tôi có nên về sống cuung gia đình nhà chồng

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi me-soc-con, 7/7/2012.

  1. me-soc-con

    me-soc-con Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/6/2009
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    83
    mình có 1 chuyện phân vân mà ko biết nên hổi ai ,đành lên đây nhờ các mẹ tư vấn,mình xin kể hơi dài dòng 1 chút,cách đay hơn 6 năm mình kết hôn và về sống cùng bmc,khi chưa sinh em bé thì mọi chuyện tốt đẹp,mình quý ob và ob cũng quý minh,bố chồng mình bị tai biến nhưng vẫn nói và đi lại đc.Nhưng khi mình sinh bé đầu thì mọi chuyện lại khac,mc-nd suôt ngày cãi nhau vì nhiều chuyện nhưng xoay quoanh là việc nuôi em bé,2 thế hệ 2 quan điểm khác nhau,mình đã 5 lần 7 lượt đòi ra thuê nhà nhưng lúc đó kinh tế ko cho phép nên đành ở chung,khi con gái mình đc 1,5 tuổi thì chồng mình chuyển công tác nên 2 vc dọn về nhà mẹ đẻ mình ở,nhưng là ở riêng vì mẹ mình và anh trai sống ở chỗ khác,ban đầu chồng mình ko thich ở nhà vợ lắm nhưng ở lâu thanh quen dù bây giờ vẫn ko thích nhưng cũng ko nói ra,mình ở riêng cũng đc 4 năm rồi,sắp tới nhà chồng mình xây nhà,nhà rộng rãi,mình có nên về ở ko vì mình ngĩ sau này mình đi làm sẽ có bà nội đón con đi hoc,đưa con về ,còn ở riêng thì ko có người dưa đón vì bây giờ mình có 2 bé rồi,ở chung nhưng ăn riêng nhé,vả lại bố chồng thì bây giwof bị tai biến và nằm 1 chỗ còn mc thì đã 60 tuổi,mình nghic ob đã già rồi chẳng nhẽ lại để sống 1 mình nghĩ cũng ái ngại,
    nhưng điều mình lo là về sôngd chung liệu có bất đồng quan điểm rồi thành ra mệt mỏi,mc mình thì tốt tính chỉ tội hay nói nhiều và quan điiểm thì khác xa 2 vc mình kể cả trong làm ăn và trong cs,bản thân chồng mình cũng đang phân vân có nen về ko vì đang ở riêng quen về sôngd chung cũng ngại
    các mẹ tư vấn hộ mình cái,nên vè ở chung cho tròn đạo làm con hay cứ ở riêng
    mình phân van quá,cũng muốn về vì bmc già rồi nhưng sợ lại rắc rối
    xin nói thêm thu nhập hiện tại của 2 vc mình là khoảng 90tr/thg
    nếu về ở cùng ob thì phải thiết kế lại phòng ốc mất khoảng 300tr,mình còn đang dự định mua nhà riêng để ở vì chồng ko muốn ở nhà vợ nhưng cũng ko muốn về sôngd chung
    vậy nên để tiên sửa phong hay để danh 1,2 năm nữa mua nhà riêng
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi me-soc-con
    Đang tải...


  2. ngocnhi06

    ngocnhi06 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/3/2009
    Bài viết:
    2,359
    Đã được thích:
    423
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: tôi có nên về sống cuung gia đình nhà chồng

    Mọi quyết định đều là ở mình mẹ nó nhé. Ý kiến các mẹ chỉ là tham khảo, phân tích và đưa ra thêm các tình huống thôi nhé.
    Mình cũng có chút suy nghĩ thế này.
    Thật khó để quyết định về hay k, vì mẹ nó cũng là ng có suy nghĩ, biết trước biết sau. Chứ những ng k lấn cấn, tình cảm thì quyết định roẹt 1 cái là k có về j hết, rắc rối.
    Đặt trường hợp của mình thì mình k muốn về. Nhất là mẹ nó có đk kinh tế như vậy.
    Ở riêng đã phức tạp như thế, ở chung còn phức tạp bội phần. Tớ chỉ thấy mọi ng tìm cách ở riêng chứ đã ở riêng rồi thì k nên về ở chung.
    Nhất là MC vẫn chăm được BC. Bạn nên thể hiện tình cảm với BMC bằng cách quan tâm nhiều hơn còn hơn là bạn cố về ở cùng mà k thấy thoải mái.
    Chúc bạn tìm đc hướng đúng đắn.
     
