đến chùa bồ đề đúng bữa ăn chiều...nhìn các cháu mà thương

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Minh Ngọc, 8/7/2012.

  1. nguyenthuyhoa

    nguyenthuyhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/10/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    393
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: đến chùa bồ đề đúng bữa ăn chiều...nhìn các cháu mà thương

    Mình thấy còn những công việc quảng cáo viết bài PR thì sẽ còn nhiều đổi trắng thay đen, vàng thau lẫn lộn.
    Vì tiền thì họ bất chấp tất.
     
    Đang tải...


  2. men.be.phot

    men.be.phot 0933851367

    Tham gia:
    26/12/2011
    Bài viết:
    13,694
    Đã được thích:
    2,509
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: đến chùa bồ đề đúng bữa ăn chiều...nhìn các cháu mà thương

    đọc mà thấy buồn quá, có đi làm từ thiện thì các con cũng ko dc hưởng những đồ mình mang đến....
     
  3. topaz2012

    topaz2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/5/2012
    Bài viết:
    3,837
    Đã được thích:
    797
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: đến chùa bồ đề đúng bữa ăn chiều...nhìn các cháu mà thương

    người ta làm phúc thì phải có tâm , mấy bà như thế đừng làm còn hơn, giả dối.nếu là ruột thịt xem các bà ấy có tát đánh bốp không. có mẹ nào đi làm ở hoàng mai mà nhà qua chùa bồ đề không, cho em gửi mấy yến gạo qua chùa, em bận con mọn nên nhờ các mẹ , có mẹ nào tiện đường.gửi tin nhắn lại cho em với nhé!
     
  4. MẹHeoXinh

    MẹHeoXinh Guest

    Ðề: đến chùa bồ đề đúng bữa ăn chiều...nhìn các cháu mà thương

    đọc bài của chị mà đau lòng quá mà không làm gì để giúp các bé được.
     
  5. triduc.vn

    triduc.vn Thành viên mới

    Tham gia:
    29/5/2012
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: đến chùa bồ đề đúng bữa ăn chiều...nhìn các cháu mà thương

    Me oi mẹ gửi gạo làm gì. Chắc gi các con DC ăn .gửi đồ ăn để các mẹ đưa đến trực tiếp đuúng giờ ăn may RA các con DC ăn ấy. Ước j em có thêm 2h nữa strong 1 ngày để đến bế các con. DC ấm lòng
     
  6. binhminhtrang

    binhminhtrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/7/2011
    Bài viết:
    1,588
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: đến chùa bồ đề đúng bữa ăn chiều...nhìn các cháu mà thương

    Đọc xong bài viết của mẹ nó mà thấy buồn quá.Khác hẳng những bài báo, phóng sự khi viết về chùa này.
     
  7. salemsalo

    salemsalo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    2,655
    Đã được thích:
    786
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: đến chùa bồ đề đúng bữa ăn chiều...nhìn các cháu mà thương

    Chẳng biết nói gì, đau lòng thật. Mẹ nó hôm nào tổ chứ một buổi, chị em mình cùng đi đến chùa thăm các cháu được không, mình nghĩ nếu đến thăm các cháu mình mua đồ ăn đến luôn chứ đừng quyên tiền, các cháu chẳng được ăn mà chị bổ những người tâm đã chai sạn.
     
    incoi2410 thích bài này.
  8. bongbong2007

    bongbong2007 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/8/2011
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: đến chùa bồ đề đúng bữa ăn chiều...nhìn các cháu mà thương

    hôm trước có một mẹ cũng phản ánh về tình trạng này mà. Thực tế là thế đấy! Các mẹ cũng đang hẹn hò nhau sang bên đó làm từ thiện và chơi với các con.
     
