Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong các mẹ nhé!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi kuncon_lonton, 5/7/2012.

  1. kuncon_lonton

    kuncon_lonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    1,488
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    Em xin kể câu chuyện của em lên cho mọi người cùng biết và cũng coi như là một bài học về lòng tốt muốn giúp đỡ người khác mà cuối cùng lại bị " cắn " lại.
    Tháng trước, vào một ngày đẹp giời bỗng dưng nhiệt huyết muốn trở thành một thợ làm bánh giỏi lấn át hết lý trí ( Hi hi hi ), em quyết định thôi việc tại văn phòng em đang làm và xin vào một cửa hàng bán bánh của Úc do một bác người Úc làm chủ. Trong lúc phỏng vấn thì em được biết là bác đang định mở thêm một cửa hàng và cần thêm người làm, thì bác có hỏi em có bạn bè thì giới thiệu vào cùng làm ở vị trí phụ bếp bánh, em chợt nhớ ra một người quen. Và em quyết định rủ nó vào cùng làm.
    Người quen này thực ra là một nhân viên tạp vụ cũ của công ty trước kia em làm, nó làm được một tháng thì xin nghỉ. Sau đó nó quay lại công ty lấy lương thì xin số của em rồi bắt chuyện này nọ. Từ đó nó thường xuyên nhắn tin hỏi han em. Em thấy nó kể lể hoàn cảnh của nó cũng thương nên dù ko làm chung hay chơi với nó, nhưng em vẫn lên mạng và đi hỏi việc nọ việc kia cho nó. Biết nó vẫn chưa có việc làm ổn định cũng ko nghề ngỗng gì trong tay, nên em nc với nó và khuyên nó nên đi làm và học việc với em để sau này có cái nghề mà kiếm sống. Thấy nó hồ hởi em cũng vui vì nghĩ rằng mình đã giúp đc nó.
    Nhưng quả thật ngay sau 3-4 ngày làm việc chung em đã biết là mình mắc sai lầm nghiêm trọng về việc đánh giá con người và giúp đỡ người khác để rồi cuối cùng lại mang họa vào bản thân.
    Cả 2 đứa bọn em được bác chủ cử sang cở sở ở cửa hàng để học việc, giữa em và nó thì ngay từ đầu nó có phần trội hơn em 1 chút vì dù gì nó cũng lao động chân tay quen rồi, nó chịu xông xáo nói chuyện với mọi người và nhất là anh Bếp trưởng, nói thật thì nó đúng là khéo mồm thật, hết khen anh bếp trưởng là người có tài lại khen đức tính tốt của anh ý là hiếm có trên đời này lại đến câu chuyện cuộc đời của một người "có tài mà số phận hẩm hiu" như nó với những chuyện bốc phét trên trời dưới biển. Em thì vẫn hơi bị " dớp " một chút, và tính em cũng khá thẳng, ko thích thì em ko nói chuyện nhiều, nhất là trong công việc vì em chỉ muốn tập trung vào làm và học trước, chứ chả muốn mất thời gian vào mấy chuyện tầm phào, tán hưu tán vượn như nó. Có lẽ vì em như thế nên anh bếp trưởng và mọi người trong bếp ko thích em lắm. Nhưng thú thật là em chả quan tâm, vì em chỉ muốn học nghề cho xong thôi. Nhưng cái em ko ngờ nhất là con kia nó bắt đầu bộc lộ rõ bản chất đểu giả và lắm điều ra, mà nhất là nó lại như thế với em các chị ạ. Mấy lần nó và em làm chung vài việc vặt, chả biết là ai đúng ai sai nó đã há cái mồm nó ra đổ hết lỗi cho em. Đúng cái kiểu cố tình nói thật to cho mọi người biết, em đã khó chịu vì bị nó làm như thế mấy lần rồi. Sau 2 lần như thế em cũng tỏ thái độ với nó luôn. Nhưng rồi em nghĩ thôi thì con người ai cũng có tính xấu, chả ai hợp nhau 100% cả, chịu khó vui vẻ bỏ qua đi cho nhẹ lòng.
