Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? Hồi mới thấy ai mặc áo chống nắg mình cho là can đảm,giờ quen thấy cũng bình thường. Bão hòa rồi,ai ra đườg cũng giống ai,có những lúc mình k mặc áo khoác,bao tay thì mọi người lại nhìn mình vì đúng là mình can đảm.
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? Mình ra đường là phủ từ đầu tới chân, ko hở chỗ nào hết, năm ngoái có đợt ra HP thấy bán áo chống nắng nhiều quá làm vài cái áo trùm từ đầu, bao tay khẩu trang cùng màu, cùng kiểu... mặt ra đường ai cũng cười, mà thây kệ, đi lúc trời nắng gắt mới thấy có áo chống nắng là Hạnh Phúc, hihi
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? Dạo này ở chợ bán bạt ngàn các loại áo chống nắng, mình chỉ thấy đẹp là mua chứ thật tình ko biết cái nào tốt nữa, mà cũng ko biết mua theo tiêu chí nào, mặc thấy mát mát thì chắc là được.
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? Mình có cái áo chống nắng mua trên deal đó mấy chục k thôi nhưng thấy không ăn thua gì. À tối hôm qua coi tivi còn có điều này mới khổ nè: Trời mưa hay râm mát vẫn có tia cực tím chiếu vào da. Mang kính không đúng cũng hại cho mặt vì sự bức xạ của tia cực tím, hic nghe sao mà sợ thiệt. Không lẽ ngồi suốt trong nhà?
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? Em cũng hay mặc áo chống nắng ra đường.Áo em 2 lớp siêu dày mặc rất nóng nhưng đc cái giữ đc da dẻ.Em chỉ mặc loại áo bt chứ cái kiểu trùm từ đầu đến chân thì em ko đủ can đảm mặc.
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? mình thì ngược lại, áo trùm kín được chứ dày mình không chịu được. cái nắng gắt mà áo dày chắc chảy mỡ quá. Mình á ra đường k ai biết, áo trùm kín rồi thêm khẩu trang bao tay,vớ nữa chứ kakkaka.
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? Đúng rồi đó mẹ nó ah,cứ nghĩ rằng trời mát nắng ko ăn da nhưng ko phải thế đâu!
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? Mặc từ từ rồi sẽ quên thôi mẹ nó ah,mẹ nó mua loại váy rời ấy mặc cũng ok lắm
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? Em thấy ở ngoài đường giờ bán nhiều loại áo chống nắng có nón, tay dài trùm luôn mu bàn tay, hoa văn li ti nhỏ nhỏ, nhưng chất liệu vải hơi mỏng, trong siêu thị cũng bán loại đó gọi là áo chống nắng, mà không biết có đúng là chống nắng được không các chị nhỉ?
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? dạo này ban ngày thì trời nắng kinh khủng, đi ra đường như là ninja ý, em cũng đang tìm mua áo chống nắng loại tốt tốt 1 xíu, để an toàn cho da mà cũng xài đc lâu nữa á
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? Mình mà không mặc áo chống nắng thì không ra đường buổi trưa được
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? Cả nhà đang dùng đồ của UV100 - nói chung chất lượng đi cùng với giá cả
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? Ké chủ toppic cho mình hỏi xem có mẹ nào bán váy chống nắng thì pm inbox cho mình với nhé, loại váy dài ấy nhé vì cái chân mình khá dài ạ, chỉ phần váy thôi ạ. Cảm ơn các mẹ ạ.
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? Hiện nay trên thị trường có nhiều loại áo chống nắng lắm, mẫu mã rất phong phú đa dạng và rất tiện ích! bạn phải tự đi chọn mới có được loại áo phù hợp với mình.
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? Trời nắng mà không có áo chống nắng thì mình không ra đường được, da mình bắt nắng khủng khiếp đi tí về là đen thui ngay
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? em chưa mặc, cơ bản dạo này cũng ít ra đường, chiều nay đi chắc mặc ao dài tay thôi, áo chống nắng em vẫn thấy nó rườm rà, em ko thích mặc lắm.
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? CHị cũng chưa mặc,về cơ bản thì đã đen cháy vùng cổ và hai bàn tay roài,hức
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? ra đường mùa này là phải mặc thôi, không da lại đổi màu