Em có xin được nấm làm sữa chua kefir ( xuất xứ là nấm vi sinh chuyên ăn sữa tươi thành sữa chua ) cho bé nhà em ăn . Trộm vía ngày nào cũng đi một lần , lâu thì ngày rưỡi . Hồi mới đẻ thì sau 1 tuần hoa cà hoa cải thế là cứ 3 ngày đi ị 1 lần . Còn thì trước khi ăn sữa chua kefir thì phải 2 - 2.5 ngày mới ị được mà ì ạch lắm cơ .
Con mình cũng táo bón kinh lắm, mấy lần phải cấp cứu vào bệnh viện vì bé đi ngoài cứ khóc mãi không rặn đươc. Mỗi lần đi thì bà, mẹ đều khóc theo ý, nhưng mình được người bạn mách cho lấy thuốc táo bón trên 17 Trần Xuân Soạn cho cháu uống thấy đỡ luôn. Uống 2 lần mỗi lần 1 tuần mà chỉ có 20.000d/tuan thôi thấy cũng rẻ mà hiệu quả. Nếu các mẹ đã cải thiện bữa ăn cho cháu mà không thấy đỡ thì thử ra đấy lấy thuốc cho cháu xem vì là thuốc cam lên cũng tốt lăm.
mẹ nó thử cho ăn nhiều rau và chất sơ xem cả sữa chua nữa nếu ko thì lấu rau ngót giã ra lấy nc cho bé uống là hết táo đấy
bé nhà e ngày ị 1 lần và mỗi lần ị bé khóc thét lên nhất quyết ko ngồi bô và phải đứng ị trong bỉm, mà bé nhà em ăn hoa quả rất tốt, ngày nào cũng ăn yaout và rau nhiều mà vẫn táo quá, có mẹ nào ở HP nuôi nấm Kefir ko nhỉ em muốn làm cho con ăn quá
Mẹ nó ơi sữa nấm Kefir tuỳ từng cơ địa của từng bé thôi , bé nhà mình ăn nấm K bị táo bón lắm mình chẳng dám dùng nưã đành để con lơn hơn một chút thử lại xem sao
Lâu lắm kể từ khi tớ mở topic này, thật là vất vả và đầy lo lắng khi con bị táo bón, ở đâu cũng nghe đủ các thứ bệnh có thể mắc phải nếu bị táo bón lâu ngày. Bông nhà tớ bị táo bón kể từ khi bé khoảng 7 tháng tuổi đến tận lúc 3,5 tuổi, đủ thứ thuốc đông tây, đã có lúc mà cả nhà từ bên nội lẫn bên ngoại chỉ nghe hôm nay cháu đi được là thở phào nhẹ nhõm, lúc cao trào thì đến 7 ngày bé vẫn không đi. Lần cuối cùng đi khám hoành tráng nhất là tớ đưa bé vào viện Nhi TW chụp X-ray bàng quang, đại tràng, ... và kết luận là bé bị phình đại tràng do táo bón quá lâu, bé mất phải xạ tự rặn nên sinh ra lười, bác sỹ kê mua paraphin, găng tay cao su, hàng ngày cứ đúng 1 giờ cố định là bơm paraphin vào đít, mẹ đeo găng tay rồi cũng bôi paraphin vào tay (ban đầu thì ngón út thôi) và ... thụt cho bé. Tất nhiên là bé rất khó chịu, khóc lóc mấy ngày luôn (nhưng đừng cố bắt bé ị ngay nhé, còn nếu ị được thì càng tốt), sau 1 tuần thì dừng lại, nhưng kết quả ban đầu là đúng giờ đó thì bé đòi ngồi bô, mẹ ngồi bên cạnh hò cổ vũ, mặt bé thì đỏ tía tai, cuối cùng mẹ thấy ngay kết quả (cả nhà lại thông báo tin vui khắp nơi). Sau đó cứ cách 1 ngày chưa thấy bé đòi đi, thì tớ lại thụt như vậy, thời gian thực hiện việc này kéo dài khoảng 2 tháng (kô phải uống thêm thuốc gì cả) - nhưng các mẹ đừng làm theo nhé, việc này phải có chỉ định của bác sỹ đấy. Hơn nữa, tớ cho Bông ăn rau nhiều hơn (giảm hẳn thịt) cuối cùng chốt lại là: rau mồng tơi, đay, rền, bầu, bí xanh (đặc biệt là bí xanh, đến bây giờ mà bữa cơm có canh bí thì xong bữa khoảng 10 phút là bé đòi đi bô ngay, nhạy với món này ghê cơ), Bông nhà tớ lại không hợp với rau khoai lang như nhiều bé khác (chẳng có chuyển biến gì cả), vì thế các mẹ nên thử nhiều loại rau chứ không phải là cứ táo bón thì ăn rau khoai lang là ổn ngay đâu, sữa chua và lactomin cũng không tác dụng gì luôn. Bông vẫn uống sữa đều đặn, nhưng xen kẽ với nước cam, trước khi đi ngủ hôm nay uống sữa nóng thì tối mai uống nước cam nóng. Đến nay thì bye bye táo bón rồi, cách 1 ngày 1 lần và đúng giờ nữa, bây giờ lại còn bày đặt lịch sự không cho mẹ ngồi cạch, khép hờ cửa thôi để xong còn gọi mẹ vào rửa. Dù sao thì nhà tớ vẫn cẩn thận không dám lơ là về vụ rau cỏ, còn dặn từ nội đến ngoại. Rất thông cảm với các mẹ đang có con bị táo bón, hãy kiên trì nhé, việc chữa không gấp gáp được đâu. Tớ bỏ cả việc để ở nhà chăm con cho đến lúc ổn đấy.
