Bé của em 15 tháng, dạo nào ăn cháo mà bé cứ ngậm hoài trong miệng, không cách nào ép bé nuốt đươc. Em đành "dụ dỗ" bằng cách cho uống vài giọt nước để bé nuốt phần cháo và uống phần nước trước mặt. Có ai giúp em với. Em thường xuyên đổi món cho bé nhưng tình trạng không thay đổi gì hơn ?
Chắc là bé đã chán ăn cháo rồi. 15 tháng tuổi là đến lúc bé tập xúc ăn rồi. Bé cũng thích tự khám phá bữa ăn của mình, cho nên tốt nhất bạn nên có vài món rau củ để bé tự bốc ăn bằng tay cho bé có thêm sự lựa chọn. Chúc bé nhà bạn hay ăn mau lớn nhé.
Yenhoa nói đúng đấy. Bạn mua loại dao sóng này, các loại khuôn để làm món xu hào ngâm dấm, nộm í, về để tạo các loại hình củ quả từ rau rồi luộc thật nhừ lên, cho vào bát tập ăn của bé. Bạn có thể vừa xúc bột cho bé, vừa cho bé tự loay hoay với thìa bát của mình. Cả hoa quả cũng thế, bạn cắt tỉa càng đẹp, càng nhiều màu sắc, bé sẽ càng thích. Về cháo, bạn nên nhờ tay người khác nấu cho bé xem thế nào. Có thể bé đang muốn thay đổi khẩu vị. Nhiều khi mẹ nấu chất quá, con lại không thích. Ngày xưa mình cũng thế, nấu cho con rất cầu kỳ thì con chẳng chịu ăn nhưng bà nội nấu thì cu cậu lại khoái... Chúc bé nhà bạn hay ăn chóng lớn nha!
Mình cũng cắt tỉa hoa quả, rau củ giống như bạn bảo, nhìn thì bé thích nhưng cứ cho vào mồm là bé lại nhè ra . Các món ăn thì thay đổi liên tục nhưng nó vẫn không chịu ăn, mẹ đành bó tay, bác sỹ bảo suy dinh dưỡng độ I rồi, chán quá ...
Con em giờ cũng đang trong tình trạng k chịu ăn như bé của mẹ chuột bông. Em hiện giờ k cho bé ăn cháo nữa vì cũng thấy nhiều người nói trong giai đoạn này bé có thể biếng ăn một thời gian là tự khỏi. Nói thì nói vậy chứ thấy con mình k lên ký mà còn có chiều hướng đi xuống thì thấy lo, nên mấy hôm nay em cho bé ăn cháo trái cây xay nhuyễn cho bé thay đổi khẩu vị. Giờ em lại học thêm cách mới là luộc rau củ cho bé ăn, hy vọng khi làm vậy bé sẽ thấy thích thú và tự ăn được ?
Con nhà em gần 14 tháng rồi nhưng trộm vía ăn uống thì tốt lắm . Em nuôi con không cầu kỳ như các mẹ khác đâu, em thấy ở quê họ không có điều kiện chăm sóc con như các mẹ ở thành phố, con thiếu chất hoặc đói nó khắc phải tự ăn ngoan thôi. Em đã áp dụng đúng kiểu đó với con em, lúc nó đã không thích ăn rồi thì thậm chí em cho ăn ngày 2 bữa cháo thôi là hôm sau cu cậu đói ăn lại ngoan ngay, cháo của bé bà nội thường ngại cho nước mắm vì sợ mùi nhưng em thấy cho vào dậy mùi bé ăn sẽ hấp dẫn hơn đó, mỗi bát cháo có lúc em cho dầu ăn, có lúc là mỡ, lúc là bơ, nhưng dầu ăn thì em thấy dầu mà đã rán thịt hay đậu rồi cho vào sẽ thơm và hấp dẫn hơn nhiều so với dầu ở trong chai, các mẹ cứ thử theo cách của em xem con cái có chịu ăn hơn không nhé, chúc các bé ăn ngoan và các mẹ vui vẻ
Còn con nhà mình thì được gần 7 tháng mà không chịu ăn bột. Bột ngọt ăn liền nó cũng không chịu, bột mặn nấu thịt xay cũng không ăn. Sữa thì cả ngày uống được chừng 300 - 350 ml là cả nhà đã mừng lắm rồi . Làm thế nào với thằng cu nhà mình bây giờ ? Không biết mẹ nào có cách gì chỉ giúp mình với? À mà mẹ Thu Hà ơi, mình thấy ti vi (cái chương trình gì mà có Kim Oanh với Như Quỳnh đóng, phát trước chương trình thời sự ở VTV3 vào thứ 3, 5, 7 ấy) mới nói rằng dầu mỡ đã rán rồi là phải đổ đi đấy, không dùng lại được đâu, có tác nhân gây ung trong đó đấy . Nếu mẹ nó muốn cháo thơm thì sao không phi hành lên rồi nấu với cháo ?