  9. binhtq86

    binhtq86 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/9/2011
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: đến chùa bồ đề đúng bữa ăn chiều...nhìn các cháu mà thương

    Hồi còn bé tớ theo bà vào chùa Bồ Đề chơi, nhìn thấy quả roi trên cây không dám bứt, nhặt roi dưới gốc ăn. Sư cụ trụ trì lúc bấy giờ gọi tớ lại và cho tớ đầy 1 nón roi trong chùa, lúc đó mình cảm thấy sư cụ rất tốt.
    Còn bây giờ lớn oài, tự dưng ác cảm với chùa chiền, buôn thần bán thánh. Sư kiểu gì mà đi xe máy đèo bạn gái phòng vù vù, cười cười nói nói hô hố, văng tục tứa tung (không tin ra trường ĐH KHXH&NV mà xem mấy đứa được chùa cử đi học, 4 năm học KHTN ngay bên cạnh ra quán nước hóng suốt). Nói thật bây giờ mà nghe cái câu a di đà phật mình cứ nghĩ bậy thành "anh đi đá ph...". SR tớ hơi tục tí nhé các mẹ :p
     
  10. phuonglienle

    phuonglienle

    Tham gia:
    13/8/2011
    Bài viết:
    11,869
    Đã được thích:
    3,323
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: đến chùa bồ đề đúng bữa ăn chiều...nhìn các cháu mà thương

    Đọc tâm sự của chị mà em thấy buồn và xót xa quá. Thương các cháu nhỏ và cụ già nương nhờ nơi cửa Phật mà không nhận được tình thương và sự chăm sóc cần có.
     
  11. Minh Ngọc

    Minh Ngọc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/7/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: đến chùa bồ đề đúng bữa ăn chiều...nhìn các cháu mà thương

    Vậy lúc nào các mẹ có kế hoạch đi sang đó ới tớ với. Kể ra mà mình lên được kế hoạch cứ cuối tháng chẳng hạn thay nhau đến chăm các em được một tí nhỉ, như vậy có lẽ hiệu quả hơn
     
  12. mommyreturn

    mommyreturn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    1,003
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: đến chùa bồ đề đúng bữa ăn chiều...nhìn các cháu mà thương

    em buồn quá hic dù em nghĩ rằng việc này dễ sẽ xảy ra lắm... nhiều người đã dựa vào lòng hảo tâm của xã hội mà làm giàu nhưng như này thì thương quá. lâu rồi em chẳng sang bồ để nữa rồi
     
  13. giongyeu

    giongyeu 100% từ Thái Lan, Hàn Quố

    Tham gia:
    8/9/2011
    Bài viết:
    3,858
    Đã được thích:
    865
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: đến chùa bồ đề đúng bữa ăn chiều...nhìn các cháu mà thương

    thuong qua, dung la cha hieu duoc luong tam nhung nguoi dang cham soc be de o dau, hai zzzzzzzzzzzzz
     
  14. giongyeu

    giongyeu 100% từ Thái Lan, Hàn Quố

    Tham gia:
    8/9/2011
    Bài viết:
    3,858
    Đã được thích:
    865
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: đến chùa bồ đề đúng bữa ăn chiều...nhìn các cháu mà thương

    Khi nao cac me co ke hoach di, loa len de co ai di duoc sang cung nhe. thuong cac be qua
     
  15. YeuBaby

    YeuBaby Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2008
    Bài viết:
    3,404
    Đã được thích:
    782
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: đến chùa bồ đề đúng bữa ăn chiều...nhìn các cháu mà thương

    Có lần em và 1 người bạn đến chùa, cũng vào thăm các cháu. Có 1 bé còn bé lắm, khoảng 3 tháng thôi, nằm trên cái nôi đặt trên giường. Bé khóc quá trời quá đất. Em rung rung cái nôi bé cũng không nín. Em đoán là bé đói. Nhìn xung quanh có hộp sữa bột nhưng cái nắp đóng không chặt, bình sữa thì không rửa, cặn sữa bám đầy. Chẳng nhẽ em lại vạch ti cho bé bú. híc.. Chị bạn em người SG, chị ấy bảo trong đó cũng có nhiều chùa nuôi trẻ mồ côi nhưng không nhếch nháng như ở đây... Tội quá!
     
