Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè Chắc là buôn bán đông khách nên không có thời gian vào nhà rùi
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè Mình con lớn rồi nên buổi tối hay vào mạng, lê la 888 đến lúc nào chòng giục đi ngủ mới thôi , dạo này đang nhường máy cho con gái học tiếng anh nên hạn chế hơn.
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè Chào buổi sáng, hôm nay mình day sớm nhất nhà rồi! Chúc cả nhà một ngày mới nhiều may mắn!
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè chào buổi sáng cả nhà hum nay chăm chỉ vào điểm danh buổi sáng tưởng chưa ai lên thế mà nhà mechiyeucon đã dọn chỗ ngồi xong rùi...hehe chúc cả nhà ngày mới niềm vui mới
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè Hi Cả nhà!! Cả chiều qua em "ra đi tìm đường cứu mình" nên ko điểm danh đc, khổ nỗi lúc đi nắng nóng vỡ đầu, lúc về mưa to tát rát hết cả mặt!!! ! Hôm nay em thề là ko đi đâu nữa, ở nhà đợi ngày "vỡ chum" thui, em sợ rùi!!!!!!!!!!!!!!! Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ + may mắn!!!! Hnay em 888 cả buổi đc! hehe!!!
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè Chào các mẹ lấu lắm k ghé qua đây, cả nhà khỏe chứ, chúc ngày mới vui vẻ
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè Hôm qua công nhận là nắng, và cũng công nhận là mưa to, định hết nắng đi chuyển phát nhanh cho khách, ai ngờ mưa to cuối cùng tránh nắng lại gặp mua, huhuh
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè Tớ hôm qua lỡ hẹn với khách rùi nên phải đi, đi lúc 2h nắng kinh khủng, 5h về thì mưa to như trút nước, haizz, về đến nhà ướt như chuột!!! Nhưng vẫn may mà về ko bị ốm!!! !!! Hí hí!!
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè Mẹ tomato sắp sinh à, tập 1 hay tập 2 đấy. Hôm qua ở nhà không thấy mưa gió gì cả, tự nhiên xã nhắn tin về là mưa to anh không về sớm được . hí, mình nói mưa đâu mà mưa bắt xã về luôn hiihi.
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè Hôm nay lại mát mẻ, rồi ko biết chiều có nắng mưa nữa ko. Thời tiết khó chịu thật các mẹ nhỉ?
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè !!! Em còn hơn 1 tháng nữa là "nằm ổ" rùi mẹ nó ạ!! !! Em mới tập 1 thui! Hihi!!! Khổ thân bác xã nhà c, hôm qua mưa to quá em cũng trú mưa, xác định là ko đc về sau chồng ko lại bị ăn mắng (tội vác con của ông í đi lung tung), may mà về đến nhà em vẫn chưa thấy chồng về, alo thì chồng cũng bảo "mưa to quá nên mấy anh em ngồi lại uống nước, tí anh về". Hehe!! Thế "nà" em cơm nước, tắm rửa xong xuôi rùi ông í mới mò về! May quá!!!! Hù hù!!!
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè chào buổi sáng cả nhà hum nay chăm chỉ vào điểm danh buổi sáng tưởng chưa ai lên thế mà nhà mechiyeucon đã dọn chỗ ngồi xong rùi...hehe chúc cả nhà ngày mới niềm vui mới đúng là 1 ngày có đủ thời tiết trong 1 năm 4 mùa, hum qua mình cũng bị, lúc đi thì nắng nóng rát người....đến khi đc về thì lại đc tắm mưa mát lạnh...ko bít có thời tiết ở đâu giống VN ko cả nhà nhỉ? :-K
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè đúng là 1 ngày có đủ thời tiết trong 1 năm 4 mùa, hum qua mình cũng bị, lúc đi thì nắng nóng rát người....đến khi đc về thì lại đc tắm mưa mát lạnh...ko bít có thời tiết ở đâu giống VN ko cả nhà nhỉ? :-k:-k:-k:-k:-k:-k
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè Còn 1 tháng nữa nên tranh thủ đi chơi hả, mình hồi tập 1 đi làm đến sát ngày sinh mới nghỉ cơ, sao lúc ấy khỏe thế nhỉ! Còn không biết ốm nghén là gì nữa chứ! ----------------------------------- Vote cho con với ạ! cảm ơn các bác! http://www.lamchame.com/forum/showt...-và-gia-đình?p=11534750&posted=1#post11534750
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè hôm qua mình về cũng gặp mưa đây, mưa to tạt vào mặt rất khó đi xe,may mà có õ đèo nên õ hứng hết mưa cho, mình ngồi đằng sau mà thấy thương chồng quá, về đúng lúc mưa chứ, về đến nhà thì ox ướt hết, cả 2vc phải đi tắm luôn k thì óm chết
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè mẹ này cũng liều nhỉ, sắp vỡ chum mà cũng ham đi chơi gớm, hihi, sợ vớ chum thì k đi chơi dc hả?còn 1 tháng nữa sinh mẹ nó chú ý đi khám thường xuyên nhé, càng gần đến ngày sinh thì càng phải chú ý, mẹ nó hạn chế đi đường xa và đừng có đi trời mưa nhé, chồng có mắng thì kệ, nghe chồng mắng còn hơn 2 mẹ con bị mưa ướt mẹ nó nhỉ, bây giờ đứa con là trên hết mà
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè mẹ nó ghé thăm nhà thường xuyên nhé, trò chuyện với chị em cho vui, có gì vui buồn chị em cùng tâm sự nhé
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè Em nghỉ làm hơn 1 tháng rồi, ở nhà nhiều cũng chán, nhưng cơ quan xa quá + em bị đau lưng từ lúc mới có em bé (quê mình gọi là bị Sút dầm đấy ạ), đau kinh khủng, có lần đau quá em khóc ré lên vì ko chịu đc nên chồng e bảo nghỉ ở nhà, ko đi lại nữa..... ! Các mẹ sướng thật đấy, ko nghén gì, em thì cũng ko thèm cái gì đâu, nhưng vẫn "ậm ọe" liên tục đến tận tháng thứ 7. Mà trước đấy em khỏe như voi ý chứ, cái tướng cũng gọi là "cao - to - đen - nhưng ko hôi" , ai dè chửa lại yếu thế!!!! Hức!!! Vâng, bây giờ con là trên hết Mẹ bé Bin ạ!! Em cũng lo lắm, vừa lo vụ đẻ, vừa lo vụ đẻ xong rồi thế nào???? Hức! Nói chung là em sợ......!!!!
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè He he, may mà không....................HÔI nhé!