    Sau 1 tuần ở đấy thì bác chủ gọi bọn em về văn phòng làm bếp chứ ko làm ở cửa hàng nữa. Và từ lúc này thì con kia mới càng bộc lộ bản chất của nó ra nhiều hơn.
    Em xin kể cho các mẹ nghe là nếu làm với người như nó thì các mẹ sẽ nghĩ gì và cảm thấy gì nhé!
    Sau 1 tuần học việc ở kia thì giữa em và nó cũng đã là “ bằng mặt nhưng không bằng lòng “ rồi, nhưng mà vì làm chung và vẫn còn chưa có gì quá nghiêm trọng nên vẫn tỏ ra vui vẻ làm việc. Nhưng mà quả thật cái quá trình làm việc với nó thật sự là bí và khó chịu. Tính nó thì nói luôn mồm các chị ạ, nói ko ngừng nghỉ mà nào có nói gì về chuyện vui vẻ đâu. Mở miệng ra là khen bản thân nó hết đức tính tốt lại đến công việc tốt, nhai đi nhai lại những câu “người khác” khen nó ( Mà chả biết là khen kiểu gì ), không khen, không tâng bốc bản thân thì lại tới khoe cái quá khứ khổ sở nhưng vẫn vươn lên tự bươn chải của nó….Ngày nào em cũng phải nghe đi nghe lại. Chuyện chỉ có thế thì thôi, cố chịu cho xong, nhưng mà tính con này là kiểu háo thắng và thích làm nhục người khác. Thế nên mới có chuyện nó suốt ngày soi mói công việc của em, em làm cái gì nó cũng chê là không được, không tốt. Bảo cùng một bếp, có cái gì sai hay chưa đc thì nhỏ nhẹ góp ý, nhưng mà con này ko thế, mỗi khi em làm chưa tốt cái gì nó cứ oang oang lên, há mồm ra nói rồi bảo “ Bà làm kinh lắm, tôi sợ lắm” rồi “ Tôi làm thì phải thế này, phải thế kia….”. Rồi lúc nào nó cũng kiếm cớ chê em từ công việc cho đến tính cách, nó nói em thì đc nhưng mà em nói nó có mấy câu thì nó kêu là quá đáng, thô lỗ và vân vân….Đúng kiểu “cả vú lấp miệng em”
    Đến một hôm, có 1 anh nữa vào làm, hôm đó em nhớ là làm bánh pan roll, bánh này có cái phần vỏ nem phải tự tráng, em thì luôn pha cho nó tráng từ lần đầu tiên. Khổ, cái tính em thì hay nghĩ cho người khác, nên so với công thức đc học thì em có thay đổi chút là cho hỗn hợp bột đặc hơn bình thường, khi tráng dai hơn dễ dùng tay lật hơn. Nó thì như là con điên, nói chắc như đinh đóng cột, vênh vênh cái mặt lên là “ tôi giỏi tôi mới tráng đc bánh”. Em thì chán cái tính đã “ Ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm” của nó nên kệ, thế mà trước mặt em, trước mặt ông kia nó bảo luôn là “ Huyền không biết làm đâu anh ạ, chỉ có em biết làm thôi”, Em choáng toàn tập vì không nghĩ con này đã ngu lại còn trơ trẽn đến mức như thế nữa. Ừ thì thôi, nó nói gì cũng đc vì cái ông kia cũng chỉ là cái ông học việc như em và nó, lại là người xấu tính chả ai ưa nên em cũng kệ. Toàn bọn ngu thì cho nó tự diễu với nhau cho sướng, em chả tham gia, ha ha ha….