  16. Hanoidemtrogio

    Hanoidemtrogio Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2010
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: đến chùa bồ đề đúng bữa ăn chiều...nhìn các cháu mà thương

    Đọc bài của bạn chủ top tôi ko thấy có nhiều bức xúc như nhiều mẹ ở đây...Tôi vô cảm? Không, đơn giản vì hàng tuần, hàng tháng tôi vẫn đều đặn sang chùa, thắp hương và thăm tặng quà cho các con cùng các cụ già ko nơi nương tựa...tư liệu , hình ảnh tôi có trong tay rất rất nhiều...Khoan hãy nói gì về việc quản lý tài chính của các Sư cụ trụ trì ở chùa.
    Tôi đã đến đây rất nhều lần, ko có định kỳ, có có kế hoạch cụ thể...nhưng chưa lần nào bắt gặp những chuyện như chủ top nói (có thể ko may hôm đó chủ top gặp). Các mẹ ở đây cũng là những bà mẹ có những hoàn cảnh cực lỳ éo le, lầm lỡ, xa cơ...hoàn lương hay phục thiện, vào của chùa nương nhờ cũng là bần cùng bất đắc dĩ..cũng là cai sự vì cây dây quấn mà các mẹ và các con có duyên gặp và sống với nhau nơi cửa phật...Hàng trăm đứa trẻ đủ lứa tuổi, đủ tính cách hoàn cảnh khac nhau cúng sống dưới một mái nhà. Các mẹ sang đó cũng chỉ chớp nhoáng, tranh thủ sẽ thấy mọi việc đơn giản rất rất nhiều...Có những thời điểm 1 mẹ phụ trách nuôi dưỡng 5 đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi cùng với bệnh tật, các mẹ quay như chong chóng với các con kể cả ngày và đêm, mỗi khi các con ốm hầu như các mẹ thức suốt đêm luôn...tôi ko cần phải kể rằng những vất vả của một mẹ nuôi con thơ, vì tất cả các mẹ ở đây đã đang từng nuôi con nhỏ rồi...
    Việc ăn uống, cũng đc Sư cụ hết lòng chăm lo, nhưng dù sao sức ngừoi có hạn và cả việc tổ chức sắp xếp cuộc sống hoàn hảo cho nhiều trăm con người, mối người một tính cách và nếp sống khác nhau là ko tưởng,(các mẹ chỉ sống với BMC, anh or em chồng thôi mà đã thấy lên đây than vãn, thậm chí là xỉ vả rất rất nhiều rồi)...việc đòi hỏi người khác hoàn hảo là rất dễ, nhưng...trăm sự ở cái nhưng, bản thân mình làm chưa chắc đã hay hớn gì hơn họ đâu. Sao giờ đây, mọi sự xảy ra trong xh dù là nhỏ hay lớn đều mang phơi bày trên mạng và rồi kể cả người có hiểu hay ko hiểu thấu đáo sự việc lớn tiếng chỉ trích mà có hiểu được rằng, chính bản thân mình đã giúp đc gì cho cộng đồng hay có cách nào giúp cộng đồng chưa, hay chỉ lớn tiếng trách móc(việc đó dễ lắm)...
    Bản thân tôi cũng đã trăn trở rất nhiều về cs của những em nhỏ, ng già ko nương tựa và cả những bà mẹ tại đây, tham vọng thì có nhiều nhưng sức thì có hạn vfi vậy bản thân tôi mới chỉ dừng lại ở việc thăm viếng trợ giúp và động viên các mẹ, các con, cháu và những người già bị bỏ rơi...Việc lớn hơn, trăn trở hơn đó là mong muốn làm sao các cháu được dạy dỗ làm người..đó mới là cái gốc. Hàng nhiều trăm cháu, nhiều trăm tính cách khác nhau, nhưng có 1 cái rất giống đó là "không ngoan" hay nói đúng hơn là các cháu rất hư. Đủ ăn , đủ mặc cái đó coi như tạm yên tâm, cái khó nhất bây giờ là dạy các cháu kỹ năng và nhân cách thì người viết bài này quả thật đang "lực bất, tòng tâm". Tôi cũng đang kêu gọi 1 số tổ chức phi chính phủ về vấn đề này nhưng chưa đâu vào đâu và cũng còn rất nan giải...Nếu mẹ nào muốn chung tay thì đây sẽ là cơ hội lớn để các mẹ có cơ hội làm việc nghĩa hơn là ngồi chỉ trích đây. Các mẹ có thể tham gia vào việc dạy dỗ nhân cách và kỹ năng cho các con = cách tổ chức các cuộc sinh hoạt tập thể tại chùa hay ngồi trên lớp để giảng dạy cho các con vào những ngày nghỉ, lễ ỏ cuối tuần...Mẹ nào xung phong đây???
    Trăn trở thì còn nhiều lắm, đừng chỉ trích hãy chung tay với cộng đồng đi nào....
     