Oanh ơi, bà nhớ cho bé uống nhiều nước nhé, hoạt động chân tay nhiều nữa để cho nhuận tràng, bé nhà tớ khi mùa đông rét mướt rất hay bị táo, mình cứ bắt bé chạy bộ chơi trò đuổi bắt rồi cho bé uống nước, cách này rất đơn giản nhưng mình thấy hiệu quả lăm, tất nhiên là phải kết hợp với ăn uống nữa . Chúc bé hết bị quả táo ........đuổi nhé
Chị thử cho bé uống sữa HiPP Probiotic (loại bổ sung men tiêu hóa), kết hợp với trà dinh dưỡng HiPP kích thick tiêu hóa nhé. Nếu chị cần gói dùng thử các sản phẩm HiPP thì pm YH hippvietnam or www.hipp.vn
Chíp nhà tớ cũng táo bón, đến khổ với táo bón. Ngay từ tháng thứ 2 đã táo rồi. Cao điểm là đến 6 ngày mới chịu đi. Giống nhà Bông nhất là ở chỗ, đến tận bây giờ các ông bà trẻ, bác, cô... trong họ khi gặp hoặc hỏi thăm thì vẫn chỉ có câu: thế giờ thì mấy ngày đi 1 lần :mrgreen:. Mặc dù cũng áp dụng rất nhiều cách khác nhau mà đến tận bây giờ, chỉ hơi lơ là chút là lại táo. Mỗi lần nàng ta ị là cuống hết cả lên, đòi mẹ quạt (quạt cả vào bô cho nó mát - nàng yêu cầu thế ạ), rồi mẹ ngồi cạnh, mẹ xoa bụng... nói chung là đủ yêu cầu (chắc tại sợ đau nên mới thế). Những lúc như thế, thương con lắm mà chẳng biết làm sao. Giờ Chíp đi học rồi, vẫn cứ ị không có giờ giấc gì cả. Tập mãi mà vẫn chưa được. Tớ chỉ có mỗi cách là cho ăn nhiều rau, ăn nhiều hoa quả, sữa chua, uống nhiều nước cho phân mềm. Tớ cũng hay xay sinh tố cho ăn: sinh tố bơ với váng sữa, đu đủ với sữa chua, chuối với sữa tươi không đường, thanh long... bưởi, cam và nước mận thì k bao giờ thiếu trong nhà. Hic chả biết bao giờ thì cải thiện được nhỉ?
Theo mình bạn nên cho bé ăn bộ khoai lang thế nào hôm trước bé nhà mình bị táo bón mình cho bé ăn bột khoai lang 3 ngày liên tiếp nên cũng có đỡ bạn tham khảo rồi cho bé ăn nhé.
Tks, em nha. Bài này c tạo lâu rồi bạn Bông nhà c giờ thành thiếu nữ 12 tuổi rồi, giờ chuyển sang nỗi lo lắng của bà mẹ có con trong độ tuổi dậy thì rồi.
C có thể cho bé uống nước diệp lục c ạ. Cái này chuyên dùng cho ng táo bón. Ngoài ra còn rất nhiều td tốt khác nữa đay ạ