thái độ kinh miệt gia đình nhà gái. Nên cô cháu quyết định hủy hôn. Vì vậy dến nay cô cháu vẫn không tìm được hạnh phúc cho mình. Cháu mong cô giúp đỡ mai mối cho cô cháu một người để cùng chia sẻ trong cuộc sông. Cháu xin cảm ơn cô nhiều ạ. Cảm ơn các mẹ đã đọc tâm sự của em ạ