    Trong thời gian làm việc chung, bao nhiêu lần nó nói móc nói máy em là không làm được việc, em kệ, suốt ngày nhai đi nhai lại là “ Ông Thiện ( Thằng cha bếp trưởng) ông ý tin tôi làm được bánh bà ạ!” Rồi vênh vênh lên mà không biết là nó vừa tự chửi vô mặt nó. Làm được việc mà nhân bánh không biết làm, vỏ bánh không nhớ cho gì vào, rồi bột trên bột dưới cũng ko phân biệt được….Ha ha ha, đến lúc nhắc thì cái mồm cứ băm băm bổ bổ” sao lại thế?” rồi quắc mắt lên như kiểu là em nhắc sai cho nó. Làm xong nhớ ra thì ra vành ra vẻ thao thao bất tuyệt trình bày với mọi người kiểu khoe mẽ là nó giỏi, nhưng mà chớ có bao giờ dám nói là em nhắc cho nó nhớ. ( Đúng là loại vô ơn….)
    Làm được một tháng, thì em với nó cũng quyết định nghỉ, nhưng mà em thì mồm kêu là không thương bác chủ nhưng thực ra là em rất lo cho bác ý, nên em tìm thợ, tìm nhà cho bác ý từ giữa tháng để mình đi cho yên tâm. Còn con kia thì cứ mở miệng là với ai nó cũng “ Tôi rất thương ông Dee…” “ Phải tiết kiệm cho ông Dee…”…..ha ha ha, nhưng rốt cục nó có làm gì đâu, thế mà cũng giở trò cũ ra dọa nghỉ việc đòi tăng lương mới đi làm. Cái hôm nó xin thôi việc, bác chủ chả nói gì cũng chả giữ lần nào, mặt con ý cứ thộn ra, thế mà đến tối lại nhắn tin cho em nói là “tôi sẽ làm nếu bác ý trả từng này từng kia…”. Nó giả vờ nhờ em nc với bác ý chứ thực ra nó cũng nhắn tin với bác ý. Kiểu con này là thăm dò tình hình, chắc định lừa em nghỉ việc chứ nó thì đời nào dám nghỉ vì còn mơ mộng tới vị trí bếp trưởng mà.
    Tối chủ nhật hôm đó, bác ý gửi thư cho em nói là bác ý cử em làm quản lý bếp vì hiện giờ bếp lộn xộn quá, phải có người chịu trách nhiệm. Em cũng thương bác ý nên đồng ý. Em nhắn tin cho nó, nó trả lời là “ Thôi, người ta là ông chủ nên sắp xếp thế nào thì đành làm vậy….” Rồi còn tỏ ý ghen tỵ vì bác chủ bảo em từ giờ ko phải làm việc vặt, cố nhiên nó phải hiểu là nó sẽ làm…hi hi hi.
    Sáng hôm sau, em đi làm như bình thường, đến nơi, bác chủ và em có trao đổi qua về công việc. Bác ý có nói với em là “ Tôi không muốn nhận lại Tuyết vì tôi thấy cô ấy có vẻ có vấn đề”, chính em là người mở mồm ra nói tốt cho nó và xin bác ý cho nó làm việc tiếp, bác ý suy nghĩ và nói” Tôi gọi Tuyết đi làm là vị bạn”. Xong xuôi, em bắt đầu vào bếp và hướng dẫn một em mới vào ( Cũng biết từ LCM Các chị ạ ). Tầm 8h30 thì nó tới, lúc nó tới mặt như đâm lê đi thẳng vào nói chuyện với bác ý. Nó nói lương 2t6 bao ăn trưa và làm chỉ 6 tiếng 1 ngày. Bác ý ok vì em đã đồng ý từ trước ( Chứ em nói thật với cái loại nó thì đi chỗ khác chả ai nhận nó làm với điều kiện như thế). Xong, nó thể hiện ngay thái độ tỵ nạnh với em, vì em đã thông báo cho nó biết trước là em đc giao quản lý bếp, nên nó hỏi bác ý là hãy phân công công việc rõ ràng