Ðề: hội các mẹ còi! Con em hồi 3 tuổi, rất hay sờ vào bên sườn mẹ bảo, mẹ ơi điện thoại của mẹ đây à!E bảo: Cái xương sườn của mẹ đấy!
Re: Ðề: hội các mẹ còi! ò thế là chưa đc thi hả chị? em đang định lên up ảnh đây, hihi thoai đành phải chờ. hihihi
Ðề: Re: Ðề: hội các mẹ còi! r hihi hay up lên đây trước mọi người ngắm tạm lúc nào cho tổ chức thì trao giải luôn hehe
Ðề: hội các mẹ còi! Hớ hớ. Em bon chen với ạ. Em 1m5 non nặng 39.5kg lúc non lúc già. Em ăn nhiều, ngủ nhiều, thích đồ ngọt, ko chơi với đồ chua. cớ sao vẫn gầy. Hic hic
Ðề: hội các mẹ còi! hí hí còi quá em đang sợ ế chồng nên phải đi thi hoa hậu cho nó tự tin lên, hế hế hế...
Ðề: hội các mẹ còi! Biết đau sau vụ này lại có anh đại gia nào để ý nhể, thế thì nhớ cảm ơn nàng namyeu nhé!
Ðề: hội các mẹ còi! mình cũng đoán chắc bị mod xóa, làm tối qua về hì hụi tìm ảnh chuân rbị pót lên thì ko thấy pic đâu nữa, hì hì
Ðề: hội các mẹ còi! hì còi nhưng biết cách ăn mặc, nói chuyện có duyên thì các anh chàng vẫn chết đừ đừ em ah, em cứ tự tin lên
Ðề: hội các mẹ còi! hihi chào buổi sáng cả nhà,tớ vào điểm danh đây! ôi cuộc thi tạm thời bị dừng làm tớ hụt hẫng quá,buồn chẳng muốn 888 gì nữa.phải chờ đợi cho hết cuộc thi của bà ĐĨA đã...haizzzz
Ðề: hội các mẹ còi! Hic đợt này tôi mới tăng cân nên trộm vía trước cũng tong teo lắm, có đợt 37kg uống sữa gầy thì tăng lên 40kg, xong 1 thời gian uống thuốc tăng cân lên 45kg nhưng nó có tác dụng phụ sau thì giảm dần lúc bầu bí có 40kg thôi, đẻ xong về 40kg dạo này ăn uống đc tăng lên 42kg loanh quanh mãi chán quá