  3. pnam

    pnam Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    6,641
    Đã được thích:
    1,391
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: tôi có nên về sống cuung gia đình nhà chồng

    E ko ủng hộ việc ở chung với nhà chồng, mâu thuẫn phát sinh rồi mệt mỏi, cáu gắt đâm ra mất tình cảm.
    Chị cứ ở riêng, muốn chăm sóc ob thì thuê người, tranh thủ thời jan...ac có điều kiện nên những chuyện như thế có thể thu xếp được.
    90tr/tháng nhưng ac đã tích cóp được nhiều chưa? Nếu rồi thì nên mua nhà riêng để ở vì mình còn có 2 bé
     
  4. bongnamlun

    bongnamlun Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    3,025
    Đã được thích:
    590
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: tôi có nên về sống cuung gia đình nhà chồng

    Em thấy ngưỡng mộ chủ TOP quá. Trong khi các nàng đang tìm mọi cách để dứt áo ra đi thì chủ TOP lại là người nghĩ về bố mẹ chồng. BMC cũng già rồi, tuổi cao nên cũng dễ tủi thân nếu có con có cháu mà vẫn phải lủi thủi một mình. Nhưng cũng khó lắm ạ. Vì nếu về ở chung thì hai thế hệ khác nhau, nhiều cái va chạm mà nếu ở riêng hẳn ra thì lại lo đêm hôm bố mẹ già yếu. Theo em thì chủ TOP nên tìm một mảnh đất ngay gần (sát luôn) nhà ông bà để tiện ông bà chăm nom con cháu, con cháu chăm nom ông bà. Nếu ông bà có bảo là có nhà rồi không phải mua nữa thì chủ TOP bảo là con có hai cháu thôi giờ vợ chồng con còn làm được thì con cứ mua thêm một cái để đó sau này cho mỗi cháu một cái. Vấn đề đó ông bà cũng hiểu và thông cảm thôi mà. Chủ TOP mới là người trọn đạo làm con. Em phải học tập chủ TOP mới được.
     
    hathu08 thích bài này.
  5. Gia Huy 2011

    Gia Huy 2011 Banned

    Tham gia:
    20/6/2012
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: tôi có nên về sống cuung gia đình nhà chồng

    Nói thật chẳng ai thích bố mẹ chồng đâu. Nhưng trong trường hợp của bạn theo mình nên về. Hãy nghĩ đến chồng mà cố hòa hợp bạn ạ. Với mức thu nhập của bạn thì thuê người giúp việc sẽ đỡ hơn nhiều. Hãy nghĩ đó là những người sinh ra chồng mình và là ông bà của con mình. vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
     
  6. gaubong112

    gaubong112 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/5/2012
    Bài viết:
    1,063
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: tôi có nên về sống cuung gia đình nhà chồng

    Nếu chị dự định ở riêng mà phải 1, 2 năm nữa mới mua nhà thì trước mắt quay về ở với ông bà, ít nhất còn có người chăm sóc 2 con đảm bảo có Bà sẽ hơn NGV ,rồi chị để khi nào đủ tiền mua nhà thì tìm cái nhà cách BMC không xa lắm để tiện ở riêng để đôi khi cả 2 bên cũng cần giúp đỡ nhau ( ông bà chăm cháu và khi ông bà ốm chị có thể chăm được ông bà). Ai cũng có quyền được độc lập tư do nếu đủ kinh tế việc ở chung chỉ là tạm thời nếu chưa có đk.
     