cho nó trong bếp ( Kiểu như nó không muốn em phân công cho nó ), Bác ý lại gọi em ra và nói là “ BẠn hãy phân công cho Tuyết công việc của bạn ý), Mặt nó nhìn em như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống, em phát ghê lên được…Em thì cũng chả muốn có khó khăn gì trong công việc, thôi thì chia việc ra sòng phẳng như nhau làm cho nhanh nên em giao nó phần bột, em làm nhân ( Vì bác chủ chỉ thích em làm nhân chứ ko thích nó làm ). Nó ok. Sau đó thì bắt đầu làm việc. Em bảo nó đi mua táo, nó có vẻ khó chịu nên giả vờ như ko nghe thấy, em nói thật to lại thì bắt đầu chấp nhận đi mua nhưng với thái độ thể hiện ra mặt luôn các chị ạ. Trong lúc nó cán bột, nó bảo với bé mới vào là” Chỉ có người giỏi mới làm bột thành từng lớp và có khí bên trong thế này em ạ”. Ha ha ha, em nói thật là các chị nào làm bánh rồi nghe nó nói có tức cười ko ạ? Nói chung là hôm đó làm việc cũng ko suôn sẻ gì vì quả thật không khí làm việc rất ngột ngạt, đến lúc thổi cơm thì nó và em có xảy ra chút xích mích, nhưng em cũng bỏ qua, cố bình thường và vui vẻ thì nó tỏ thái độ ko nói chuyện với em. Em cũng kệ, mình lớn rồi thì chả việc gì phải như thế các chị nhỉ!
    Trong ngày hôm đó, nó thể hiện ra là không muốn hợp tác với em bằng việc nói với bác chủ là sẽ mua gì trong bếp chứ ko nói với em. Em biết nhưng kệ thôi, chả chấp. Đến chiều, bác chủ và trợ lý đi vắng. Chỉ còn mấy người trong bếp ở lại, công việc cũng tàm tạm rồi nên em hướng dẫn em kia trộn bột. Em bảo em ý trộn bột theo công thức bác ý đưa, thế là nó đang cán bột gắt lên “ BÀ đang làm gì thế? “ “ Sao bà lại làm thế? “ Em nói là em đang hướng dẫn bé kia làm việc, theo công thức chứ em chả làm gì lung tung. Nó bảo là “ Phần bột là của tôi, bà không được động vào” Em nói luôn là “ Tôi có quyền kiểm tra và tham gia, hơn nữa tôi đang hướng dẫn cho bé học việc chứ không làm gì sai.” Nó như con điên nói “ Tôi không kiểm tra phần nhân của bà thì bà không có quyền động vào phần việc của tôi” Đến lúc này em mới thấy con này tỏ rõ sự ghen tỵ của nó ra với em. Nhưng em chả nhường nó như những lần trước nữa. Nó thấy em làm găng lại thế là lôi chuyện nó và ông bếp trưởng nói xấu em ra dọa nạt, nó cứ làm như em sợ lắm ý, he…Quả thật lúc đó em cũng quá sức chịu đựng rồi nên cũng làm tới luôn, vì con này nó không biết điều.
    Nó không hề biết rằng chính nhờ em mà ông Dee mới nhận nó cả 2 lần chứ chả phải vì nó làm tốt. Nó nhờ em tìm việc cho nó hàng tháng trời cũng chỉ nói mỗi câu cảm ơn với mấy lời sáo rỗng nịnh nọt. Trong công việc ở đây, nếu em không nhanh trí nghĩ ra cách làm cho nhanh, cho dễ thì cái bản thân nó làm được đấy.