Các chị thử cho con uống thuốc cam hàng bạc xem sao . con nhà em mới được gần 6 tháng thôi nhưng trộm vía cháu ăn ngoan lắm , mỗi ngày 2 bát (ăn cơm) bột mặn, 1 bát bột sắn nấu chín , hoa quả xay hoặc ép lấy nước , bú mẹ và sữa ngoài nữa . hồi cháu được 4 tháng em phải đi làm rồi mà chỉ bú mẹ thôi , sữa ngoài không uống , bột thì ăn được vài thìa là nhè ra . em lo lắm .sau bố cháu mua cho hai hộp thuốc cam uống được năm gói thế là từ đó ngày nào cũng ăn vậy đó . đói là kêu ầm lên mẹ đút bột chậm thì liệu chừng . nó là thuốc nam nghiền ra nên không hại gì cả , như thuốc bổ thôi . lại nhiều công dụng , vừa chữa biếng ăn , tiêu chảy , ra mồ hôi trộm ... thuốc thơm gần như mùi đỗ xanh xay nên dễ uống . các chị thử tìm mua cho các cháu uống xem . nhìn thấy con ăn ngon bố mẹ nào cũng thấy vui vẻ pha?i kho^ng ca'c chi.
cu Dính nhà em cũng ở trong tình trạng như thế: rất lười ăn, mỗi bữa mất cả tiếng rưỡi mới xong bữa cháo, 3 ngày hôm nay sau khi bé ốm dậy là ko chịu ăn nữa . Mỗi bữa ăn là một cuộc chiến, dứt khoát bé ko ăn, em thấy stress quá . Đã đổi bữa liên tục mà kết quả vẫn vậy, đã cho bé ăn mỳ nhưng chỉ được rất ít . Lại còn nữa, ko biết còn có phải bé chống đối mẹ vì mấy bữa nay em có tìm được một người giúp việc để trông coi bé, đã 4 ngày rồi nhưng bé cứ khóc khi người giúp việc cho ăn, em phải làm sao đây ???
Bạnơi có phải thuốc cam Hàng Bạc hiệu Tùng Lộc ko ? Ngày trước chị mình mua cho hộp thuốc cam Hàng BẠc (ko nhớ hiệu gì) nhg khó uống lắm . Bé nhà mình uống lần nào là trớ ko còn gì cả tronng thương quá thế là mình bỏ luộn Giờ cung muốn thử lại
Việc bé không chịu ăn, mỗi bữa ăn là một cuộc chiến... có lẽ là một nỗi niềm lớn nhất của các bà mẹ và mỗi người thường cố đi tìm những loại thuốc bổ, thay đổi cách chế biến ... vì vấn đề của mỗi cháu đều khác nhau nhưng thường thì chỉ tập trung vào việc chế biến sao cho ngon, bổ mà không chú ý đến những chuyện xung quanh như : - Mỗi ngày chỉ nên cho trẻ ăn khoảng 5 bữa, mỗi bữa cách nhau ít nhất là 3 giờ và nên cho ăn các loại thức ăn khác nhau : Sữa ( sữa me hay sữa bột) nước hoa quả, bột , sữa đậu nành , sữa chua , súp ( rau củ quả nấu với thịt xương và nghiền nát) ... Đôi khi chúng ta thường cho trẻ ăn quà bánh lắt nhắt, uống nước hoa quả, sữa linh tinh làm cho trẻ không thấy đói đến bữa thì không muốn ăn nữa Một yếu tố nữa là chúng ta thường ép trẻ ăn cho hết khẩu phần, chỉ cần vài lần ép như vậy là trẻ không muốn "lâm trận" nữa ! Chúng ta cũng nên bố trí sao cho những bữa ăn của trẻ chung với bữa cơm gia đình, khi thấy mọi người ăn uống vui vẻ, trẻ cũng bắt chước ăn theo - có nhiều người muốn tập cho trẻ thói quen kỷ luật - ăn là phải ngồi vào ghế ăn, đeo khăn ăn... mà quên tạo bầu khí thoải mái, vui vẻ cho trẻ. Nhưng cũng có nhiều người thích dùng đến những công cụ hỗ trợ, mà phổ biến nhất là cho trẻ xem Tivi, xem phim hoạt hình, băng Xuân mai khi ăn, trẻ chú ý đến những hình ảnh nhảy múa, ta cứ thế mà đút - đến khi không có mấy trò đó thì !!!!! Trong trường hợp cháu chán ăn đột xuất, thì phải xem cháu có khỏe không, có mọc răng, viêm họng gì không hoặc có khi thức ăn nóng quá, lạnh quá, nhạt hay mặn quá ... cũng như khi cho ăn, mẹ đang có chuyện bực mình, cho ăn không nhẹ nhàng, vui vẻ và thế là " chiến tranh giữa các ngôi sao" bùng nổ!
