Các mẹ tuổi RẮN ơi?

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Me_beBin, 12/10/2006.

  1. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Rất chia sẻ với bạn. Đợt rồi Chíp nhà mình cũng bị sốt cao liên tục trong 1 tuần, đỡ được vài hôm lại sốt cao lại. Mình thực sự rất lo lắng và gần như đêm k dám ngủ, cứ thấy nhiệt độ trên 38,5 độ là hạ sốt bằng đủ mọi cách: dán trán, lau người bằng nước ấm, uống bù nước bằng chất điện giải, uống hạ sốt... Thường khi cặp nhiệt độ cho bé các mẹ thường áp dụng cách cặp nách, tuy nhiên nhiều người không để ý rằng nhiệt độ thực cặp ở nách bé thường thấp hơn so với nhiệt độ cơ thể khoảng 0,6 độ. Tức là nếu bạn cặp nách mà thấy 38 độ tức là bé đã sốt ở mức dùng thuốc hạ sốt được rồi (trên 38,5 độ).
    Chính vì thế, khi Chíp sốt cao, cứ 20 phút mình cặp nhiệt độ 1 lần, uống hạ sốt rồi vẫn tiếp tục, đến khi nào nhiệt độ trở về mức ổn định thì 1 tiếng cặp 1 lần. Liên tục như vậy trong suốt thời gian sốt. Và ghi tất cả diễn biến của mỗi lần cặp nhiệt độ vào 1 tờ giấy để ngay đầu giường, để nhỡ có phải đi BV thì người ta cũng có thể dễ dàng hình dung về diễn tiến của bệnh.
    Đó là 1 chút kinh nghiệm của mình.

    Bé của bạn bị sốt cao dẫn đến co giật nên chắc bị ảnh hưởng, nhưng mình biết là nếu được điều trị tích cực là đều đặn thì bệnh có thể khỏi hoàn toàn. Bạn đừng lo lắng quá. Nếu mình nhớ k nhầm thì bé của bạn sẽ phải uống thuốc vào 1 giờ nhất định trong ngày, trong thời gian 2 năm liên tục đúng không. Theo mình bạn nên đưa bé đi khám lại ở 1 cơ sở khám bệnh có uy tín 1 chút để khẳng định chắc chắn về tình hình bệnh của bé. Bạn cũng có thể hỏi BS hoặc y tá về cách xử lý trong trường hợp bé lên cơn động kinh để có thể giúp bé trong lúc cần thiết.

    Hy vọng bạn sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chúc bé mau khỏi và khoẻ mạnh.
    Nếu bạn có đưa bé về HN khám thì nhớ ới 1 câu nhé, hy vọng mọi người có thể giúp được bạn việc gì đó.
     
    Đang tải...


  2. meCo&Vit

    meCo&Vit Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/1/2007
    Bài viết:
    1,963
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    723
    Tớ buồn quá . Hôm T6 nói chuyện với cô giáo Cò , hỏi han xem cháu ở lớp thế nào ? cô bảo: "Cháu ko biết xúc cơm thì phải tập cho nó chứ . Kiếm tiền vừa thôi , ko thì con lại hỏng ??????? trẻ ở tuổi nảo phải biết làm việc ở tuổi ấy .... Hầu như các nhà có osin thì con ko biết làm gì mây..... bây giờ nó tự phục vụ nó, mình cũng nhàn, ko thì mai kia nó là gánh nặng cho gia đình và cho xã hội ???????" Tất cả chỉ vì cháu chưa biết tự xúc cơm ở nhà trẻ :( :( (mẹ cháu biết các cô phải chăm cháu hơn, thế nên đã phong bì đầy đủ cho 2 cô rồi mà còn bị nói thế đấy :( :( )
    Mình cũng biết Cò chậm hơn các bạn - có lẽ cũng vì một phần mình sinh bé chậm , bị ngạt phải nằm lồng kính 6 ngày trời . Cháu chậm nói và các thứ khác nhưng mình vẫn thấy nó có những câu nói dóm dỉnh ... chẳng thấy nó làm sao . Bây giờ nó cũng tự lấy bô , kéo quần, mồm kêu đái tồ và tự đái , đái xong lại kêu "mấy giọt , mẹ đổ nước đái" và nói khá nhiều rồi .
    Nhưng cô nào lại nỡ nói cháu thế . Các mẹ thấy con mình có đến nỗi gánh nặng cho xh ko ???
    Mình chán ko muốn cho con đi học nữa , nhưng cứ kệ , cho nó va vấp ko sao .
     
