Con em hôm nọ sang bà nội ở Khâm Thiên, bạn ấy nghịch lắm, ngã đập đầu xuống đất nôn, sốt , phải vào bệnh viện XP để cấp cứu và chụp CT. Bạn ấy chỉ được hưởng bảo hiểm trái tuyến là 30% chi phí. Tổng chi phí cho chụp cắt CT là 490,000 đồng. (May mắn bạn ấy không sao cả). Cái vấn đề tiền nong nộp vào đó vài trăm bạc thì không nói làm gì. Nhưng em thấy chói về cách phục vụ bệnh nhân của họ. 1 chị quầy lễ tân quầy D khám ngoại nhìn rất xinh, đưa em hóa đơn xanh là 490k. Nhưng lại nói là 495k. Em hỏi đi hỏi lại là bao nhiêu? (vì tính em rất thực tế) chị ta khẳng định 495k. Em đồng ý. Đưa 1 tờ 500k. Đứng 1 lúc khoảng 5 phút để ký má các loại giấy tờ xác nhận BH. Em ko thấy chị ta trả lại tiền thừa. Em hỏi lại để nhắc khéo xem thái độ chị ta thế nào, và xem chị ta có trả lại tiền thừa cho mình không. Chị ta cũng ỉm luôn và gọi sang bệnh nhân khác. Nghĩ vài nghìn thì thôi cho người ta. Nhưng người sau cũng y hệt như em các mẹ ah, chú ấy là con giai ai lại đi đòi 7,5k . Như vậy, em thiệt 10k, chú kia thiệt 7,5k. Một ngày BV XP không biết tiếp bao nhiêu BN. Em làm con số đơn giản . Trung bình là 8k thôi. 100 người chị ta đã có 800k đút túi rồi. 1 tháng chị ta cũng có 24 triệu. Các mẹ lưu ý đến khám cho con ở XP mà khám trái tuyến lưu ý nhớ mang theo tiền lẻ đấy nhé. Bọn lễ tân làm ăn vớ vẩn lắm. Toàn bảo hok có tiền lẻ giả lại . Người nhà BN thì tâm lý đến khám bệnh viện vài triệu còn đóng được chứ vài nghìn thì cho không cũng được. Họ lợi dụng cái đó để kiếm, mà còn kiếm bộn tiền ý chứ. Giờ thì ít người coi "lương y như từ mẫu " lắm.
Ðề: Khám ở Xanh- Pôn là thế này đây. Lễ tân cũng kiếm bộn tiền. Đúng là mình nên mang theo tiền lẻ. Ko phải là mình ko cho được mà là ghét cái thái độ của chúng nó :x 500con cũng ko cho
Ðề: Khám ở Xanh- Pôn là thế này đây. Lễ tân cũng kiếm bộn tiền. Thời này nó thế mà, lấy đâu ra lương y như từ mẫu chứ cháu mình đây bị ho, sốt, ăn thì nôn đưa đến viện nhi TW khám thì kêu bị viêm amiđan, ảnh hưởng đến thần kinh j đó rồi ko dám nhận cháu mình điều trị, đủn sang Xanh Pôn, sang đó rồi họ khám là viêm họng bt, tốn bn tiền, nằm viện 1 tuần. Ngày nào bác sỹ cũng qua khám cho từng trẻ, hôm ý đến cháu nhà mình bác sỹ bảo đến hôm sau là đc về, mẹ thằng cu thì đi nộp tiền viện phí về nghe thế sướng nhưng khổ 1 nỗi là vừa đi nộp tiền thuốc nta lại thu thêm 1tr kêu còn lâu mới đc xuất viện . ở viện thì bắt các bé nằm ghép bác sỹ vs bên thu tiền thì ko thống nhất, chỉ có moi tiền dân thôi
Ðề: Khám ở Xanh- Pôn là thế này đây. Lễ tân cũng kiếm bộn tiền. Nếu có "LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU" thì năm nay đã ko có nhiều sản phụ và em bé chết thảm thương quá đọc bài về sản phụ chết do bác sĩ chậm mổ mà suýt khóc
Ðề: Khám ở Xanh- Pôn là thế này đây. Lễ tân cũng kiếm bộn tiền. Vâng, may mắn cháu nhà em ko sao, chụp xong được về luôn. Bữa trước cháu nằm ở Viện nhi (trái tuyên) 15 ngày, mà nhà em hết 11 triệu.