  7. me-soc-con

    me-soc-con Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/6/2009
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: tôi có nên về sống cuung gia đình nhà chồng

    Vấn đề ko phải ở việc nhà vì nhà ob cũng có ngv trông ông.mình ngại là khoản va chạm thôi chứ ko ngại làm việc nhà vì mình ở riêng cũng tự làm mọi việc
     
  8. me-soc-con

    me-soc-con Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/6/2009
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: tôi có nên về sống cuung gia đình nhà chồng

    Mình cũng muốn cố lắm nhưng nhiều khi ko cố đc,đến chồng mình nghĩ đến về ở chung còn ngại nữa là mình,nhưng nghĩ đến ob già ko có con cái ở cùng thì cũng thuơng
     
  9. xika89

    xika89 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/6/2012
    Bài viết:
    2,762
    Đã được thích:
    552
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: tôi có nên về sống cuung gia đình nhà chồng

    hic, em thì đang muốn ra ở riêng ko đc đây, 1 phần vì kinh tế eo hẹp, 1 phần chồng e là con 1, sống với mấy cô em chồng, mệt mỏi quá,.........( lấy chồng rồi nhưng vẫn ở bên mẹ).,............ tâm trạng e lúc nào cũng mệt mỏi và căng thẳng, chán nản. Đẻ 1 đứa con, suýt bị tâm thần luôn,.......... Ở RIÊNG LÀ TỐT NHẤT CHỊ AH..........
     
  10. Chich Bong iu iu

    Chich Bong iu iu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/4/2011
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: tôi có nên về sống cuung gia đình nhà chồng

    Gần giống hoàn cảnh bạn này, theo mình k gì sướng hơn độc lập tự do hạnh phúc, nhất là bạn lại có đk kte như thế. Vấn đề bạn lo ngại sao k xét thời gian vừa qua ở riêng mc bạn đối với bạn thế nào, nếu k thể dung hòa thì cg đừng cố ép mình, qtaam đến oba k nhất thiết phải ở chung.
     
  11. me-soc-con

    me-soc-con Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/6/2009
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: tôi có nên về sống cuung gia đình nhà chồng

    mc tớ thì ngoài tính nói hiều ra thì rất tốt và hiền,mẹ tớ cũng ham chơi nên hầu như ko xét nét con dâu chuỵen nhà cửa mấy,nói chung là ngoài tính hay nói của người già thì mẹ tớ ko có j cả,tính tốt,tiết kiệm nhưng với con chaú thì rất thoáng,và đặc biệt là tuy bà nói nhưng nếu mình ko làm theo thì bà cung ko vấn đề j,mẹ đẻ tớ có khi còn khó tính hơn
    tớ cũng đã từng ở chung và tớ cũng hiểu rất phức tạp nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mình chir cần nghe bà rồi ậm uh cho qua hoạc cáu quá thì cãi lại tí ti vì mc tớ cũng hiền mà
     
  12. lamdau

    lamdau Thành viên mới

    Tham gia:
    16/6/2012
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: tôi có nên về sống cuung gia đình nhà chồng

    lương 90tr/1tháng thì mình nghĩ nên ở riêng. quan tâm sức khoẻ bố mẹ lại là điều rất nên. nếu là mình, mình sẽ thuê người chăm bố mẹ chồng hộ, con cái mình thì mình chăm, cho bé đi trẻ hay thuê người về chăm (vì bạn có đkiện kinh tế). ở xa thi thoảng chạy về thăm hỏi ở lại chơi qua đêm tình cảm nó trọn vẹn hơn bạn ah. ở gần thể nào cũg va chạm, nhất là khi bạn cũng không muốn nhún nhường.
     
  13. Beocyeu

    Beocyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    1,061
    Đã được thích:
    577
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: tôi có nên về sống cuung gia đình nhà chồng

    Bố mẹ vẫn khoẻ mà bạn, nên ra riêng vài năm nữa, con nó lớn nó quen nếp dạy dỗ của mình thì hay hơn.
     