  3. Le Thuy

    Le Thuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    19/9/2005
    Bài viết:
    2,699
    Đã được thích:
    661
    Điểm thành tích:
    773
    Khổ thân bé quá, mẹ nó cố gắng vượt qua nhé!
    Cái tuổi Đinh Tỵ chúng mình nuôi con vất vả lắm.
     
  4. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Ơ thế sinh ra cô giáo ra để làm gì? Để dạy bé hay là trông bé thôi? Nếu chỉ trông bé thôi thì không gọi là cô giáo mà là cô trông trẻ = babysitter.

    Cô giáo gì mà buồn cười. Việc dạy con tôi cách chơi, cách ăn là việc của cô chứ của tôi à? Thế tôi mới gửi con tôi đến trường chứ. Ơ, buồn cười nhỉ! :D
     
  5. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Các cô chỗ bà gửi Cò hay nhỉ, rất "ngộ nghĩnh".
    Phải tay tôi, tôi nói ngay: Nhiều khi ở nhà các con k nghe cha mẹ bằng cô, nên rất mong là cô có thể giúp cháu được. Quả thật là cho cháu đi học với mong muốn cho bằng bạn bằng bè, cho cháu thấy điều hay để học, chứ nói thật với cô, nghe cô nói thế này, tôi thấy có lẽ cho cháu đi học cũng chả học được cái gì hơn ở nhà đâu cô ạ. Cháu nào cũng có những điểm mạnh và điểm yếu riêng, sao cô không tìm ra thế mạnh của mỗi cháu để phát huy mà lại cứ phát hiện ra điểm yếu để giễu cợt thế?
    Cho cô tẽn mặt.
    Nếu cần thì nói chuyện thẳng với cô Hiệu trưởng. Các cô thường bênh nhau, nhưng trong trường hợp mà có lời nói không hay như thế thì phải "mách" cấp trên. VÌ nếu có đã có kiểu quan điểm như thế thì khó mà có thể hy vọng cô dạy dỗ con chu đáo được.

    Có lẽ tôi hơi cực đoan, nhưng động vào con tôi là tôi k để yên. Bà hiền nhỉ!
     
  6. mocbear

    mocbear Thành viên Hội rắn

    Tham gia:
    5/9/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    83
    Chỉ cho tớ cách post ảnh với và cách để đưa ticket ở lylie vào diễn đàn Tớ copy phần ticket chỉ lên toàn chữ không lên hình :rolleyes:
     
  7. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Tôi làm cách này hơi chuối 1 tý nhưng mà cũng được. Sau khi bà làm xong thì nó sẽ hiện ra 1 loạt các mã để copy, bà chọn cái mà nó có chữ forum ở trên ý, copy rồi paste cái link đó vào phần chữ ký, xem lại chữ ký, nếu chưa được thì lại chọn cái khác. Đến khi nào thấy nó ra cái hình yêu yêu mình làm là xong :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Ảnh thì bà không post được thì send cho tôi, tôi post cho, chán cái IT của bà thế, chả hơn gì tôi :rolleyes:
     
