Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) ốm, mệt lại ko có khách chán quá đi thui, có ai qua thăm mình tí coi.
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) Khổ thân em, uống thuốc và nước cam vào nhé cho nhanh khỏi!
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) tình hình là bã cả người vì mệt hàng với họ ,dạo này đâm thỉnh thoảng em lại bị mỏi lưng và hơi căng mắt.
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) mẹ nó ngồi nhiều và nhìn vào màn hình lâu quá phải không? cố lên hôm nay khá: 4od, đem hàng đi giao, đem nhiều hơn tí thế mà cũng bán được luôn, hy vọng ngày nào cũng như ngày này!
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) mệt thế thì nghỉ ngơi đi mẹ nó ạ , không phải cố làm gì đâu , phải giữ gìn sức khỏe cho bản thân mẹ nó nhé
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) Chán phát ốm lên được. Nhiều chuyện ko vui quá. Hàng họ ko chạy đã ỉu xìu rồi, tối hôm qua lại còn gặp khách hàng ko giống ai nữa. 19h gọi điện bảo mang hàng đến vì mai phải đi đâu đó, mình lật đật gọi bác xe ôm quen chỉ chuyên chạy đơn gấp mang hàng đến giao. Bác ý mang đến nơi thì gọi điện về bảo khách đòi thử hàng, hàng máy móc thì thử là đương nhiên rùi, mình bảo bác ý cho thử. Tưởng bạn ý chỉ thử máy thôi, ai ngờ bạn ý bóc hộp cotton của mình ra thử. Thử xong ko lấy hàng, cũng ko thèm gọi điện cho mình nói lại gì cả, bắt bác ý mang hàng về. Hộp cotton có 30 miếng, ép nilon niêm phong, bạn ý thử thế thì coi như mình bỏ đi cả hộp rồi. Mất 200k. Lại còn mất 50k tiền trả công cho bác xe ôm nữa.
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) Gặp khách hàng kiểu này thì đúng là bó tay rùi, chia buồn với mẹ nó nhé
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) Ế hàng thì ốm là đúng rùi, nhà em cũng đang ốm cả lượt rùi đây, nhục nhắm
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) Con gái tớ ốm nên giờ mới thăm nhà nè. Các mẹ hôm nay đắt hàng chứ?
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) mấy hôm nay ở quê nên ít oder, và mình cũng ko oder được gì cả
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) Các mẹ ơi em Mẹ_2 ku đây. em bị mod cho ra đi vĩnh viễn rồi ạ. em chuyển sang nhà mới các mẹ qua mang hoa ủng hộ nhà em nha.hihi
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) band nick chắc tại quảng cáo thôi chị ^^ em cũng vừa ra đảo về đây
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) Sao chị ko dặn bác xe ôm là chỉ cho thử máy thui Haiz Gặp phải khách hàng như này thì chán quá nhỉ
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) khổ thân em quá rút KN lần sau phải dặn người ship hàng thứ nữa là khahcs không lấy hàng thì phải trả tiền ship chứ, vừa ko bán được hàng lại mất tiền ship thế chịu sao nỗi
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) e thế là em làm cho ra nhẽ đấy ! đâu ra cái kiều đây khách thì khách làm quá đáng như vậy ai chịu đc
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) Có mỗi số điện thoại làm ăn mà em lại bị mất đt hôm qua. Giờ chả biết làm thế nào. Mai mới đi làm lại số được (