Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Dạo này xung quanh mình nh người sinh sớm quá, chủ nhật tuần trước vừa phải lôi đồ của con ra giặt giũ lại 1 lượt, chuẩn bị sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào, hihi ...
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... hihi, em cũng sinh ở Bưu điện đấy, ở đấy được cái sạch sẽ, thoáng mát, nửa đêm có gọi người thì cũng ko bị quát mà rất nhẹ nhàng :x
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mình cũng chưa động tĩnh gì vụ cbi đi sinh đây. chắc phải để hết tuần này. ng thì mệt mỏi rã rời. buồn ngủ mà ko ngủ ngon đc vì quay ng là như tra tấn. Haizzz. Phải cố gắng chịu đựng vây
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Nắng lên em cũng bi mệt lắm ( òa òa. Em cũng định sinh Việt Nhật đây ah Đồ sinh em thấy chi dâu đợt trước sinh thì bảo: Em bé sinh ra sẽ có tã ở bệnh viện rồi ah. Nếu sinh thường thì chỉ cần đem 1 bộ đồ cho em đầy đủ: quần áo, mũ thóp, bao tay chân để bệnh viện họ tắm rồi mình mặc lun bộ đó về cho con. Bình sữa sợ sữa chưa về thì pha cho con ti. Còn mẹ thì đem theo bộ đồ sau sinh, bỉm dành cho mẹ... Em mới nhớ đến đó Dạo này còn mắc bệnh hay quên òa òa
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Em cũng bi mệt rã rời vụ quay người y chang chi đó, Ôi giời kêu oai oái lun toàn phải nhờ OX đỡ người hộ (
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Lại nói vụ nhờ ox. buổi tối nằm xẹm phim thì còn có ox giúp chứ đến khi đi ngủ thì chỉ cần 5' là ông ấy ngủ quay ra rồi. m trách ngủ chẳng biết gì vợ đang trằn trọc thì ông ấy nhăn răng bảo m buồn cười, ng ta ngủ thì còn biết gì nữa. thế mới gọi là ngủ. bó tay luôn
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... ) hehee kể chuyện mấy ông đấy thì chết cười ah! Kiểu thỉnh thoảng em bị chuột rút mà vào ban đêm, goi ox dậy cũng cuống cuồng bò dậy mắt nhắm mắt mở hỏi chân nào bảo chân phải =)) xong bóp nhầm chân lại đổi, mắt thì vẫn nhắm tịt ý ah Nếu có mắng là vẫn đau thì lại quay hẳn cái gối nằm thụp xuống cuối giường bóp chân nhưng cơ bản chả nhìn gì đâu ah, mắt vẫn nhắm =) Chết vì cái sự ngủ ah
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... chị sinh ở PSHN, còn em ? p/s tholau,phuonglinhtran,bupbecat: rươu gừng hơi đặc nên em cho vào cái chai to hơn rùi cho thêm rượu trắng vào , sau sinh còn dùng để lau người nữa
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Rượu gừng dùng để làm gì mẹ nó ơi ( Em thấy các mẹ ngâm ngâm mà em chưa biết được cách sử dụng làm gì ah :"> hjhj
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... rựou gừng dùng để xoa bóp khi bị nhức mỏi, lau người hàng ngày sau sinh, lau vùng bụng cho nó eo ót mí tháng đầu sau sinh nữa.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hum trước e có hỏi mua rượu gừng của mẹ j ở chỗ chăm sóc sau sinh ấy, thấy báo giá là 350k/lit. thấy đắt ghê, e cũng định làm để dùng vào cái mục dích eo thon đấy cơ mà nghe mẹ ấy jai thik làm rượu gừng sao mà pức tạp thế. ở nhà mình các mẹ tự làm à? chỉ cho e cách với ạ, bjo e làm thì khi sinh con hơn 1 tháng nữa có kịp dùng k ạ?
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... em ơi có gì đâu, em mua rượu trắng, gừng(cho vào máy xay xay nhỏ) rùi ngâm cùng với rượu thôi mà. Trên này cũng có nhiều mẹ bán với giá 8-90k/lit . Tất nhiên là kd thì phải có lãi rùi .
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... huhu... khổ thân 2 mẹ con em quá các mẹ ơi. tối hôm kia 8h 2 vc ăn cơm xong bảo lâu lắm không đến nhà bà chị chơi bảo đến chơi ti rồi về ko ít nữa đẻ thi còn lâu mới đến chơi được, mới ra khỏi nhà được 1 đoạn 2 vc đang đi binh thường thì bị 1 ông say rượu húc vào đít xe làm em lộn 1 vòng dưới đường, may mà em phản xạ nhanh kịp chống tay để bụng không bị đập xuông đường nên em bé vẫn bình an còn tay phai của em thi bi trật khuỷu tay và bi rạn xương giờ phai bó bột 4 tuần nữa mới tháo được, ma cung 4 tuần nữa là em sinh rồi.thì hôm đến giờ cứ tự trách minh mãi, tí nữa mà làm con bi đau, rồi còn sau tháo bột tay còn yếu thì làm sao bế con cho con bú, chăm con được đây. đau khổ quá các mẹ ơi.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Ôi, mẹ nó bất cẩn quá, tí nữa thì không hay rồi! May là bé không sao, chuyện chăm sóc cứ tháo bột ra là làm được ấy mà, vì lúc đó bé mới có 3-4kg, vẫn bế được mà, đừng lo chứ? Giờ quan trọng là chăm sóc cho con cẩn thận, gần đến ngày rồi...
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Cũng phải làm ít rượu nghệ này mới được, nghe nói hiệu quả lắm, phải thử mới được!
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Cảm ơn mẹ nó, mình còn đang lo ko biết có kịp tháo bột trước khi đi sinh ko, nếu ko kịp thì ko biết phải làm thế nào nữa.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hai bó lá mẹ nó ơi, em thấy rạn xương ko thôi bó lá sẽ nhanh khỏi hơn đấy. Mẹ nó thử qua chỗ 28 Điện Biên Phủ, hỏi Ông Đức em vừa hỏi chi ở cty đợt trước bi rạn chân Hoặc có cách chữa mẹo là nhờ bà bầu bóp nhẹ 9 cái vào chỗ rạn. Ko biết mẹ nó đã bó bột chưa nữa? Cẩn thận nhé 2 mẹ con :X