Khi Timua biết đi thì con bắt đầu biết lục lọi, cầm nắm và tìm hiểu những đồ nghề sửa xe của ba và cũng là lúc áo con lúc nào cũng có vết bẩn. Vết bẩn theo con lớn lên từng ngày, từ khi biết đi cho tới lúc biết lấy những gì khi ba cần, biết phụ giúp ba những việc lặt vặt, biết lấy khăn ướt lau mồ hôi cho ba khi ngồi sửa xe trong khí trời oi bức. So với lứa tuổi của con, con của mẹ biết làm những việc mà ba mẹ không tưởng. Có phải những vết bẩn trên áo ba và con đã làm cho con học hỏi được nhiều điều từ cuộc sống, những vết bẩn làm con biết suy nghĩ, lớn khôn và trưởng thành hơn. Mẹ cám ơn trời đất đã cho mẹ sinh ra con, cám ơn Timua vì con đã làm cho cuộc sống của mẹ thay đổi Con làm mẹ vui sướng, hạnh phúc và hãnh diện lắm con biết không?
Ðề: "Con trưởng thành từ những vết bẩn trên áo. Con trai của mẹ Timua tình cảm quá,con tuy nhỏ nhưng con đã hiểu biết vượt bậc so với các bé khác,chúc mừng mẹ nha!
Ðề: "Con trưởng thành từ những vết bẩn trên áo. mình thì lại đang thầm ganh tị với con gái Minh Thư của mẹ nó đây ợ.
Ðề: "Con trưởng thành từ những vết bẩn trên áo. Em thì đang thèm được như 2 chị đây! Ghanh tị với cả 2 chị hehe
Ðề: "Con trưởng thành từ những vết bẩn trên áo. Timua còn nhỏ mà sống tình cảm quá à. Con lấy khăn lau cho ba, nghe thân thương làm sao(u)
Ðề: "Con trưởng thành từ những vết bẩn trên áo. Ôi, thèm được như chị quá... còn 3 tháng nữa em sinh rồi, chỉ cầu mong mẹ con khoẻ mạnh và cầu trời con mình thật ngoan và yêu thương bố mẹ!!!
Ðề: "Con trưởng thành từ những vết bẩn trên áo. Yêu thế, chắc sau này lớn lên con sẽ làm cánh tay trái đắc lực của ba đó. Rồi con em cũng sẽ như thế, mỗi đứa trẻ là một thiên thần.
Ðề: "Con trưởng thành từ những vết bẩn trên áo. Bé Timua tình củm thế. Như bạn Bill nhà mình thì thấy bố sửa xe là chạy ra ngồi xem. Thấy bố tra dầu cũng lấy vịt dầu, thấy bố bôi mỡ anh cu cũng thọc tay vào hộp mỡ, lấy tovit vặn vặn, ... và cái khăn lau rất tiện của con là áo con mặc. Vậy mà cũn hớn hở chạy vào khoe mẹ: " Mẹ, mẹ con sửa được xe rồi này". Nhìn con lấm lem rõ là yêu. Vết bẩn cũng đáng yêu ghê nhỉ.
Ðề: "Con trưởng thành từ những vết bẩn trên áo. Chúc mẹ tròn con vuông nha. Sinh xong nuôi con nhìn con lớn lên hằng ngày là điều hạnh phúc nhất đó
Ðề: "Con trưởng thành từ những vết bẩn trên áo. Nhóc nhà chị bạn em thì cứ thấy xe là vật ngửa ra ngó nghiêng rồi quay bánh xe! Thấy bảo bé trai nào cũng thế! Luôn thích tìm tòi khám phá! Nghịch ngợm thì thôi rồi, nhưng mà rất đáng yêu!:heart:
Ðề: "Con trưởng thành từ những vết bẩn trên áo. nhìn con yêu lớn lên và khám phá cuộc sống hằng ngày thật thú vị và hạnh phúc!