  8. le thi thanh hai

    le thi thanh hai Thành viên mới

    Tham gia:
    14/8/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    cảm ơn các mẹ đã chia sẻ với tớ, Gà nhà tớ còn 11 ngày nũa là tròn 2 tuổi rồi, hôm mùng 5 tết vừa rồi về que thăm bà nội, bị lây sốt từ chị nó, đến khi ở quê về đến nhà được khoảng 20 phút thì cháu co giật, mặc dù khi về đến nhà cháu vẫn chưa bị sốt, tớ thấy con giật mà không kịp làm gì cả vì thời gian từ lúc con bắt đầu sốt đến lúc giật rất nhanh . mắt cháu trợn ngược toàn lòng trắng, chân tay co quắp, các cơ thì cứng lại, tớ chỉ kịp đút tay vào mồm cho cháu khỏi cắn vào lưỡi, sau đó khoảng 10 giây thì cháu hết bị cứng các cơ nhưng mất ý thức khoảng 20 giây, mắt thì vô hồn, tớ chỉ biết khóc, bế con xuống đất, cởi quần áo bé và lau người để hạ sốt, rồi gọi điện cho bác sỹ . Đấy lầ lần đầu tiên . lần thứ 2 và 3 cách đây 1 tháng, khoảng 9h sáng cháu sốt cao 38,5 độ, tớ dùng viên hạ sốt đút đít nhưng vẫn không kịp, sau đó khoảng 15 phút thì cháu giật, tớ đưa cháu vào bệnh viện đa khoa TƯ Thái Nguyên khám, chụp tim phổi, nội soi tai mũi họng xong bác sĩ phó khoa nhi kết luận là viêm mũi họng và cho về, về đến nhà là 12 h đúng, cháu lại sốt lên trên 38 độ, vẫn chơi ngoan và chơi ở dưới đất, tớ sờ chân tay cháu thấy lạnh liền chườm nước ấm nhưng không dám dùng hạ sốt nhưng không kịp, cháu vẫn bị giật, lần này thì nặng hơn, thời gian mất ý thức khoảng 50 giây, ỉa đái không biết gì, đặt thuốc hạ sốt thì cháu đùn ra kèm theo phân, tớ vội gọi xe đưa cháu vào bệnh viện cấp cứu, vào đến viện là 12h40 phút, lúc đó cháu mới khóc và gọi mẹ được . Nằm viện 2 tuần, ra viện đươc 1 tuần thì cháu sốt lại, tớ cho thuốc hạ sốt và đưa xuống HN ngay chiều chủ nhật tuần trước, tối chủ nhật thì cháu lại bị giật khi chưa kịp đưa vào viện, 38,2 độ đã giật rồi, tớ đưa cháu vào viện Xanpôn nằm 1 tuần, điện não đồ kết luận là động kinh toàn thể (không nặng lắm), phải điều trị lâu dài, Hai mẹ con vừa ở HN về chiều hôm qua, đợt ốm này của cháu kéo dài 2 tháng, tái sốt 3 lần, mỗi lần cánh nhau 1 tuần, nằm viện 2 lần, đi khám bác sỹ tư 7 lần, tiêm chột cả người (cháu còn có 9,3Kg), cả ngày không ăn gì, yếu rớt mùng tơi, xanh như tàu lá, mẹ nghỉ việc 2 tháng, bố nghỉ việc nửa tháng . Bây giờ khó nhất là việc cho cháu uống thuốc đều đặn hàng ngày, chính xác tới từng giờ vào buổi sáng và buổi tối vì cháu rất sợ uống thuốc, cứ thấy thuốc là chạy, đổ thuốc vào mồm rồi thì nhè ra, và cháu phát hiện thuốc rất giỏi nên không lừa được . một vấn đề nữa là bác sỹ kê đơn thuốc an thần ngày 2 viên, tớ sợ cháu bị nghiện thuốc an thần . nghe nói mật con kỳ đà hoặc là giun đất chữa đươc bệnh của cháu nhưng tớ lại không có kinh nghiệm về đông y cho lắm, thấy mệt quá các mẹ ạ !
     
  9. le thi thanh hai

    le thi thanh hai Thành viên mới

    Tham gia:
    14/8/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Cảm ơn mẹ nóa nha, tôi thấy vất vả quá vì bố cháu vắng nhà, 1 tháng mới về 1 lần, thiếu thốn đủ thứ :tonqe:
     
  10. le thi thanh hai

    le thi thanh hai Thành viên mới

    Tham gia:
    14/8/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    hay thật đấy, gà nhà tớ xin mãi mới vào được trường điểm của thành phố Thái Nguyên (mặc dù cháu có hộ khẩu tại phường, không trái tuyến, tớ lại làm công tác thanh thiếu nhi ở thành phố nữa), ngày đầu tiên đi học đến chiều đón thì quần áo ướt sũng (không hiểu vì tè ra, mồ hôi hay nghịch nước), ngày thứ 2 ra đón tìm mãi không thấy con, hỏi cô giáo bảo cháu vẫn trong lớp học, đến khi tìm trong lớp không thấy thì cô giáo hoảng quá chạy khắp trường, hóa ra cháu đã đi xuống tầng từ lúc nào rồi và đang chơi ở vuờn hoa 1 mình (hú vía), ngày thứ 3 thấy cô giáo nhốt 1 cháu 16 tháng cởi trần truồng ở trong 1 phòng riêng, khóc hết hơi, (lớp học có 4 phòng), gọi của khoảng 30 phút không thấy ai mở cửa đành phải đi gọi ban giám hiệu, hiệu phó nhà trường đến gọi 10 phút cô mới mở và nói là cháu chạy ra lúc nào cô không biết (may mà không phải con nhà mình), ngày thứ tư cháu nhà mình ốm nghỉ hoc . cứ như vậy mỗi tháng cháu đi học 3 ngày, còn lại là nghỉ ốm, học phí, tiền ăn đóng 250.000/tháng, đều đặn nhưng hôm nào đi học về con cũng rối rít đòi uống sữa (bình thường cháu không uống sữa) và ăn hẳn bát cháo đầy (bình thường thì chỉ ăn khoảng 4 - 5 miếng thôi, cháu biếng ăn), có nghĩa là cháu vừa đói vừa khát, có hôm bị bạn cào rách hết mặt ra thì cô lại bảo là cháu tự cào vì ngứa . Thế nên không nên tin tưởng hoàn toàn vào các cô được, phải báo cáo ban giám hiệu thôi
     