Ðề: Khám ở Xanh- Pôn là thế này đây. Lễ tân cũng kiếm bộn tiền. Ặc, thật là dã man!!! ĐÚng là khốn khổ, khi ko mà cứ đi viếng thăm bác sỹ thì đúng là ko biết đâu mà lần tiền cứ bay đi vèo vèo
Ðề: Khám ở Xanh- Pôn là thế này đây. Lễ tân cũng kiếm bộn tiền. Chán thật, ko phải chỉ BV đâu, nhiều chỗ công cộng là thế. Hình như họ ko có thói quen trả lại tiền thừa cho khách thì phải.
Ðề: Khám ở Xanh- Pôn là thế này đây. Lễ tân cũng kiếm bộn tiền. Bi giờ ở bệnh viện nào chả thế, ốm đau đã khổ rồi, vào bệnh viện lại thêm lần ốm nữa
Ðề: Khám ở Xanh- Pôn là thế này đây. Lễ tân cũng kiếm bộn tiền. Bực mình với cách hành xử trên của người trong viện các mẹ nhỉ. Đúng như mẹ nào đó đã nói, tiền không tiếc nhưng bực cái thái độ nên cố gắng mang tiền lẻ đi theo, 200 đồng con cũng không cho. Từ mẫu gì mà moi gan móc ruột cái người đang trong lúc cấp bách thế. Chả có tình người tí nào.
Ðề: Khám ở Xanh- Pôn là thế này đây. Lễ tân cũng kiếm bộn tiền. đúng rồi vậy mà không có tiền thì là chết khổ ấy ạ.
Ðề: Khám ở Xanh- Pôn là thế này đây. Lễ tân cũng kiếm bộn tiền. em đẻ mổ mà cạn ối, bác sỹ thốt lên " chưa chết được đâu mà kêu ầm lên" , đấy bs đấy
Ðề: Khám ở Xanh- Pôn là thế này đây. Lễ tân cũng kiếm bộn tiền. Bác sỹ đang cố làm cho sản phụ yên lòng đấy chứ chị, hehe bi h bác sỹ toàn thế đấy, để gặp đc 1 bác mà diu dàng nhẹ nhàng thì khó lắm
Ðề: Khám ở Xanh- Pôn là thế này đây. Lễ tân cũng kiếm bộn tiền. Tháng kiếm nhẹ nhàng đc 20 triệu, bọn nó giết người ra tiền à, hic. Mình cày cục tháng mong đủ tiền sữa cho con đây
Ðề: Khám ở Xanh- Pôn là thế này đây. Lễ tân cũng kiếm bộn tiền. Ơ! có mà bạn, với điều kiện là quen biết & tiền hoặc là tiền rồi quen biết
Ðề: Khám ở Xanh- Pôn là thế này đây. Lễ tân cũng kiếm bộn tiền. ui chà chà . BV Xanh Pon, tôi vừa khám ở đó, quả thực họ không trả lại tiền lẻ. Tiền là tiền của mình, các mẹ cứ đòi đúng quyền lợi của mình nhé. Tôi ko chấp nhận kiểu "ăn không" đó nên 1000 đồng tôi cũng đòi lại.
Ðề: Khám ở Xanh- Pôn là thế này đây. Lễ tân cũng kiếm bộn tiền. sao bé cấp cứu mà chỉ có 30% hả mẹ bé???
Ðề: Khám ở Xanh- Pôn là thế này đây. Lễ tân cũng kiếm bộn tiền. giờ vào siêu thị mua đồ em cũng rất ghét. đó là siêu thị nhỏ hay để giá các sản phẩm lẻ 500đ. và thường bị trả lại bằng kẹo. gây cảm giác rất ức chế. nhưng em là con trai nên cũng chẳng biết làm thế nào. mẹ nào có kinh nghiệm vụ này share em với
Ðề: Khám ở Xanh- Pôn là thế này đây. Lễ tân cũng kiếm bộn tiền. Thang 9 nam ngoai, con traib2,5 tuoi cua anh ban dong nghiep cua minh da bi chet oan uong o day. Chau be bi viem abidan, va da khoi. Bo cho di kham lai. Bac si tiem va em be da nga xuong khi rutkim tiem ra.
Ðề: Khám ở Xanh- Pôn là thế này đây. Lễ tân cũng kiếm bộn tiền. Thẻ BH của cháu ở Đông Anh. Mặc dù cháu sống ở Khâm Thiên, nhưng người ta hok chấp nhận. Hu hu. mà giấy tờ nhà em đều ở hết ĐA mới khổ chứ. BS người ta ko chấp nhận, vì người ta bảo cứ trên giấy trắng mực đen mà duyệt cứ không nghiêng về tình. (Hay là vì em không đưa phong bì cho họ thì không biết)