Chào các chị, Ban đêm BB nhà em thường bú mẹ va ko bú binh.cho nên ban ngày bé bú được có khi 4 bình (150ml) có khi 5 bịnh Nhưng dạo này em ko đủ sữa cho con bú, nên đêm bé bú thêm ii2nh. Và từ ngày bú bình ban đêm(3 ngày nay) thì ban ngày bé ko chiu uu1, mỗi lần bú là 1 cực hinh... EM ko biết phải làm thế nào để cháu chịu bú lại nữa Mong các chị cho lời khuyên Cám ơn các chi.
Về cháo, bạn nên nhờ tay người khác nấu cho bé xem thế nào. Có thể bé đang muốn thay đổi khẩu vị. Nhiều khi mẹ nấu chất quá, con lại không thích. Ngày xưa mình cũng thế, nấu cho con rất cầu kỳ thì con chẳng chịu ăn nhưng bà nội nấu thì cu cậu lại khoái... ******************** *************** Giờ em lại học thêm cách mới là luộc rau củ cho bé ăn, hy vọng khi làm vậy bé sẽ thấy thích thú và tự ăn được ? ++++++++++++++++++++++++++++++ www.trochoivui.com : hấp dẫn, vui nhộn…….. www.raovat1000.com : thông tin mua bán , trao đổi….. www.phim1000.com : xem miễn phí
các mẹ à!chuyện ăn uống của con đúng là khó khăn !nhất là khi ép từng miếng trẻ mới chịu ăn!em không bao giờ ép con ăn,lúc con không chịu ăn thì em dừng luôn .Đợi lúc cả nhà ăn thì cũng cho trẻ ăn cùng luôn cho vui!mà em cũng chẳng bao giờ cho con vừa ăn vừa xem tivi hay nghe nhạc!cả nhà cùng ăn ,cùng nói chuyện!thế là nhóc cũng ăn ngon lành chứ chẳng la khóc gì hết!
Ăn cùng cả nhà vui bé cũng ăn dưng mà cũng chỉ một vài thìa thì lại thôi thì cũng thôi à, cũng không ép nữa à mẹ nó ơi? Thế là bữa ăn của con thì coi như chả có gì !!! Bác Khanh ơi, không ép hết khẩu phần đâu, dưng mà ít thì cũng phải 1/2 hoặc 1/3 bát, chứ chỉ 2, 3 thìa thì cũng thôi, không ép nữa ạ ? Thế thì coi như có ăn gì đâu !!!
Bé nhà tớ cũng thế đấy . Có hôm tức quá cho nó ăn lúc cháo con hơi nóng ( mẹ không thèm thổi ) thế là cu cậu sợ quá nuốt vội luôn không dám nhè ra ( khổ thân nhẹ không ưa ưa nặng ). Nói thế thôi chứ đây đâu phải là cách . Bé nhà bạn có thích xem quảng cáo không . Bạn thử mua đĩa quảng cáo về cho bé vừa ăn vừa xem , bé nhà mình làm thế được khoảng 2 tuần là bắt đầu chán ( nhưng dù sao mẹ cũng được 2 tuần cho con ăn ngoan ). Bây giờ lại đi tìm trò chơi mới cho con trong lúc ăn hic hic