  11. MeCuMoc

    MeCuMoc Mộc, Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    6,704
    Đã được thích:
    2,989
    Điểm thành tích:
    2,063
    Tớ thấy mẹ nó cũng là người có kinh nghiệm đấy chứ như mình chắc hoảng là không biết là phải cho tay vào không thì bé cắn vào lưỡi. Mà mẹ nó cũng nhớ được tỉ mỉ nhỉ (tớ từ ngày đẻ cu Mộc là quên quên nhớ nhớ không nhớ được lâu và chính xác đâu)

    Mà cả nhà ở trên này suốt đến chiều qua mới về Thái Nguyên mà không alo cho bọn tớ một câu? Cùng hội với nhau lúc đi chơi ăn uống có nhau đã đành nhưng những lúc khó khăn (nhất là mẹ nó ở tỉnh khác) lại càng cần đến nhau hơn. Phê bình mẹ Hải nhé :(

    Tình hình của cháu chắc là còn phải theo dõi nhiều vậy hiện tại bé đang ở nhà với ai? mà như này thì chắc là không dám cho đi trẻ đâu nhỉ vì sợ các cô ở lớp lại không xử lý kịp thời. Cũng khó khăn nhỉ?

    Thế ở TNGuyên mẹ nó có bs nào quen để thường xuyên liên hệ chưa?
    Về uống thuốc thì giống Mộc nhà tớ cũng khóc và hay nhè ra lắm nhưng nhà tớ cứ đè ra giữ đầu và đổ thuốc vào thôi, mẹ nó nhớ là đổ thuốc vào dưới lưỡi để bé khỏi nhè ra nhé. Nói chung là vất vả rồi. Chúc mẹ nó thành công trong việc chữa chạy cho bé nhé. Có gì nhớ ới nhé.

    Điện thoại của tớ: 0972271177 (Thanh Bình). Lát tớ gửi lại danh sách hội Rắn nhé.

    @all: các mẹ cùng tớ hỏi về mật con kỳ đà hoặc là giun đất cho mẹ Hải nhé...
     
  12. MeCuMoc

    MeCuMoc Mộc, Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    6,704
    Đã được thích:
    2,989
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ôi ôi nghe các mẹ tả tớ có khi không dám cho Mộc đi trẻ mất thôi.
    Mẹ Hải nếu phải cho bé đi trẻ thì có khi phải gửi nhà tư thôi nhỉ kiểu 1 bà 1 cháu í thì mới yên tâm được.
     
  13. Le Thuy

    Le Thuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    19/9/2005
    Bài viết:
    2,699
    Đã được thích:
    661
    Điểm thành tích:
    773
    Tốt nhất là k nên gửi con vào trường điểm các mẹ ạ, thằng lớn nhà tớ chạy mất mấy triệu để vào Mầm non Quang Trung. Bây giờ đang là lớp mẫu giáo lớn, đang tập viết để tháng 9 sang năm vào lớp 1. Các mẹ biết k, nó mới có 5 tuổi, đang tuổi ăn, tuổi ngủ thế mà các cô bắt cháu học cả ngày ở lớp, rồi lại còn giao bài về bắt con buổi tối ở nhà nữa. Thật là quá thể. Tớ dạy con tớ được mấy hôm, hôm qua tớ nhất quyết k thèm dạy nữa, khi nào họp phụ huynh fải lên tiếng mới được.
     
