Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Ôi.điên quá các c ạ.ox e k cho mua máy khâu nữa.ông ý kêu là trông con chưa đủ mệt hay sao mà còn khâu mới vá Chắc là e nghỉ mua thôi.hjxhjx
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ chị cũng ko biết, nhà chị cũng thiết kế cho nhiều nhà ở đống cao nên người nọ giới thiệu cho người kia ý mà, c dặn a rồi, mà từ sáng anh cũng phải về đến nhà rồi chứ nhỉ?
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ - hàng quần áo đúng là ko nên mở đọng vốn kinh khủng - hàng sữa tớ cũng thích vì sản phẩm này nhà nào cũng cần n mẹ nó ơi bây giờ vốn nhiều lắm, các hãng sữa ko cho nợ nữa vì đợt trước tớ định mở nên có hỏi thăm. Chứ tớ thấy bán hàng đấy thì OK lắm
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ E đợt vừa roi cũgn định mua máy khâu mà ax nhà e cũng ko cho vì kêu là thêu thùa rồi bánh trái chưa đủ còn khâu vá nữa thì tgian đâu.mà e thấy khâu vá khó lắm c ạ,phức tạp nữa.chắc cũng phải có tí kỹ thuật mới làm đc.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ E cảm ơn c,e ít tuổi mừ.ax nhà c làm thiết kế hả c?quê c ở chỗ nào bắc ninh ạ
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ nhà chị ở đường 38 gần quán Hà Phong ý em
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ C có hay về quê chơi ko c?e đợt này đang tính đi quách lên chỗ kcn yên phong bán hàng c ạ.chồng e ko cho đi kêu là vất vả nhưng e bảo là giờ ở đâu kiếm đc tiền thì làm chứ lo gì vất vả,ở trên đó ông bà ngoại nhà e có đất rồi,ông bà nội thì bảo cho tiền xây.kcn 20.000 công nhân nữ bán gì chả đc,chứ bán sữa e tính nhàn hơn mà chưa chắc đã kiếm bằng. E cũng đang phân vân quá giờ tự dưng đang ở tpho lại đi chui đầu về quê mà e tính sáng đi tối về thôi,e định bán hàng quần áo rẻ cho nữ hoặc đồ gì đó thiêt yếu.các c tư vấn giúp e với. E thấy a họ e bảo ở đó đông cÔng nhân nữ hàng thuốc toàn bán bao cao su và thuốc tránhthai khẩn cấp là nhiều.hihi.khéo khi bán băng vệ sinh cũng kiếm ấy chứ. Bà vợ ông ý độc cÓ bán hàng quần áo đổ đống ở vỉa hè mà có ngày thu về cả gốc lẫ lãi 10te c ạ.nghe số khủng chưa?tất nhiên là lãi ít mà số lg nhiều. Cũng có ko kst nguy cơ là tình hình an ninh nó ko đc đ bảo lắm,toàn dân tứ xứ đến mà.e phân vân lắm mà ko biết nghĩ sao,bán gì cho đúng.mong nhận đc ý kiến giúp đỡ của ce nhà m.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ chị thấy ý kiến của em được đấy, bán cho công nhân em nhập hàng rẻ dễ bán lắm như các bạn sinh viên ý, mà lương trên kcn Yên Phong bâyg giờ cũng cao lắm. Em bán đồ đung thiết yếu là OK mà chạy hàng, có thể sáng đi tối về mà.Từ đấy về TP đâu có xa.Làm đi e ah, chứ ngồi văn phòng như thế này lương chán lắm
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Ltrc e cũng có đi làm ngân hàng rồi c ạ,lương lậu ko đủ nuôi con,ăn còn khó nói chi đến chuyện làm giàu nên e bỏ. C tư vấn thế này e cũng quyết tâm hơn c ạ.e cảm ơn c.^^ ko có gì bằng kinh doanh phải ko c. Ở kcn cách tpho 7km thôi c.sáng đi tối về đc mà. Lương công nhân trên đó giờ cứ trug bình 2,5-3tr c ạ.gần bằng lương ngân hàng.huhu. C có biêt lấy đồ rẻ như quần áo ở đâu ko c?ninh hiệp ạ?có nên nhập ít đồ dùng thiết yếu vdu như chăn màn ko c hay cứ chỉ tập trung quần áo giày dép nhỉ??
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Theo chị bán thập cẩm đi-nếu e có đủ nhân lực và sức khỏe: quần áo, chăn màn, BVS, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày.... N nhớ đừng bán chịu nhé, đi đòi còn mệt hơn ý Nhà chị có người nhà bán nước bình có vòi ở KCN quế võ, chị ấy đi giao cho các nhà máy lân cận, thu nhập cũng ổn lắm đấy. Em thử nghiên cứu xem, n mình phải có mối quan hệ nữa
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Hội mình dạo này vắng vẻ quá nhỉ? Các mẹ đi đâu hết rồi nhỉ? Chắc là đi nghỉ mát nghỉ hè hết rồi. Mình cũng lên đầu trang cho mát nhỉ
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Mấy hum nay người mệt mỏi, tinh thần kg minh mẫn, chả mún làm gì hết ý. Vào quét nhà cái nào^^
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Ô nhà chị ngay cửa nhà em nè? K bít có quen chị ko nữa. Ủng hộ chị nhé
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Cả nhà ơi hôm rồi có ai về BN đi dự mít tinh cụ Nguyễn Văn Cừ ko nhỉ? Rầm rộ quá cơ!
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Mít tinh ở đâu đấy em? C kg về đc, Phải đi làm mà. Mit ting vào ngày cuối tuần còn ham hố được chứ ngày thường ai dám bỏ việc mà đi???
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Hai vợ chồng chị đi qua đó, đường đẹp long lanh cờ hoa phấp phới quán xá hàng rong bạt ngàn.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Họ làm từ ngày thứ 6 nhưng thứ 2 ngày 9/7 mới mít tinh. Mít tinh ở quê Bác Nguyễn Văn Cừ là Xã Tam sơn.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Ờ, mình chả bit gì. Thế mí chán, Mang tiếng dân BN quá, nói thật là từ ngày bit đi xe máy toàn ở HN học vs làm ăn, chả mấy khi lên BN. Đường phố HN có khi còn rành hơn cả đường Bn ý;((. Hổ thẹn quá](*,)
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Hôm mít tinh to ở nhà VH Kinh Bắc e cũng chả đi. Nói chung là cờ đỏ sao vàng búa liềm phấp phới khắp nơi chị ạ. Lâu lâu đc 1 trận rầm rộ vui ra trò!
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Hehe, Uh. Nói chung trong số mấy Tp ven HN, Bắc ninh mình là nổi trội nhất, cũng phát triển nhất, phải vươn lên cho bằng chị bằng e chứ lỵ, hihis