    samsamsamtopaz2012 thích.
  17. topaz2012

    topaz2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/5/2012
    Bài viết:
    3,837
    Đã được thích:
    797
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: đến chùa bồ đề đúng bữa ăn chiều...nhìn các cháu mà thương

    một sự việc hay hoàn cảnh có những cách nhìn nhận khácnhau, họ nói trăm nghe không bằng mắt thấy. và ai ở đây cũng thấy những đứa trẻ tội nghiệp đáng thương cả, chỉ là các mẹ biểu lộ theo các cách rất khác nhau.em xung phong đầu tiên đi với bác,lúc nào đi bác p.m cho em trước 1 ngày
     
  18. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: đến chùa bồ đề đúng bữa ăn chiều...nhìn các cháu mà thương

    những bà mẹ bỏ con có bao h đọc những bài này và suy nghĩ ko nhỉ, nhiều người đi tu nhưng cái tâm ko sáng, khổ thân các cháu bé quá
     
  19. Bao^^Linh

    Bao^^Linh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/6/2012
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: đến chùa bồ đề đúng bữa ăn chiều...nhìn các cháu mà thương

    Các mẹ đi thì cho e đi với nhé, but nếu đi đc vào ngày CN là tốt nhất ạ,,
     
  20. Minh Ngọc

    Minh Ngọc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/7/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: đến chùa bồ đề đúng bữa ăn chiều...nhìn các cháu mà thương

    Bạn nói đúng, khi mình viết bài này không phải để trách móc các mẹ trong đó. Mình viết với mong muốn các mẹ tìm cách nào giúp các cháu được chăm sóc, được cảm nhận tình thương yêu nhiều hơn. Trong topic mình cũng đã nói không thể trách cứ các sư thầy mà đáng lo là những người mẹ chăm sóc các cháu. Mình thì mình nghĩ cảm nhận của mình đối với những bà mẹ mà mình chứng kiến là không sai đâu. Vì bản năng của người mẹ, sự đánh giá của mình tương đối nhạy cảm chứ không phải nhìn qua loa. Mình cũng là phóng viên và trong trường hợp này bình thường mình sẽ vào thẳng gặp trực tiếp sư thầy để trao đổi quan điểm của mình. Nhưng mình cũng nghĩ như bạn, ở trong nhà nhiều lúc còn chẳng hợp nhau, con mình có lúc mình còn phát điên lên vì sự bướng bỉnh và không nghe lời thì các mẹ chăm sóc một lúc mấy cháu như vậy có lúc này lúc kia. Nhưng khi tát một cháu bé con mà mặt ráo hoảnh quay ra bảo con bé này hờn khiếp lắm thì có Chúa mới biết được bà mẹ đó có thấy aý náy hay không. Chính vì vậy mà mình mong muốn các mẹ tìm một biện pháp thế nào để trực tiếp có thể giúp các cháu, đỡ các mẹ một chút thôi, mà điều quan trọng nhất là việc giúp hình thành nhân cách và sự yêu thương của các cháu đối với cuộc sống và mọi người xung quanh. Đối với những cháu chỉ vài tháng tuổi thì giờ chỉ cần sự chăm sóc và tình thương yêu mà cái đó, các mẹ có thể thay nhau chia sẻ được. Mình cũng xung phong cùng giúp các cháu ở chùa Bồ Đề vào ngày cuối tuần. Nếu bạn có kế hoạch gì ới bọn mình để việc làm này có thể lâu dài và hiệu quả hơn.
     
    Threebluestars thích bài này.

Chia sẻ trang này