Có ai có cảm nhận như em không? Ở LCM rất bổ ích, dù mới chỉ được một tháng ở đây thôi nhưng em thấy không khí nơi đây thật đặc biệt, lại có nhiều tin tức hàng hóa, trao đổi giao lưu với người không quen biết mà như người đã gặp nhau ấy. Chả như bên FB, chỉ toàn là bạn mình.
Ðề: Vào đây rùi em chả còn muốn lang thang trên FB nữa! Ở đâu cũng có bạn. Bạn LCM, bạn fb.. bạn LCM khác, bạn fb khác vì tham gia với những mục đích khác nhau mà..
Ðề: Vào đây rùi em chả còn muốn lang thang trên FB nữa! dạo này em đang nghiện LCM, nên có lơ là FB ạ.
Ðề: Vào đây rùi em chả còn muốn lang thang trên FB nữa! hi, e thấy mỗi cái có một cái hay riêng, các mom trên này đang bon chen face để bán hàng và cũng để 88888888 đấy ạ nhưng công nhận lamchame thì nhiều thông tin bổ ích và vui lắm roài.
Ðề: Vào đây rùi em chả còn muốn lang thang trên FB nữa! Mình cũng có fb mà ít vào lắm, lâu lâu vào xem ảnh bạn bè cho đỡ nhớ thui.
Ðề: Vào đây rùi em chả còn muốn lang thang trên FB nữa! Mới đầu thì suốt ngày FB, giờ em chán rồi, vào FB giờ chỉ thích đọc những câu chuyện cảm động. Em không biết đến chức năng bán hàng bên đó.
Ðề: Vào đây rùi em chả còn muốn lang thang trên FB nữa! Mình dạo này cũng ít vào Fb. Hihi. Cũng bị nghiện LCM rồi. Mà ở trên FB mình lên xem thấy mọi người đăng những bức ảnh rất phản cảm lên đó nên cũng nản. hì
Ðề: Vào đây rùi em chả còn muốn lang thang trên FB nữa! ai cũng bị nghiện LCM mà ^^ e thì luôn luôn mở 3 tab là LCM+FB+muare
Ðề: Vào đây rùi em chả còn muốn lang thang trên FB nữa! FB giờ nhàm lắm , chán đi bn, may mà có LCM ko thì ko có chốn để đi
Ðề: Vào đây rùi em chả còn muốn lang thang trên FB nữa! sao lại nhàm chứ vào FB là để xem cập nhật từ bạn bè, ko cần gặp cũng biết mọi người đang sống ra sao.
Ðề: Vào đây rùi em chả còn muốn lang thang trên FB nữa! Cứ quay đi quay lại cũng chỉ có mấy cái status thui mà, có comment thì cũng tí thui, ko buôn nhiều và vô biên giới như ở đây bạn à hè rồi, chúng nó cứ đi chơi rồi up ảnh là làm mình đau lòng lắm
Ðề: Vào đây rùi em chả còn muốn lang thang trên FB nữa! Bọn chị nhừ rồi, bạn bè hầu hết không sử dụng FB nên chỉ chả vào FB bao giờ.
Ðề: Vào đây rùi em chả còn muốn lang thang trên FB nữa! e có fb mờ lập xong chả có mắt nào vào ....quên cả password.....^^.............dù sao vẫn yêu không khí nơi này nhất..........:heart:
Ðề: Vào đây rùi em chả còn muốn lang thang trên FB nữa! đúng òi trên này chưa quen rồi thành quen mọi ngừoi cùng tám,cùng giúp đỡ nhau rất vui mẹ nó ạ
Ðề: Vào đây rùi em chả còn muốn lang thang trên FB nữa! Em thấy trên Fb bạn bè chỉ có khoe ảnh, rồi tán tụng bình luận, cũng có cái hay của nó nhưng cứ mãi như thế thì chán lắm, lại còn thường sử dụng FB để trách cứ người này người nọ, trách cứ mãi hay tán tụng nhau mãi thì cũng lại chán. hix.
Ðề: Vào đây rùi em chả còn muốn lang thang trên FB nữa! Cái đấy hợp với mấy em xì tin hơn đúng không? Hihi.
Ðề: Vào đây rùi em chả còn muốn lang thang trên FB nữa! ở cty chặn vào FB nên giườ chỉ lang thang lên đây còn FB thì lâu lắm không ghé
Ðề: Vào đây rùi em chả còn muốn lang thang trên FB nữa! cty em cũng thế, dùng FB cứ thỉnh thoảng lại phải đổi file host.
Ðề: Vào đây rùi em chả còn muốn lang thang trên FB nữa! Mooic nơi có 1 cái hay của nó mẹ nó ạ, LCM thì tập trung những chuyện liên qua đến gia đình, mẹ và bé. có thể vào đây yên tâm mua sắm và mọi người ở đây rât thân thiện với nhau, còn fb tập trung tất cả các chuyện trên đời, phần lớn bây giờ là giơi teen vào đó làm quen kết bạn