Em thấy bảo bà Nội bảo tắm chanh mát, mà cũng tiện nữa, vắt chanh rùi cho thêm một rúm muối ấy, tắm lá cũng tốt nhưng lại giây nhựa ra khăn và quần áo! hihi
Đà Nẵng bị bão, cúp điện 2 ngày liền, mới có lại vào chiều này mẹ Boom ơi. Ơn trời, nhà mình chẳng sao cả. Cảm ơn mẹ Boom nhé.
TRung thu này chắc ở nhà thôi mẹ Boom ơi, mà không biết trung thu năm nay có vui không, mưa bão cây cối ngã tùm lum, đường xá nhìn thấy mà tội nghiệp. Na chị thích xem múa lân lắm, nhưng lại sợ. Mọi năm lân vào nhà là cứ bu lấy mẹ cứng ngắt, nhưng lại thích xem
Na em được bà ngoại cho tắm bằng lá chè tươi, nhưng mình thấy bị giây nhựa ra khăn và áo, không giặt được, mà Na em lại trọng đen đen nên các mẹ tư vấn là tắm bằng lá kim ngân hoặc tắm chanh í mà. Để mình thử xem.
Cảm ơn mẹ Mickey đã ghé thăm và có ý muốn ủng hộ mẹ Na. Còn đồ bé trai thì mẹ Na chưa bán, bá đồ bé gấi cho 2 con mặc trước đã
Bố 2 bé người Mỹ bạn à. Na em cũng xinh lắm nhé, mũi cao... chả hiểu sao mà chụp hình cứ xấu xấu đi thế nào í
Hihi, mình không phải Đạo gốc nhưng mình gặp Chúa trước rồi mới gặp chồng mình nhé. Trộm vía bé nhà bạn nhìn bụ bẫm và đáng yêu quá, hàng nhà bạn cũng xinh và lạ. Mình nghiên cứu, hôm nào sẽ ủng hộ nhen.
Cảm ơn chị đã quan tâm, gần đến bờ thì bão đổi hướng nên không thiệt hại gì chị ạ. Chỉ tội 2 tỉnh chịu bão hit trực tiếp, họ đã nghèo rồi mà...
Chị hannah ngoan lắm cô ạ, rất thương em và biết giúp mẹ chăm em, còn em Anna thì hư lắm, đêm nào cũng thức khuya, phải bế trên tay mới ngủ, đáng đánh đòn lắm cô ạ. bão vào làm Đà Nẵng mất điện, mất nước 2 ngày thôi cô ạ, nhà Na thì không bị sao cả nhưng ngoài đường thì cây cối ngã nhiều lắm cô ạ...
Nhà Na và cả Đà Nẵng vừa chống bão xong nè. Mẹ Annam lên diễn đàn thì up hình sinh nhật cho mọi người xem với nhé. ai cũng trông hết đó.
Cảm ơn mẹ Bôm nhé. Ý tốt của mẹ Bôm, nếu rảnh thì giúp, không thì thôi cũng được nhé, mình sợ phiền mẹ Bôm. Mình đôi khi cũng đồng bóng như mẹ Bôm vậy đó
Chị Na bế e khéo thế, lại còn làm người mẫu ảnh cho mẹ bán hàng nữa chứ.............^^ 2 chị e dễ thương!
híc mạng bên em kém quá chị Nam ơi ko tài nào up hình lên đc thử nhìu lần ko đc mẹ em Nam cứ làm "tổn thương " cái bàn phím mãi thui đập bụp bụp hoài
Mẹ Hanah hãy yên tâm với sp mẹ đã dùng cho bé, xem thêm các ý kiến v/v tắm lá cho bé ở đây nhé http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=72142 Da của bé sơ sinh rất non nớt,mỏng bằng 1/5 da người lớn, các chức năng bảo vệ kém, nên rất dễ nhiễm khuẩn do quy trình trồng trọt, chế biến chưa vệ sinh, không phải bé nào cũng thích ứng với việc tắm bằng lá, bé nào hợp thì rất tốt bạn xem thêm ở đây http://giadinh.net.vn/home/1740p1016...g-tai-bien.htm
Mẹ Na gửi ảnh con tham gia thi ảnh cho vui đi! Mưa bão mấy hôm mà thương đồng bào trong đó quá, nhìn cảnh lụt lội thấy tội ghê cơ! hic
Mẹ Na cho mình hỏi tí, Na chị nói tiếng Việt hay tiếng Anh vậy? Và NA biềt nói khi nào, làm ơn với vì Anha gần 2 tuổi mà xổ tiếng Miên lai Pháp ( buồn cười lắm) .. ở nhà tụi mình nói bằng tiếng Anh, đôi lúc mình nói tiếng Việt nhưng con không hiểu, mà Anha cũng không thích nhạc Việt, Bé Xuân Mai .. rầu quá, mình muốn Anha nói tiếng Việt trước, nên kì này về VN nếu khỏe để ANha học tiếng Việt 6 tháng. Biết duy nhất một từ là xách dày đưa ba, xong ra cữa đứng đợi và nói "Đi"