    Làm chung với nhau mà nó chê bai rồi đâm sau lưng em, nói dối rằng bác chủ nói xấu em. Nó chê em nói tiếng anh chỉ như thế nọ như thế kia, rồi rằng bác chủ quý em chỉ vì em biết nói tiếng anh. Mà nó không hề xem lại rằng chính cái bản thân nó luôn luôn là người chủ động bắt chuyện với bác chủ, tối đến toàn làm phiền bác ý, bắt bác ý chat với nó mà thực ra bác ý rất khó chịu vì bị làm phiền. Nhìn lại thì chính nó là cái người cố nc với bác ý nhiều nhất, cố lấy lòng bác ý nhiều nhất.
    Bản thân em dù đc bác chủ rất cảm tình, nhưng từ ngày làm ở đó em chưa bao giờ bắt chuyện với bác ý hay chat với bác ý 1 câu nào. Vì quan niệm của em là, không nịnh nọt, không lấy lòng sếp của mình.
    Nhưng nó là cái con mà rất ngu mới nói cái câu” Thực ra ông Dee rất muốn nc với tôi nhưng vì tôi không biết Tiếng anh nên đành phải nói với bà”. Ngu không còn gì để nói khi thực ra bác chủ của em cực kỳ khó chịu mỗi khi bị nó làm phiền vào buổi tối và thực ra bác ý cũng chả bao giờ muốn nói chuyện gì với nó. Nhìn đi nhìn lại thì nó phải tự hiểu là giữa nó và em, tại sao bác chủ lại đánh giá em là người có đầu óc còn nó thì chỉ là loại bị thịt? Em nói câu này thì cũng hơi phũ, nhưng quả thật là nó vừa ngu, vừa vô ơn lại còn ác mồm ác miệng. Các chị biết khi nó bỏ về cái hôm cãi nhau đấy, nó còn chat với bác ý ( Không nc đc nên chat còn dễ tra Google…hi hi hi ). Nói nói như thế này các chị xem nó điêu tới cỡ nào:
    - Tôi đã làm tất cả mọi việc mà Helen( Tức là em) yêu cầu ( Em nào đã kịp yêu cầu gì ngoài chuyện nhờ nó đi mua táo, mà phải nói câu nhờ đấy ạ!)
    - Tôi đã làm việc rất chăm chỉ vì cô ấy ( Nó làm cái gì mà chăm chỉ vì em ạ? )
    - Tôi không thể chịu đựng được cô ta ( Vì ghen tỵ?)
    - Cô ta là loại người khó chịu và không đáng tin ( Vì em được bác ý giao cho quản lý chứ không phải nó?)
    - BÁc không nên tin cô ta ( Em chả hiểu con ngu này nói gì? Không hiểu bác ý không tin em cái gì?)
    - Rồi thời gian sẽ trả lời tất cả ( Thời gian là dạo này bếp và văn phòng rất vui vì không có cái mặt của nó ở đấy làm mọi người khó chịu)
    Chắc cái mặt nó dày lắm nên bác chủ từ chối và bye bye nó 3 lần mà còn chưa chịu ngậm mồm lại ( Hoặc dừng tay lại )
    Em thì từ lúc xảy ra chuyện chỉ nói đúng câu xin lỗi với bác ý chứ chả giải thích chuyện gì, mà chính là mọi người trong công ty đứng ra nói nó. Các chị xem, nó hay em là loại người không đáng tin? Em như thế nào thì mọi người từ trên xuống dưới mới không cần nghe giải thích mà tin em chứ không tin nó?
    Giúp nó đã không được câu cảm ơn nào, lại còn quay lại cắn em chỉ vì thói tỵ nạnh.
    Cái loại nó em chỉ muốn khuyên đúng một câu” Ở đời phải biết mình là ai” và bản thân em cũng chỉ tự nhủ, coi như là rút ra được một bài học về cách nhìn nhận con người các chị ạ. Chẳng tự dưng gì mà một con không quen không biết lại xởi lởi rồi tự liên lạc và oang oang cái mồm “ Bà là bạn tốt của tôi” trong khi, kết quả thì nó đối xử với em như thế đấy.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi kuncon_lonton
    Đang tải...


