Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi ko đi bơi cùng Chip, chỉ thỉnh thoảng nếu bố Chip bận thì tôi mới đưa b ấy đi thôi. Chip học bơi ở đấy, đc hơn chục buổi mà bây h bơi ngon lắm rồi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Cám ơn A iêu nhé. Tặng A 1 cái ôm thật ấm áp nè !!!!!!! Hoa hồng nữa nhé. (u) (u) (u)
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Nhận được cái ôm của người iu mà toát hết cả mồ hôi . Ấm áp quá . Hehhe.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Dạo này lại thấy Đen xuất hiện, gợi ý bạn quất con giề đê? Đang đói quá roài.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tớ cũng nghĩ hay là bạn blackwin bán luôn SX điện toán trên lamchame luôn đi nhỉ
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thoa & My Bông! Trong tuần này tôi sẽ mang đồ của 2 bà gửi ở chỗ trường Thoa nhé! Không phải ck nữa, tôi qua rồi cầm tiền tươi luôn. Thoa cho tôi 1 kg bơ nữa nhé! Có gì 2 bà nhắn lại trong cmt của tôi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Uh, tks bà nhé @ Thoa gửi xiền bà ấy và cầm hộ tôi, hôm nào có bơ tôi sang bà ngoại lấy nhé. Cho tôi 1kg bơ thôi vì mỗi mình tôi ăn. Tks bà nhiều.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Các bạn Ngựa ơi, các bà có mê hàng nhà tôi thì ới tôi nhé, tháng 9 này có HC ngoài HN tôi kết hợp với bà Dame Clemence trả hàng cho các bà Tôi có quần tất 40DEN phù hơp với trời thu HN nhóa
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ờ, thế cũng được, tổng thiệt hại của tôi và My Bông là bao nhiêu để tôi ck luôn cho. Hôm nào sang trường tôi thì nhằm giờ 10h30 - 11h30 í nhé, alo cho tôi trước. Người quen như nào thế bà?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hôm qua tôi với đồng nghiệp đi Ninh Hiệp: bản thân tôi tha được 16 mảnh để may áo váy quần, heheheeee.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 - Thoa ơi! 500k nhé! Hóa ra là cô em gái tôi là khách hàng nhà bà, tôi lại làm gần chỗ bà cực nhưng giờ vẫn đang nghi hè nên chưa được đi làm nên lại hóa xa. Tuy là tôi k biết ăn bơ nhưng vẫn bắt con gái ăn ( dã man!) vì dì nó cho. Tuần này có bơ cho tôi lấy 1kg nhé!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Các Bà cứ cầu kì! Tôi thì chả may mặc gì hết. Àh quên, không may nhưng có mặc... Cứ mua cho nhanh. Quanh chỗ tôi cũng khối nhà may mà tôi chẳng may. Tôi cũng có đứa bạn học, nhà nó bán hàng trong chợ Ninh Hiệp đấy. Hồi xưa tôi cũng lặn lội sang đó nhưng mà đi thì thấy xa quá! Đi được 2 lần rồi thôi.