Ðề: "Nóng trong người" Mùa hè này nghe câu đấy là em sợ lắm rồi.hic.Nóng trong người-> nhiệt miêng,mụn.......khổ lắm
Ðề: "Nóng trong người" -Liên tưởng đến chủ top dùng Virglacera -Chuẩn bị chạy không ăn quả tạ vào đầu -Quảng cáo trà doctor Thanh
Ðề: "Nóng trong người" Mẹ này nhầm rồi.em không quảng cáo cho docter thanh đâu.Chẳng qua em muốn thăm dò ý kiến của mọi người thôi.Em cũng hay bị nóng trong,nên mùa hè đến là sợ lắm.Em lập topic này mong mọi người chia sẻ cách giải nhiệt mùa hè thôi. Như bản thân em hay uống lá má,nước vối,trà actisô,ăn sâm nhưng cũng chỉ mang tính tạm thời chứ không khỏi bị nhiệt được.Mong các mẹ chia sẻ thêm ý kiến nhé
Ðề: "Nóng trong người" đùa mẹ nó tý cho vui thôi (đã gián mặt cười rồi) Ăn trứng gà lá mơ cũng giải nhiệt lắm đấy nhé
Ðề: "Nóng trong người" em chả thích quảng cáo của doctor thanh lắm, nóng trong người như em đây. Thèm ăn mít, vài hôm là bắt đầu mẩn hết cả tay và người, khổ lắm Nên em cũng hay uống nước chanh hoặc bột săns,mà chỉ thích uống buột sắn nấu chứ không muốn pha uống sống.
Ðề: "Nóng trong người" vâng, em lại hiểu theo nghĩa kia, em thì đợt này, trời nóng cộng với stress công việc nên hay thế lắm chị à, những lúc thế, toàn phải viết nhật ký để xả ra
Ðề: "Nóng trong người" em cũng bị nóng trong người nè. Hồi xưa còn hay bị chảy máu cam cơ, toàn là tự nhiên cứ ào ào ra. Rồi mụn nhọt ](*,) nữa. Bé tí được mẹ đưa đi cắt uống thuốc nam bắc gì đó, thầy bắt mạch bảo luôn " sao con bé này nóng thế, từ gan tỳ phổi, thận...." hix. Giờ lớn lên em đỡ rồi. Nhưng mà những hôm trời hơi nóng mọi ng chưa thấy gì thì trg ng em cảm giác đã nóng ran, thở ra khó chịu lắm. Ăn 1 quả vải vào dạ dày mà còn có cảm giác nóng như kiểu có khí, lên men ý... Mấy hè nay em toàn chỉ nhón đúng 1 quả vải và dừng tại đó lun
Ðề: "Nóng trong người" em thì mùa hè thì nóng hơn người khác, mùa đông thì lạnh hơn người khác. Chả hiểu kiểu j nữa ạ
Ðề: "Nóng trong người" Mùa hè sứơng là có nhiều món ngon nhất trong năm nào hoa quả đủ loại,chè thạch đủ món,lại bánh,kem.hic. Nhưng ăn nhiều cũng khổ nhiều khó tiêu,mùa hè ko bảo quản kỹ thức ăn cũng dễ ôi thiu lắm,rồi nóng trong,mẩn ngứa khó chịu lắm.Mùa hè em toàn phải kiêng khem đủ thứ ko dám ăn vì sợ nóg rồi rôm sẩy,mụn nhọt.hic hic khổ thế đấy
Ðề: "Nóng trong người" hé hé, giống nhà mình ghê. Thỉnh thoảng bé lớn chạy đến: - Mẹ ơi! con nóng. - Con nóng chỗ nào? bé: Nóng trong người ạ. Mẹ: cười nhăn nhở: uống Dr Thanh, hihi, thế là cả 2 mẹ con cùng cười. Quên cả nóng
Ðề: "Nóng trong người" Mùa hè sắp qua,mùa thu sắp tới,lại đông nữa.Thế mà cũng ko thoát nóng trong người đâu các mẹ ạ
Hê hê, nóng trong người? Đơn giản: Uống trà doctor Thanh. Hì hì, em đùa thôi. Các mẹ mua trà thanh nhiệt về mà uống. Mát gan, ngủ tốt lắ