Ðề: "Con trưởng thành từ những vết bẩn trên áo. Con trai mình thì theo như ba nó thì nó có "tư duy kĩ thuật" tốt, ba làm gi cũng loay hoay bênh cạnh, làm chân sai vặt cho ba...vậy thôi mà cậu để ý ghê lắm. Bữa trước cái công tắt điện đèn ngủ nó bị mát, đụng vào thì tê tay. Sáng hôm đó, ông nội lên, ba nó thì đi vắng, cậu chạy đi lấy cây bút thử điện đưa cho ông nội nói " ông nội thử đi, chỗ này có điện đó" thế là ông cầm thử, đúng là đèn bút sáng. Ông nội ngạc nhiên lắm, ko hiểu sao cậu biết thử điện kiểu này nữa.
Ðề: "Con trưởng thành từ những vết bẩn trên áo. Đúng đó bạn, là hạnh phúc của tất cả những ai được làm Mẹ mà.
Ðề: "Con trưởng thành từ những vết bẩn trên áo. Các mẹ thân mến, Thế giới xung quanh con có nhiều điều để con khám phá, thay vì nhốt con trong nhà với vô số trò chơi, các tập truyện tranh hay xem ti vi…các bậc phụ huynh nên cho con tham gia sinh hoạt ngoài trời nhiều hơn, kể cả các chương trình hoạt động ngoài trời tại nhà. Đó chính là cách giúp con có thể có được sự nhanh nhẹn hoạt bát. Các hoạt động ngoài trời không nhất thiết phải là các môn thể thao. Các mẹ có thể khuyến khích con trồng cây xanh, tới cây, học nấu ăn, làm bánh, ....sẽ rất tốt khi con cùng tham gia các hoạt động cùng những trẻ em năng động khác. Con sẽ được tiếp xúc với những người bạn mới, con sẽ linh hoạt, ngôn ngữ phát triển, do đó trẻ sẽ dễ hòa nhập hơn. Các mẹ đừng lo lắng khi con tham gia các hoạt động ngoài nhiều sẽ làm cho con đổ mồ hôi, quần áo bị vấy bẩn và các mẹ cũng hãy làm cho con mình không lo ngại các vết bẩn và hăng hái tham gia các hoạt động ngoài trời. Các mẹ hãy cho con hiểu rằng chính những vết bẩn đó con đã từng ngày lớn lên và trưởng thành hơn. Nhiều quần áo đẹp, đồ chơi đẹp, những trang thiết bị giải trí hiện đại trong nhà vẫn không thể thay thế được nhu cầu tự do vui chơi ngoài trời của con.
Ðề: "Con trưởng thành từ những vết bẩn trên áo. đúng đó chị à, cứ để con vui chơi phát triển tư duy ko ngại gì vết bẩn.
Ðề: "Con trưởng thành từ những vết bẩn trên áo. Yến nói chính xác, chị ủng hộ quan điểm này, cho con ở trong nhà quá nhiều không tốt. Phải cho con ra ngoài tiếp xúc với bạn bè, thiên nhiên, chúng ta là các bà mẹ hiện đại sợ gì vết bẩn. Chính nhờ các vết bẩn đó con mới nên người và trưởng thành hơn.
Ðề: "Con trưởng thành từ những vết bẩn trên áo. Bây giờ, mỗi ngày thấy con đạp trong bụng em đã thấy thiên thần của đời em rùi... hạnh phúc lắm, lúc nào em cũng chỉ muốn nó đạp nhiều nhiều thôi!!!
Ðề: "Con trưởng thành từ những vết bẩn trên áo. Chúc mẹ tròn con vuông, khi có con rồi, cuộc sống sẽ hoàn toàn khác, Khi làm mẹ, mình sẽ biết hi sinh , biết sống cho người khác hơn và mỗi ngày sẽ có 1 niềm vui , 1 niềm hạnh phúc cùng con.