Ðề: Nhật kí của mẹ-nỗi buồn xa con cứ mỗi lần mình về con mình mừng lắm, nói chuyện tíu tít, nhưng hỏi con có lên ở với mẹ ko? thì trả lời rất rành rọt: con ở với bà cơ mà..... mình biết là con hiểu con phải ở với bà chứ làm gì có con nào ko muốn ở với bố mẹ chứ. Nên mình nghĩ quan trọng vẫn là con mình có đc yêu thuơng quan tâm đầy đủ ko, môi trường thế nào,... chứ ko phải quá cứng nhắc mẹ nó à. Mình cũng đang làm việc để 1-2 năm nữa đón con lên, mình thấy mẹ Bống có ý chí lắm, yêu con lắm lắm
Ðề: Nhật kí của mẹ-nỗi buồn xa con Con trai lớn cũng đang ở với O ngoại, hic hic. Truă nay nghe giọng con mà ngân ngấn nước mắt
Ðề: Nhật kí của mẹ-nỗi buồn xa con Bài viết thật cảm động về tình mẫu tử. Con mình đc hơn 1 tuổi rồi cả ngày ở nhà với bà nội, tối mình mới về mà mình đã thấy nhớ con lắm rồi. Đi làm thỉnh thoảng vẫn nghĩ đến con. Bà nội nói khi nào cai sữa cho về bà nuôi, mình dạ vâng. Nhưng trong lòng nghĩ chắc điều đó sẽ không xảy ra vì mình làm sao mà xa con đc 1 ngày chứ đừng nói là về ở vài tháng. Mình biết ở ngoài HN có rất nhiều ông bố bà mẹ cũng vì nỗi lo cơm áo gạo tiền mà đành để con ở quê ông bà chăm. Vì thật ra nếu những người làm văn phòng thì không vấn đề nhưng với những người công việc làm ca kíp, bận rộn làm kd thì đúng là không thể có thời gian dành cho con dc. Các con rất thiệt thòi. Mong bạn sớm ổn định cuộc sống đoàn tụ với con.
Ðề: Nhật kí của mẹ-nỗi buồn xa con Chị gửi con về nội 3 ngày, đêm nằm ngủ tự nhiên khóc tu tu, thế là chồng phải lập tức về đón con lên, híc.
Bé Bông đáng yêu quá. Chúc bạn sớm hoàn thành khóa học và đón bông lên ở cùng. Đúng là có con rồi, cái ánh mắt con nhìn mình, giẫy lên khi nhìn thấy mẹ đi làm, thật là....
Ðề: Nhật kí của mẹ-nỗi buồn xa con Thương cái cảnh mẹ con phải xa nhau, dù ở tuổi nào cũng thấy rất xúc động. hic hic.
"Nuôi con mới biết lòng cha mẹ" cha mẹ luôn dành tình cảm tốt nhất cho con đặc biệt là chị em chúng mình. Lấy chồng sinh con, tất cả vì con nhưng vì điều kiện mà mẹ con phải xa nhau thì thật thương cho bé, mà mẹ khi xa con chắc cũng phải khó khăn lắm. Con mình 2,5 tuổi bảo về ở với ông bà chơi nhưng con bám mẹ lắm. đi ngủ phải có mẹ, ngủ dậy phải thấy mặt mẹ k thì khóc toáng lên nên mình chưa dám cho con xa mẹ hôm nào cả. Thương con lắm ý, dù có vất vả cũng phải cố thôi
Ðề: Nhật kí của mẹ-nỗi buồn xa con Ôi, em đang mang bầu bé Vừng được 6 tháng, đọc bài chị viết, đến đoạn em bé cất tiếng khóc chào đời mà mắt cũng ươn ướt xúc động. Chúc mừng chị, chúc thiên thần nhà chị hay ăn chóng nhớn, em cũng đang mong đợi từng ngày bé Vừng chào đời
Ðề: Nhật kí của mẹ-nỗi buồn xa con Cả 2 bé nhà mình cũng đang gửi ở nhà ông bà ngoại, nhớ lắm giọng nói của các con iu, hic....
