Mỗi dịp, 2 mẹ con được đi chơi với nhau đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của 2 mẹ con, hè này cả nhà được đi chơi Đà Lạt con thật thích thú vì lần đầu tiên con được tới đây. Nơi đây thật nhiều hoa, nhiều thác... Con và mẹ được đi chơi thỏa thích bên nhau và 2 mẹ con mình được đi bộ thật nhiều, mẹ cứ tưởng con mỏi chân nhưng ngược lại con rất thích thú và luôn đi trước mẹ: 2 mẹ con mình cùng đi bộ nha. Con rất thích thú và không quên ngậm kẹo mút nữa. Hi vọng lớn lên con sẽ mãi nhớ những giây phút 2 mẹ con mình bên nhau nhé.
Ðề: Đi du lịch cùng con yêu. Con gái giống mẹ quá! ____________________ Thám tử - Thám tử tư - May hut sua - Do choi tre em
Ðề: Đi du lịch cùng con yêu. Bé nhà chị nhìn Tây ghê, trắng trẻo, mắt to. Thích ghê! Chúc 2 mẹ con đoạt giải!
Ðề: Đi du lịch cùng con yêu. Con gái bạn giống Tây nhỉ, xinh quá cơ. Đúng là trẻ con đi chơi xa ít bị đau mỏi chân như mình, nhớ năm ngoái con bé nhà mình đi du lịch, lần đầu tiên thấy con vịt trời chúc đầu xuống nước ngoáy ngoáy tìm mồi rồi lặn hẳn xuống nước, nó cứ hồi hộp lo con vịt '' chít đuối''. Sau đó thấy con vịt nổi lên nó hò reo ầm ĩ. Mà lạ là đi cả ngày k hề kêu mỏi chân hay bắt bế, mất hẳn cái tính õng ẹo khi ở nhà. Mình ít đi vì bận trông em, nhưng cô chị hay đi với ông bà nên chụp ảnh ít thôi. Muốn khoe ảnh mà k có...hị hị