  14. shrimp

    shrimp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/7/2009
    Bài viết:
    2,286
    Đã được thích:
    484
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: tôi có nên về sống cuung gia đình nhà chồng

    Tốt nhất là mua nhà gần nhà ông bà đồng thời thuê cả người giúp việc nữa, vừa tình cảm vừa ko bị va chạm vì điều kiện kinh tế bạn có
     
  15. me-soc-con

    me-soc-con Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/6/2009
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: tôi có nên về sống cuung gia đình nhà chồng

    sau nhiều ý kiến của các mẹ và cũng suy nghĩ kĩ 2 vc em quyết định vẫn ở nhà ngoại và khoảng 3 năm nữa sẽ mua nhà riêng để ở,em nghĩ lúc chưa ở gần thì thương chứ có khi về ở gần lại ghét vì ngày nào cũng va chạm nhau,con mình thì cũng ko đc dạy dỗ vì ob chiều cháu lắm,vả lại nhà ngoại hiện mình đang ở cách nhà chồng khoảng 1 cây nên có j vẫn chạy qua chạy lại đc,chồng mình thì bảo em thích ở đau thì ở miễn là 3 mẹ con thoải mái ,mình cũng thấy nhẹ lòng vì ít ra chồng ko bắt về nhà
    vả lại hôm qua mc vừa nói nếu về thì phải ăn chung,mình sợ quá....thôi đành thương mình trước vậy
     
  16. hv_honghuong

    hv_honghuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/11/2011
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: tôi có nên về sống cuung gia đình nhà chồng

    Khuyên chỉ chủ topic một lời chân thành nhá, ai cũng là mẹ chồng và ai cũng là nàng dâu, nếu sau này con bạn lấy vợ mà vợ nó cũng muốn ra riêng ko thích con cháu gần ông bà thì bạn nghĩ sao. Em thì mới lấy chồng cũng chẳng thích gì khi ở với bố mẹ chồng cả,nhưng cứ nghĩ tới cảnh nếu là mình khi cả cuộc đời hy sinh nuôi con mà lúc già lại ko được gần con cháu thì buồn lắm, Hoặc giả bố mẹ đẻ mình cũng thế thôi, mình con gái đi lấy chồng rồi, bố mẹ chỉ chờ vào con dâu thôi mà nó cũng cứ đòi ra riêng thì xót ruột lắm chị ạ. Mà mẹ chồng chị chỉ có mỗi tội là nói nhiều chút chứ có đành hanh gì đâu mà ngại chứ. Mẹ chồng em cũng ghê gớm lắm nhưng bà sống gần hết đời người rồi mà vẫn nuôi mẹ chồng(là bà nội của chồng em đó) nghĩ tới đó em cũng thấy bà đã phải cực như nào rồi nên cố gắng sống tốt với bà, sau này con cái hy vọng nó cũng tốt với mình
     
  17. Mẹ Bư Sữa Chua

    Mẹ Bư Sữa Chua Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/12/2011
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: tôi có nên về sống cuung gia đình nhà chồng

    Mình đồng ý với ý kiến của bạn hv_honghuong, ai cũng biết "dọn về cùng thì dễ, dọn ra thì khó", không người nào về già lại không muốn được gần con gần cháu, mình cũng dứt ruột đẻ con ra, cũng hiểu tình cảm mẫu tử thiêng liêng đến thế nào...Để tùy chủ top quyết định thôi :)
     
  18. Beocyeu

    Beocyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    1,061
    Đã được thích:
    577
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: tôi có nên về sống cuung gia đình nhà chồng

    Bạn ơi ở chung còn trăm nghìn cái khó chịu chứ riêng gì mẹ chồng nói nhiều thôi đâu, rồi việc gì của mình cụ cũng tham gia, rồi chọc ngoáy để con dâu và con trai cãi nhau, không thích con con trai chăm vợ....ức chế lắm, ở cùng khéo ghét nhau đến chết , xa xa có khi còn thấy thương nhau. Bạn cứ lên những diễn đàn này thì thấy cảnh ở chung nó khổ sở thế nào, toàn phải lên đây giải toả street đấy thôi. Mình thì nghĩ chừng nào bố mẹ chồng còn khoẻ cứ sống riêng, các cụ già yếu thì mình về vì phải trách nhiệm chăm sóc là đúng. Bạn cứ làm dâu lâu năm một tí, gặp phải mẹ chồng như nhiều người trên này mới hiểu ở riêng là ước mơ lớn nhất đời người :)

