Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Chia buồn cùng mẹ nó nhé... hãy phấn chấn và nghĩ rằng con sẽ lại về với mẹ bằng hình hài của một em khác, em ruột của con... vui lên nhé..
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Chia sẻ với bạn. Nó cũng là duyên số thôi bạn ạ. Duyên trời định rồi tránh làm sao được. Ông trời đã cho con thành hình hài nhưng lại bắt con không được sống trên cõi đời này dù chỉ một ngày. Bạn nén nỗi đau lại để vực dậy tinh thần vì mới sinh mà cứ suy nghĩ nhiều thế này rồi hậu quả sẽ khôn lường. Bạn cứ dằn vặt mãi thế này rồi lại bị ám ảnh đeo đuổi. Mất đi khúc ruột mà mình đã mang nặng đẻ đau ai không xót, không thương, nhưng số con ngắn có thế thì cũng phải cố gắng gượng dậy giữ gìn sức khỏe để hàng ngày hàng giờ cầu mong cho con siêu thoát, cầu mong cho duyên phận nối lại để con lại về với bạn. Thương bạn quá bạn ơi.
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Cố gắng bình tâm lại Mẹ nó nhé, âu cũng là số phận của hai Mẹ con. Chúc Mẹ nó mau bình phục, con sẽ trở lại với Mẹ. Lưu ý các Mẹ trong quá trình mang thai, khi thấy trong 1 ngày em bé không vận động (đạp) hoặc em bé đạp quá nhiều các Mẹ nên đi siêu âm kiểm tra nhé! Vì thường khi em bé bị gì bất thường bé sẽ đạp mạnh, đạp nhiều mà.
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Mình rất cảm ơn những lời chia sẻ, động viên chân tình của các mẹ. Mình sẽ cố gắng vượt qua nỗi đau này để sống tốt hơn. Thôi mình cũng cố phải tin rằng âu đó cũng là số phận để đỡ dằn vặt bản thân hơn, mình cứ mãi đau buồn thế này thì con cũng không thể sống lại được mà lại thêm vương vấn khó siêu thoát thì tội con lắm. Dẫu biết vậy nhưng mình vẫn rất nhớ, thương con quá. Hôm lên chùa thắp nhang và ra mộ thăm con lại càng thấy thương con hơn, lòng đất thì lạnh lẽo mà con thì bé bỏng quá. Chỉ còn 10 ngày nữa là 49 ngày của con mình rồi, thầy trụ trì có bảo đứa bé này có cơ duyên với thầy nên gia đình cứ yên tâm để bé lại cho thầy. Nỗi đau nào cũng cần có thời gian để nguôi ngoai, mình đang cần thời gian để làm điều đó. Cuối cùng chúc các mẹ và các bé luôn hạnh phúc, bình an.
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Bé ra đi đâu phải do lỗi của bạn. Bạn đừng tự dằn vặt mình nữa, hay can đảm lên, xem như con không có duyên với mình vậy. cố gắng nhé, chúc bạn sớm vượt qua nỗi đau.
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con chia sẻ với bạn,bạn hãy phấn chấn lên,mong bạn bình tâm và sớm vượt qua khó khăn này,nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua,cố lên bạn nhé
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con mẹ nó bình tĩnh lại đi, việc bé bị rau quấn cổ chiếm tới 40%, và có thể bạn siêu âm sớm 1 ngày bác sĩ cũng sẽ ko có kết luận gì vì bác sĩ chỉ dựa trên hình ảnh lúc đó, có thể lúc đó bé chưa sao. Nhưng ngày hôm sau mới bị thế. Nói chung là không thể biết trước được điều gì. Bạn đừng nên nghĩ ngợi quá mà bé không siêu thoát được. Lúc nào bạn khỏe lại, bạn và gia đình lên chùa làm lễ cầu siêu cho bé để bé sớm siêu thoát và bạn cũng được thanh thản. Em bé đi sẽ mang về cho mẹ một em bé khác cũng xinh đẹp, khỏe mạnh.
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Chúc bạn sớm bình tâm quên được nỗi đau này. Bạn sẽ sớm đón nhận những thiên thần khác, đừng để mình mãi u sầu hay tự dằn vặt bản thân.... Chị bạn dâu của mình cũng từng trải qua nỗi đau như vậy. Bữa nay chị ấy đã có 1 thiên thần rất khỏe mạnh ... Và đang tiếp tục chờ đón thêm những thiên thần khác.
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Có 1 lần em nghe được đoạn video clip cô Phan Thị Bích Hằng nói rằng: nếu khi đứa bé chết đi, người thân của đứa bé đó chăm lên chùa cầu nguyện thì bé sẽ đầu thai quay về đó Cầu mong chị vượt qua được nỗi đau này và chúc cho linh hồn bé được siêu thoát.
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Chia buồn với bạn nhé đừng nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe,phải dưỡng sức và đầu óc thoải mái để chuuẩn bị cho một thiên thần khác sắp đến với bạn chứ,chúc bạn sớm có tin vui
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Hãy can đảm lên bạn nhé. Bé nhà bạn đang ghé thiên đường chơi chút xíu rồi sẽ quay về với bạn ngay mà vì bé biết bạn yêu bé rất nhiều.
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con mẹ nó ơi, có thể đó là linh cảm của người mẹ về cái chết của con, 1 giác quan thứ 7 nào đó mà khoa học chưa chứng mình được... còn theo mình nghĩ mọi việc ko hề do lỗi của bạn, bởi bạn ko thể biết em bé trong bụng như thế nào, có lẽ các mẹ ở đây cũng thế thôi, nếu ko có gì bất thường sẽ đi khám theo lịch hẹn của bác sỹ. Mẹ nó đừng dặt vặt bản thân mình qua, đây là 1 bài học, 1 kinh nghiệm cho tất cả chúng ta. Mẹ nó hãy cố gắng bình tâm và giữ gìn sức khỏe để đón em bé khác nhé. Chúc mẹ nó tìm đựoc hạnh phúc trong cuộc sống!!!
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con ko phải tại mẹ nó đâu, mẹ đừng buồn quá ảnh hưởng sk, cố gắng lên nhé
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Bạn sinh năm 81 à? Bằng tuổi mình. Bé đầu hay bé thứ vậy? Chia buồn với bạn nhé. Đọc tâm sự của bạn mình cảm giác bé với bạn chưa có duyên mẹ con. Mong linh hồn con sớm siêu thoát để đầu thai làm kiếp người trọn vẹn. Mong bạn sớm tìm được sự bình yên trong tâm hồn, một thiên thần khác sẽ đến với bạn. Đừng tuyệt vọng nhé.