Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè Tớ chẳng có bí quyết gì đâu, cứ đi vay nợ rồi trả dần, hihi, chờ tích được không biết đến bao giờ, nợ tuy cũng lo nhưng có chỗ ở cũng thấy thích, thế nên cứ liều bạn ạ!
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè Em - Dâu Yên Dũng, Bắc Giang chào các mẹ ạ!! !!! Em phải oánh dấu ngay topic này để 2 tháng nữa đẻ xong về nội rồi , có những "thủ tục" gì ko hiểu thì các mẹ chỉ bảo em với nhé!!! :d.
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè mẹ chồng BG là ghê lắm đấy, chuẩn bị tinh thần nhá, . Tớ đùa thôi, đừng sợ nhé!
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè Em vẫn sợ!! Mà nhất là lúc đẻ có mỗi mình với con về chứ, ko có chồng, lại phải kiêng cữ....! ! Em thấy mọi ng bảo tủi thân phải biết! ! Hức hức!!!
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè Quê chồng mình ở Bắc giang thì có đc gọi là đồng hương k nhỉ
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè Em ở Yên Tập Bến chị ạ! Chị ở Neo ah??? !! Về quê em mới tầm nhìn xa từ nhà ra đến Neo thôi! Hí hí!! )!!!
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè Yên Tập bến là Yên Lư rồi. Nhà chị ở Nham Sơn gần Yên Lư đấy.
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè Mẹ nó đừng sợ nhé, các mẹ ở đây trêu mẹ nó thôi, mẹ chồng BG cũng tùy người, mình ở BG,nhưng rôi Bg ra HN 13 năm rùi,2 năm trước mình lấy chồng cũng ở BG này, mẹ chồng và em chồng mình tính rất dễ chịu đấy, em chồng đối với mình còn tốt hơn cả em gái cơ, mẹ chồng dễ tính, chẳng soi mói gì đâu, hôm nào có khách ăn xong mình đi rửa bát, mẹ chồng còn bắt chồng mình ra xem thế nào cất bát đũa giúp mình cơ, vì vậy mẹ nó đừng có lo nhé, mình sinh be thang 12 dương lịch thì tết 2 mẹ con về ở với mẹ chồng luôn đấy, chẳng có vấn đề gì cả, lạ thoải mái nữa chứ
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè Đồng hương quá đi chứ, chào mừng bạn gia nhập hội.
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè Ui thế ạ!! Em bắt đc sóng rồi! Sau này có về quê bị nhà chồng đuổi chị cho em ké nhờ 1 chân nhé! Từ nhà em chạy lên nhà chị cũng ko xa lắm! )!! Haha!!!
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè 2222 cả nhà tui dâu bắc giang đây , ở hiệp hòa cả nhà nhé .... có ai gần nhà mình không ta
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè hjx, thời gian vừa rùi bận quá, hum nay mới vào thăm cả nhà đc, nhà me beBin đang kinh doanh mặt hàng gì thế...
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè Lâu ko có thời gian vào 888 thấy nhiều mẹ que Hiệp Hòa quá,....đã gần lại gần hơn
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè Bố mẹ chị dạy học ở YD 1.Nếu chồng em học YD1 nói là biết ngay đấy.
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè Cảm ơn mẹ nó nhé, thành viên mới xin các mẹ chỉ giáo, chúc các mẹ 1 cuối tuần vui vẻ
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè Trích Nguyên văn bởi mechiyeucon View Post mẹ chồng BG là ghê lắm đấy, chuẩn bị tinh thần nhá, . Tớ đùa thôi, đừng sợ nhé! hehe mechiyeucon định dạo dâu mới đây, chứ mình thấy mẹ chồng BG hiền lắm giống mẹ mình này chiều con dâu lắm...ngày chưa lấy chồng mình cũng chỉ ước có đc bà mẹ chồng giống như mẹ mình thui...hjhj
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè Hihi...thuyền theo lái gái theo chồng,.... như vậy là đồng hương rùi mẹ domino38 ak, nhà chồng bạn ở đâu Bg thế
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè ui, tui cũng ở Hiệp Hòa nè, ở Danh Thắng - Hiêp Hòa đây, hihi, có những mẹ nào ở gần mình nhỉ? biết đâu lại biết nhau ấy chứ, 5h rùi chuẩn bị về thôi các mẹ ơi...