    Mình cũng có con trai đây nhưng mình lại nghĩ hoàn toàn khác, vợ chồng mình xác định kể cả 2 thàng con trai thì cũng chủ động cho chúng nó sống riêng tất, có thế chúng nó mới hạnh phúc , mình thì thoải mái , nhớ con nhớ cháu một tí nhưng thi thoảng nó đến lại quý nó như vàng, sống chung sẽ mệt mỏi cho các con vì mình cũng vẫn ít nhiều chưa thoát được tư tưởng cũ là con dâu thì phải thế này thế kia...... Kể cả nhà mình có 1 em trai mình cũng bảo mẹ mình sau nó lấy vợ mẹ nên cho nó ra riêng cho chúng nó tự lập, mẹ mình nhất trí luôn dù cụ cũng không muốn lắm. Mình chỉ cần hỏi mẹ mình ngày xưa mẹ mơ ước được ở riêng đến cháy bỏng thế nào thì giờ các con mẹ cũng thế hết, mẹ mình bảo ùh công nhận ngày xưa cả bố lẫn mẹ đều muốn ở riêng dù bà nội cũng chả đến mức cay nghiệt gì, từ cái nhà to của bà chuyển ra cái nhà bé tí tẹo dột nát mà hạnh phúc tưởng như nằm mơ vậy.... Đó là tâm lý bạn ạ, mọi người đều thế hết không riêng ai.

    Thực ra thì ai cũng thích chăm sóc cha mẹ, gia đình quây quần nhưng xã hội mình con dâu không bao giờ được như con gái. Không những chả được MC yêu thương mà ngược lại có ngoan ngoãn tử tế cũng chả được quý, người ta coi đó là điều tất yếu phải thế. Mình thấy ai cũng bảo " gớm làm gì nó đâu mà lo, chúng bay thích thế nào kệ chúng bay" .... nhưng thực tế thì hoàn toàn khác. Con rể thì chả sao chứ con dâu đi một bước cũng bị để ý, mặc cái áo mới cũng bị để ý, ăn miếng ngon cũng bị nói, ngủ dậy muộn là mẹ hồng au mày.... Va chạm từ những cái nhỏ nhất thì sẽ ghét nhau, ghét nhau nhưng lại phải nén chịu, chăm sóc và phụng dưỡng thì cái ghét nó lại càng đẩy lên cao hơn nữa. Bạn thử nghĩ nếu như thế thì nên sống riêng hay sống chung nào ?
     
  19. hv_honghuong

    hv_honghuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/11/2011
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: tôi có nên về sống cuung gia đình nhà chồng

