Ðề: Hội lấy chồng xa.... Nhà mình đang buôn chuyện làm món vị om mắc mật bác ạ. Hôm trước nhà em đấu giá 1 kg mắc mật mà chả thấy bác đâu.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... mhuwng sang đây còn thấy đỡ bà ơi,chứ về bên hội nhà mềnh thì tôi bó tay.các mụ nhà mềnh buôn ác lắm
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Chị nhớ mãi chuyện ăn măng ớt Lạng sơn. vốn ăn được cay nên gặp măng ớt ngon thế là ngồi ăn một mạch. Ăn được một lúc thì nóng họng và bụng quá, uống nước mãi nhưng vẫn k chịu được đành ra vòi nước xả thẳng vào miệng mà mãi mới đỡ đấy. Nhớ mãi tận già hihi nhưng giờ có vẫn ăn
Ðề: Hội lấy chồng xa.... nói đến măng ớt lại xèm, món đáy là món khoái khẩu của mình đây, món gì mình cũng ăn kèm với măng ớt, măc dù bị đau dạ dày bị chồng nói xuốt mà cũng ko nhịn đc.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Lá móc mật là là gì thế bà, ở chợ có bán ko. tôi toàn ăn với rau thơm bình thường thôi.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... nhà em có 1 bình măng ớt to đùng mà toàn em lấy măm bún thoai, cả nhà chẳng ai ăn, hihi mình em chén hết.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Ớt tương các bác muốn cay thfi cho thêm ít măng vào nhé, đảm bảo cay cực kỳ luôn, hai món này kết hợp cay phải biết luôn. Em lên nhà chồng em mà em ko dám cho ớt vào đâu ạ, cay khủng khiếp luôn.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Bác làm em thèm quá đấy. Năm nay em ko được đi biển , mà hải sản nhà em ko ai hưởng ứng nên em chưa được ăn từ đầu mùa hè đây. Buồn quá Huhuhuhuhu
Ðề: Hội lấy chồng xa.... haha....đợt cua hôm qua ra, có mấy con cua biển tự nhiên, để giành cho 2 giai...mời các bác các cô "nhòm", hi shí
Ðề: Hội lấy chồng xa.... ơ hơ...phí quá phí quá, keke....hải sản ngon thía mà dửng dưng có phải phí không,....khi nào có nhu cầu đổi bữa ới tớ nhé
Ðề: Hội lấy chồng xa.... chị cực kì dã man như con ngan....ai lại cho chị em ăn Cua Ngó bao giờ ko? hị hị sáng mai em cũng đi mua cua,thèm chết mất!