  14. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Tối qua tớ đọc bài mẹ nó post mà quả thực là bị sốc vì thương con quá. Thực ra thì sốt 38,5 độ thường thì chưa phải là sốt cao đến mức có thể
    co giật. Mà theo như mẹ nó thì đi chơi bà nội về sốt (lây từ chị họ). Vậy bạn có kể cho BS nghe chi tiết này không? Vì theo như mình nghĩ thì có thể là bé đã bị nhiễm 1 loại virus hoặc bị con gì đó đốt mới có thể phát bệnh nhanh đến vậy. Mà loại bệnh này lại tấn công trực tiếp vào não của bé nên mới làm bé lên cơn co giật như vậy.
    Cho bé nghỉ ngơi vài ngày rồi bạn nên đưa bé đi khám tổng quát lại tại 1 BV khác và kết hợp đưa bé vào Viện các bệnh nhiệt đới trong BV Bạch Mai khám xem sao. Thực ra thì BV Saint Paul cũng rất tốt, nhưng mình cứ cẩn thận khám cho con lại, hy vọng có thể tìm ra đúng bệnh và điều trị cho bé.
    Em mình cũng đã từng bị sốt dài ngày, đưa đến mấy BV đều k tìm ra nguyên nhân (kể cả Việt Pháp), sau mình nghi nghi là bị sốt xuất huyết đưa vào đó thì đúng là như vậy. Đấy là BV chuyên về các bệnh nhiệt đới, nên họ có các thiết bị chuyên dụng để xét nghiệm. Trong thời gian em nằm viện, mình phát hiện ra rất nhiều bệnh nhân đã bị các BV trả về nhà vì không tìm ra nguyên nhân gây bệnh, nhưng khi vào đây đã được chẩn đoán và điều trị khỏi hoàn toàn.
    Hy vọng 2 mẹ con có thêm nghị lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

    cái này tớ cũng thông cảm với bạn lắm, vì chồng tớ cũng đi vắng khi con tớ còn bé. Vừa đi làm vừa chăm con 1 mình, lắm lúc thấy mình sao khổ thế :rolleyes:

    Cố lên bạn nhé. Alô cho mình khi về HN nhé (0983087731-Trà)
     
  15. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    >>Mẹ Hải: Đọc bài của ấy mà thương con quá :(. Tớ cũng không biết nhiều về mấy cái vụ ốm đau này đâu. Nhưng khi nào về Hà Nội thì cứ liên hệ với bọn mình nhé. Tớ là Ngọc, phone: 0904437734

    >>Mẹ cò vịt: Tớ về kể chuyện cò cho chồng tớ nghe. Chồng tớ tức lắm. Ông ý bảo nếu ông ý gặp phải cô giáo như thế thì chắc tìm cách chuyển trường sớm cho con :twisted: Cô giáo gì mà như phù thủy.
     
  16. meCo&Vit

    meCo&Vit Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/1/2007
    Bài viết:
    1,963
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    723
    Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ .
    Tớ cũng tức lắm nhưng thôi , cho con mình va vấp cho nó "chai sạn"???? Kệ các cô .
     
  17. Le Thuy

    Le Thuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    19/9/2005
    Bài viết:
    2,699
    Đã được thích:
    661
    Điểm thành tích:
    773
    Lâu rồi k được ăn thịt gia cầm, bức bí quá các mẹ ơi! Lại ọp ẹp ăn gà đê....
     
  18. meCo&Vit

    meCo&Vit Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/1/2007
    Bài viết:
    1,963
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    723
    Ko mẹ nào vào buôn than và dưa a??
     
  19. le thi thanh hai

    le thi thanh hai Thành viên mới

    Tham gia:
    14/8/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Mẹ Chíp ơi, Bé nhà mình hiện đang ở Thái Nguyên, khi nào cho cháu xuống HN kiểm tra lại sẽ cho vào Bạch Mai khám (Vì mình cũng không có nhiều điều kiện để đi HN mà), cám ơn Mẹ Chíp đã mách cho nhé . Còn về phần ông xã thì cứ đi vắng liên miền, những lúc cả hai mẹ con cùng ốm, chẳng biết làm thế nào, chỉ có gọi điện cho ổng và khóc thôi, có lúc thấy tủi thân lắm . Được cái ông ấy cũng thương vợ thương con, đi công tác xa nhà từ ngày ăn hỏi đến giờ là 6 năm rồi nhưng chưa thấy có hiện tượng không bình thường, k thấy có bạn gái (Hay là tại ông ấy giấu kín quá nên mình không biết:tonqe:) . Khi nào xuống HN mình sẽ điện cho các mẹ hội rắn nhé . Mình cũng mong được gặp mọi người đấy .
     
  20. le thi thanh hai

    le thi thanh hai Thành viên mới

    Tham gia:
    14/8/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Mẹ nó biết không, mẹ nó có cái tên giống ông xã mình đấy, còn cu Mộc thì lại giống tên bố đẻ mình, còn điểm chung nữa là cả 2 đều đang ở chung với mình :) .Hiện tại mình gửi Gà nhà mình cho ông bà ngoại (tức là nhà trẻ tại gia đấy), bà thương cháu, sợ cô không trông được nên cứ bắt để cháu ở nhà, nhưng minh lo nếu không cho đi trẻ thì bé sẽ chậm hơn các bạn khác và lại ích kỷ nữa (mình làm công tác thiếu nhi nên rất hiểu điều này), các mẹ nghĩ thế nào ?
     

Chia sẻ trang này