    Mỗi người một suy nghĩ chị ạ, Còn quyết định là tùy chủ topic. Tất nhiên là sống riêng thì có cái sướng hơn rồi, nàng dâu nào mà chả muốn thế nhưng có phải mẹ chồng nào cũng muốn xa con xa cháu, khỏe mạnh thì ko sao chứ đêm hôm lỡ có trái gió trở trời thì biết kêu ai, Em và chị đều chưa già nên chưa hiểu được tâm lý của người già, Em thì em tận mắt chứng kiến một cụ ông ở ngay gần Hồ Tây, nhà cụ giàu lắm, con cái cũng thành đạt lắm, nhà cụ 4 tầng mà có mình cụ ở nhà, chẳng biết cụ đi lại bị ngã cầu thang hay gió máy thế nào mà chết tận 4 ngày ko ai biết, khổ thân quá, lúc phát hiện xác đã bốc mùi rồi . Hồi đó em mới là sinh viên thuê trọ ở khu đó ,nghe làng xóm láng giềng nói chuyện ai cũng trách con cháu. Nghĩ đến những lúc chẳng may xảy ra như vậy thì biết sao, chứ dâu nào chẳng muốn ra riêng cho thoải mái .
    Mâu thuẫn nào rồi cũng có cách xử lý ,nói chán mồm thì thôi, để ý riết rồi cũng chán, xét nét được mãi chắc .
    Em thì chẳng thích gì ở với bmc đâu nhưng em về ở rồi thành quen, vì tính em sợ cô đơn, sống một mình hồi sinh viên em sợ lắm rồi.
    Mẹ chồng em cũng thuộc tip người phong kiến, tính các cụ ở quê, khổ quen rồi, tiết kiệm nhiều thành hà tiện, Ở với mẹ muốn mình mua đồ về cũng để ý ghê lắm, kêu đắt rẻ đủ thứ, nhưng mà em bảo mẹ sống được bao nhiêu lâu nữa mà cứ sợ ko dám ăn tiêu chứ, mỗi thời một khác, giàu có chết có mang theo được ko? Hixx vài lần thế thì bà ấy cũng chẳng nói nữa mặc dù vẫn ra hàng xóm kể lể là vợ chồng nhà nó ăn tiêu hoang phí, mặc kệ quan tâm gì cho bực mình. Em chưa sinh con nhưng có 2 đứa cháu, mẹ chồng em cũng cưng chúng nó lắm, chẳng nói chửi gì, nhưng cứ hễ em bảo ko được là em cầm roi đánh ngay, Lúc đầu cũng sợ mang tiếng lắm, nhưng giờ chẳng sợ nữa, thương cho roi cho vọt,ghét cho ngọt cho bùi, hư phải dạy. Em cũng nói chắn trước luôn với mc em là các cháu bây giờ đang tuổi ăn tuổi lớn, cháu ở với con con có trách nhiệm dậy bảo chúng nó, Con đánh chúng nó ko chết được nhưng ương bướng ra xã hội người ta đánh cho thì chết mất xác. MC cũng ko bắt nạt được, hề hề ko biết các mẹ thế nào chứ em chẳng sợ mẹ chồng tẹo nào cả, dù bà ấy cũng ghê gớm có số có má, các chị dâu ko ai ở được cả, em thì chả cheo chả giò với bà suốt mà bà vẫn cứ ở, Các mẹ ở đây nói ai ở với mẹ chồng thì cũng đừng có nhẫn nhịn quá vì nhẫn nhịn thành ức chế và stress, Cái gì mình ko chịu được thì mình phải giải tỏa luôn, Hay tại tính em bốp chát quen nên cứ gặp việc gì ko thích là chém ngay, qua là thôi ko nghĩ ngợi nữa. Có hôm em nấu cơm nát toét mẹ chồng cứ phần nàn là cơm nhiều nước với cái nọ cái kia, em bảo vâng nhiều đúng là cơm nát thật, lúc ra ngoài bà lại nói lai dai mấy câu nữa, ghét em nói luôn con mà ko nấu nát thì mẹ lấy gì mà nói, nói 1 lần con biết rồi, nói gì mà lắm thế, ai chả có lúc lỡ tay. Hix,bà im luôn , chẳng nói được gì nữa, Hehe thế em có ghê gớm quá ko nhỉ.
    Nhưng em mà về nhà thấy nhà cửa vắng teo, lạnh ngắt là em ko chịu được cứ như có ma ấy nên ông bà có đi chơi ở đâu lâu lâu là em thấy nhớ lắm.
     
  20. đào lan hương

    đào lan hương ước mơ đến bao giờ

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    3,336
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: tôi có nên về sống cuung gia đình nhà chồng

    ôi, e ngưỡng mô chi quá, phải chi tháng e làm được 1/10 chị cũng là ước cao cháy bỏng, còn theo e chị nên về nhà chồng, vì 2 cụ già cũng cần con cháu, để 2 cụ vậy mình cũng áy náy cố chịu các cụ sống cũng chẳng mấy năm nữa
     

Chia sẻ trang này