Ðề: Nhật kí của mẹ-nỗi buồn xa con Thương bé quá. Bé thế mà đã phải xa mẹ, chắc tại bé ngoan, biết thương mẹ nên mặc dù nhớ mẹ mà không khóc, không quấy! Cố lên 2 mẹ con Bống nhé!
Ðề: Nhật kí của mẹ-nỗi buồn xa con Chị cùng cơ quan mình gửi cháu ở ông bà nội mà mỗi lần về quê chị lên là lại thấy chị buồn kể cũng tội nhưng cho con lên HN thì cũng ko có time và đk chăm sóc thương thật đây! Mình lại thấy sau này mình ko biết làm thế nào 2 vợ chồng lập nghiệp trên này đi thuê nhà rồi lại tiền gửi con thì vất vả quá! hic
Ðề: Nhật kí của mẹ-nỗi buồn xa con mình chưa nghĩ đến cảnh phải ở xa con. Đồng cảm với tất cả các mẹ phải chịu nỗi khổ xa con
Ðề: Nhật kí của mẹ-nỗi buồn xa con Con minh cũng đang về nhà ông bà ngoại chơi, Cũng nhớ chảy cả nước mắt mỗi khi con cầm điện thoại gọi "me oi". Cuối tuần này phải về với con thôi, nhớ con quá.
Ðề: Nhật kí của mẹ-nỗi buồn xa con Đọc nhật ký mẹ BỐNG xinh xúc động quá. Mong cho hai mẹ con sớm được ở bên nhau
Ðề: Nhật kí của mẹ-nỗi buồn xa con hx hx đọc những dòng tâm sự của chị làm e cũng chảy nước mắt e cũng sắp sinh bé trai đọc mà nhớ đến mẹ của mình và có thể sau này là con gái mình chia sẻ vs chị
Ðề: Nhật kí của mẹ-nỗi buồn xa con Cảm động quá. Nếu 1 người mẹ mà phải xa đứa con thân yêu của mình thì ko còn gì là buồn hơn cả
Ðề: Nhật kí của mẹ-nỗi buồn xa con Hồi trước mình sinh hai đứa gần nhau (cách 2,5 năm)nên gửi một đứa về quê: con lên oto cùng với ông ngoại mẹ vê buồn thẫn thờ, còn bố nó thì khóc tu tu
Ðề: Nhật kí của mẹ-nỗi buồn xa con lần mình xa con lâu nhất là ... 2 ngày khi đi công tác, nhớ kinh khủng, chưa biết sau này có xa nhiều hay không, thôi thì cứ tận hưởng thời gian hiện tại bên chồng con hihi
Ðề: Nhật kí của mẹ-nỗi buồn xa con Khi con gái sắp 9 tháng, mình phải chọn lựa việc gửi con đi nhà trẻ hay cho con về quê với ông bà. Mình lăn tăn nhiều. Dịp Tết, bà nội phải về sớm để lo chuẩn bị. Còn tận hơn 1 tuần nữa mình mới nghỉ làm, sẵn dịp mình cho con về quê với bà trước. Ngày mình về, con bé nhất định k nhìn mình, dù mình làm trò, nựng nịu, xin lỗi con bé vẫn quay mặt đi, cứ ôm lấy ba (dù chả bám ba tí nào). Tối đến, mình mệt nên nằm thiếp đi. Bà bế con vào cho mình, mình thức giấc nhưng giả vờ k biết. Con bé nựng má mình, ôi, yêu con gái mẹ mới hơn 8 tháng, bây giờ “thèm” mẹ quá chịu k nổi, k “làm cao” nữa! Mình mở mắt, con bé mừng quýnh cả lên. Hihi, thế là mình duyệt ngay chuyện cho con đi trẻ để mẹ con được gần nhau.
Ðề: Nhật kí của mẹ-nỗi buồn xa con Bài của mẹ Bống hay và xúc động quá, mình xin phép được đăng lại tại Nhật ký của mẹ của mình nhé. thanks