Nhà rắn chịu khó post bài thật. Lâu không vào đã thấy sang tận trang 162 rồi. @Mẹ Hải: Nhà bạn vất vả thật đấy, nhưng phải cố gắng thôi vậy. Mình cũng nghĩ là có thể con bạn bị lây virus gì đó từ quê, chứ phải sốt rất cao mới bị co giật được. Bé nhà mình toàn sốt khoảng 39-40 độ. Trên 40 độ thì mình mới dùng viên đạn nhét đít. Ngoài ra, cũng có thể là cặp nhiệt độ nhà bạn không chính xác lắm. Bạn thử kiểm tra lại xem. Bây giờ thì trước mắt cố gắng cho bé uống sữa Pedia Sure và ăn nhiều hoa quả cho đủ sức đề kháng đã, cân nặng chưa quan trọng bằng sức đề kháng . Mong em bé nhà bạn khoẻ hơn và nhanh chóng bình phục.
Hải đừng lo, vì Gà nhà bạn chưa được 2 tuổi, nếu có đi học thì cũng chỉ vào lớp nhà trẻ thôi. Mà lớp nhà trẻ thì chủ yếu là trông chứ cũng chưa học hành gì mấy. Bạn cứ cho bé ở nhà với ông bà cho đến 3 tuổi thì đi học mẫu giáo cũng chưa muộn mà. Trong hội Rắn nhiều bé 3 tuổi mới đi học lắm: CHíp này, 2 bạn Mốc, bạn Cò này, toàn khỉ 3 tuổi đấy. Tên bạn lại trùng với tên ông xã tớ, hi hi, có khi hôm nào hội Rắn ọp phải bàn về cái vụ tên này mới được :-D:-D:-D Về HN thì cứ alô cho 1 trong số các Rắn, mọi người sẽ nhắn nhau. Tớ trong giờ thì có thể "out" thoải mái :mrgreen:.
Cho mình nhập hội với nào, mình sinh tháng 3/77, lấy chồng năm 2006, được 1 bé gái sắp được 1 tuổi và 1 bé đang trong bụng được hơn 3 tháng rồi, chưa biết trai hay gái
Eo căm mẹ Hân Hân nhé. Bà là Rắn "năng suất" nhất hội đấy :mrgreen: PM cho tôi (mẹ yêu Chíp) hoặc Bình (MeCuMoc) vài thông tin nhé: Tên thật, ID trên diễn đàn, nick yahoo (nếu có) hoặc email, ĐT để tiện liên hệ. Nhà momo hội mình cũng sắp nhảy ổ đấy, đang thèm kinh nghiệm :mrgreen:, cái kinh nghiệm của bà nóng hôi hổi thì bán bớt cho bà ý đi, hội mình phần lớn ham chơi, toàn dừng ở 1 con để chơi tiếp, chả mấy bà dám "mạo hiểm"
Mộc nhà tôi thì lại hợp với ceclo loại bột trong hộp (của Pháp) rồi pha ra uống nhiều lần í (chứ không phải loại từng gói từng gói đâu), mẹ nó thử xem sao. Chúc anh Cò mau khỏi nhé.
Nào vào săn Rắn cái nào. Chào mừng mẹ nó tham gia hội ĐINH TỴ. Phải công nhận là bái phục nhà này, tớ đây chống lầy năm 2005 mà mới có 1 nhóc bà đã có đến đứa thứ 2 rùi híc. Bé đầu được mấy tháng rồi bà ui..... Nếu ngại PM thì chat với tớ qua Yahoo để thêm thông tin vào danh sách hội rắn nhé (Binhnt2711). Mà mẹ nó ở đâu nhỉ có ở HN không để chuẩn bị hô hào ọp ẹp nào..............
Các mẹ Rắn thông thái ơi, cho tớ hỏi chuyện tế nhị này với, tớ không dám hỏi ở ngoài, thôi thì hỏi các mẹ Rắn thôi cho đỡ ngại. Chuyện là có mẹ nào biết mua lubricant ở đâu không? Biết thì chỉ cho tớ với . Nếu các mẹ ngại thì PM cho tớ cũng được . Thanks và chúc các mẹ luôn vui khỏe
Chào các mẹ Rắn, lâu lắm tớ mới về hang mà đọc mãi mới hết bài của mấy mẹ. Tháng vừa rồi mẹ con tó cũng ốm suốt, cũng may giờ mẹ khỏe con cũng khỏe rồi . cứ bảo cho con đi nhà trẻ mà chưa có điều kiện nên vẫn để bé ở nhà cho bà trông . Được cái bé cũng ngoan .