  2. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,749
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong các mẹ nhé!

    đặt gạch hóng tiếp rồi phát biểu cảm nghĩ sau.
     
    kuncon_lonton thích bài này.
  3. smchil

    smchil Ponyhouse - Kẹp tóc bờm xinh cho bé

    Tham gia:
    16/11/2009
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong các mẹ nhé!

    chị đâu rùi, hóng tiếp chuyện của chị
     
    kuncon_lonton thích bài này.
  4. khanhchi2311

    khanhchi2311 Thành viên mới

    Tham gia:
    3/7/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong các mẹ nhé!

    Bài học này không biết được học bao nhiêu lần rồi mà vẫn mắc phải, hic
     
    kuncon_lonton thích bài này.
  5. Mẹ xb

    Mẹ xb Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/4/2007
    Bài viết:
    7,540
    Đã được thích:
    1,503
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong các mẹ nhé!

    Giống mình thế, nhưng là thành tính rồi, ko sửa đc
     
    kuncon_lonton thích bài này.
  6. hienland

    hienland Môi Giới nhà đất Thổ Cư chuyên nghiệp!

    Tham gia:
    21/5/2012
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong các mẹ nhé!

    ai za, cái chuyện "biết người, biết mặt mà ko biết lòng" này thì xảy ra nhiều rồi. Em cũng bị 1 quả đắng từ lòng tốt của em đấy.
    Cái ngày em mới ra HN này, bản chất tốt bụng của ng quê thì vẫn sẵn trong người.
    Ngày đó, em có quen 1 cô nàng, sau đó là thích. Chỉ thích vậy thôi chứ cũng ko ngỏ lời, cũng ko tán tỉnh gì vì ng ta có ng iu rồi. Số trời xui khiến làm sao ý, đúng vào thời điểm đó thì mẹ nàng bị bệnh, phải đi viện khám, rồi chạy thận.
    Vốn là người quê, thật thà, và thương người có sẵn nên khi cô nàng thông báo là mẹ vào bệnh viện, thế là em với 1 anh bạn cùng công ty (tên M), cô bé kia tên A nhé cho dễ gọi. Em và anh M ngày nào cũng vào viện thăm rồi thay phiên cho mấy ng nhà họ (có 2 chị em thôi) về ăn cơm, ngủ để mai đi làm còn 2 đứa em thức đêm ở viện để chăm ng ốm. 2 anh em coi bác như mẹ ruột vậy. Bác ý cũng quý em lắm, có việc thì chỉ gọi em thôi (nói thật là vì trông em hồi đó ngố ngố, nên bác ý thích mình thật thà).
    Đến khi đi truyền thì cũng chỉ gọi em vào, ko cần con cái gì cả.
    Mình tốt thế, nhưng có bao giờ nghĩ lợi dụng họ cái gì đâu chứ. Thế mà con gái họ (A đó), 2 chị em họ nghĩ là em muốn lợi dụng, chiếm tình cảm của Bác ý rồi chiếm cái nhà họ đang ở.
    Họ nói xấu sau lưng em, rồi em cũng biết việc.
    Buồn lắm!
    Mình làm bao nhiêu việc, chẳng có tí gì gọi là hám lợi, thức đêm trông mẹ cho họ về ngủ thậm chí xin nghỉ việc mấy ngày để trông bác ý khi mà 2 chị em họ đi làm.
    Thế mà cuối cùng mang tiếng oan.
    Vậy nên bây giờ trước khi tốt với ai em cũng phải cẩn thận và dè chừng. Tốt 2/10 thôi. Còn 8/10 kia để nghỉ ngơi cho khỏe
     
    kuncon_lonton thích bài này.
  7. iu a péo

    iu a péo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/5/2012
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong các mẹ nhé!

    hì nhiều chuyện như thế này rùi. like cho chị gái vì lòng tốt quá
     
    kuncon_lonton thích bài này.
  8. Somih

    Somih Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/7/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong các mẹ nhé!

    Ôi chị ơi, em xin lỗi, nhưng đọc chuyện của chị em bức xúc quá. Em thấy chị cả nể và tốt không cần thiết í. Cái gì cũng chỉ có giới hạn thôi chị ạ. Người ta đã xấu tính và không biết điều như thế thì mình cũng chẳng việc gì phải tử tế thêm làm gì. "Qúa tam ba bận", mà cái gì đã là bản chất rồi thì không sửa được đâu. Trước em cũng như chị, gặp một đứa như này, ban đầu em còn lịch sự, còn tử tế nhưng sau em tung hê hết. Mình không làm tới, nó tưởng mình sợ và đúng. Đời nhiều đứa "ngu còn thích tỏ ra nguy hiểm thế lắm". Nói chung, tử tế và biết điều thì mình cũng biết điều lại. Còn cái kiểu "ăn người" kia thì phải cho bài học. Anw, good luck chị :)
     
    kuncon_lonton thích bài này.
  9. Dayeucafemuoi

    Dayeucafemuoi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    2,171
    Đã được thích:
    936
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong các mẹ nhé!

    công nhận là đôi khi m vẫn nhìn nhầm người để rồi lại ngậm ngùi cay đắng.
     
    kuncon_lonton thích bài này.
  10. kuncon_lonton

    kuncon_lonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    1,488
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong các mẹ nhé!

    bác thì tốt quá rồi, em chả được đến như thế đâu ạ, nhưng mà trên đời nhiều loại người lắm, nhưng khốn nạn nhất là loại ăn cháo đá bát và vô ơn các bác ạ
     
  11. kuncon_lonton

    kuncon_lonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    1,488
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong các mẹ nhé!

    Thanks em! Thực ra thì làm chung và cũng là con người với nhau cả, chả mún làm to chuyện nhưng mà tức nước thì vỡ bờ thôi em ạ! Hi
     
  12. gin093

    gin093 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/12/2011
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong các mẹ nhé!

    Tớ mà là chủ top thì tớ ko thèm nói gì với nó luôn. Đã ghét thì coi như trước mặt mình nó chỉ là con gián, con giun
     
  13. kuncon_lonton

    kuncon_lonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    1,488
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong các mẹ nhé!

    Em nói thật là thực ra em cũng chả ghét nó lắm đâu, dù nó xấu tính nhưng nghĩ đi nghĩ lại em thấy thương hại nó nhiều hơn vì đầu óc nó chắc cũng ko bình thường và có thể nó xấu hổ với người khác về bản thân nên cố dìm hàng người khác xuống để nâng cao bản thân lên cho thấy vui, nhưng mà quả sau chót thì chả chấp nhận được nên bi giờ thành ghét thật, mà thật ra lúc bác chủ gọi em vào cho xem những gì nó viết về em, em cười ha hả ý mà, vì nói thật chả ai tin nó mà qua chuyện đó mọi người càng nhận ra bản chất của nó nhiều hơn mà thôi.
     
  14. Kembebong

    Kembebong Thành viên mới

    Tham gia:
    2/6/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong các mẹ nhé!

    nhiều khi mình muốn sống thật tốt với mọi ng nhưng lại đc bài học đau vì không phải ai cũng là ng tôt trên đời cả. Haizzz
     
    kuncon_lonton thích bài này.
  15. bbanana

    bbanana Giấy VS Pulppy, An An

    Tham gia:
    5/12/2011
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong các mẹ nhé!

    Đời là vậy mà, thế nên ngoài việc tin tưởng giúp đỡ thì mẹ nó phải đề phòng người ta sẽ "cắn" lại mình bất cứ lúc nào. Mình cũng đã rút ra nhiều ài học từ những vố như thế.
     
    kuncon_lonton thích bài này.
  16. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,749
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong các mẹ nhé!

    chuẩn khỏi cần chỉnh luôn ........
     
  17. kuncon_lonton

    kuncon_lonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    1,488
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong các mẹ nhé!

    Em cũng nhìn ra tính khí của nó ngay từ đầu là hay để ý nhưng không nghĩ tệ đến thế nên cũng muốn giúp nó, ai dè, thôi thì được một bài học đắt giá....nhưng em cũng ko buồn lắm sau chuyện này, vì thực sự ngay từ đầu em đã đề phòng và không hy vọng ở nó một tình bạn gì cả....
     

Chia sẻ trang này