Đã buôn bán rôm rả bên WTT rồi, sang đây lại buôn tiếp về cuộc thi củ chuối. Bên đó rộn ràng mấy ngày nay rồi và cũng có rất nhiều thông tin hay.
hee hê cố gắng đầu tư nhan sắc nha bạn, biết đâu mai mốt lại có cuộc thi " Hoa hậu quý Bà nuôi con khỏe dạy con ngoan"
Iem thì thấy là có một số vấn đề cực kỳ nghiêm trọng khi tổ chức ra một cuộc thi như thế này. - Mục đích của cuộc thi thì rất tốt đẹp nhưng các quý bà tham gia vào đó thì ôi thôi, số đo các vòng không gian lận em đi đầu xuống đất luôn!! Mà ngoại hình của các quý bà nhà ta cũng phình phường thôi. - Nhất là vòng thi ứng xử thì ôi thôi, ko còn gì để mà bình luận nữa. Là phụ nữ Việt Nam, em thấy xấu hổ quá nếu để những quý bà kiểu đó đại diện cho những women được gọi là thành đạt đi thi thố với thế giới. May là có cái thread này để em trút, chứ không em tức chết mất về cái sự ngu của các quý bà!
Tớ thì thấy ấn tượng nhất với câu trả lời của số 64. người phụ nữ thành đạt là người có vẻ đẹp hình thể....Ặc, chết luôn
ơ sao mình lạc hậu nhỉ không biết để xem như thế nào,chỉ đọc trên báo thôi.Hay LCM cũng thử tổ chức 1 cuộc thi dành cho các mẹ nuôi con khỏe dạy con ngoan xem sao nhỉ?
Mình mở ra xem mỗi tới phần áo tắm thôi đã thấy chán hẳn rồi nên k thèm xem nữa, hôm sau đọc báo thấy chị hoa hậu, tí nữa thì ngất!!!
Uh nhỉ, nhắc mới nhớ. Chị em ta cùng cố gắng nèo, la lá la la la là la. Mình nuôi con chưa khỏe, dạy con chưa ngoan được tí nào mà vẫn vật lộn với chúng. Lúc nào cũng bám mẹ, 2 tay 2 cu đeo như đĩa. Tối cũng nằm giữa 2 cu, mà phải nằm ngửa đến khi chúng ngủ hết, chứ chưa ngủ mà nghiêng sang 1 bên thì bên kia sẽ ngóc dậy gào rú :Cuoi
Có topic hay thế này mà ko biết tham gia từ đầu cho có tính thời sự. Hôm đó tưởng nghe nhầm vì thấy có cháu sinh năm 1987. Ai lại để cho 87 đi thi với đời chót 60, đời đầu 70 bao giờ. Phụ nữ chênh nhau 5-7 tuổi đã khác rồi. Đến màn áo tắm thì các quý bà lắc thôi rồi. Mình nghĩ có thằng nhân viên nào ghét sếp, đến quay phim chụp ảnh sếp đi thi thì đòi gì sếp cũng chịu nhỉ. Nói tóm lại là thấy kệch cỡm vô cùng.
Công nhận quả lắc mông tập thể giật đùng đùng của các quý bà ấn tượng thật. Khen cho đạo diễn nào chơi đểu các chị!
Em cũng vô tình xem phần thi chung kết thôi và nói chung cũng có lăn tăn giống một số mẹ trên diễn đàn này ở phần thi ứng xử, nói chung là các mẹ cũng chia sẻ hết rồi, em thì chỉ có một cảm nhận là thấy có nhiều "hạt sạn" ở phần thì ứng xử quá, giá mà em thì trả lời hay hơn thế nhiều ( tiếc là không có đủ chiều cao để đi thi thôi)
Các mẹ nhà ta buôn bán rôm rả quá nhỉ,hết 8 bên wtt xong lại sang đây 8 tiếp.iem đây chỉ biết lót dép ngồi hóng chuyện các bác thôi hihi
Mình cũng thấy quá bất ngờ khi mà TBN không đạt giải gì cả dù có tận 17 giải phụ. Đồng thời cũng thấy thật nực cười khi mà một "bà già" sinh năm 1963 thi đọ nhan sắc với một "bà trẻ" sinh năm 1983. Nhìn vào qui định độ tuổi của BTC đã thấy lố bịch rùi...
Mình không theo dõi từ đầu đến cuối cuộc thi HHQB, xem phim ở kênh khác. Chuyển kênh sang đúng đoạn 1 QB nói "Xin cảm ở câu trả lời, sau đây tôi xin trả lời câu hỏi của mình" đại loại là như thế, không biết là QB nào. Nghe chuối cả nải e chuyển kênh luôn. Hôm sau đọc tin Hoàng Thị Yến đoạt vương miện, cũng chả biết QB này là ai.
hôm qua e đọc bài bên WTT của bố của Kan hay j đó, hic, thấy chả còn ji để nói. Các QB ấy ứng xử trên sân khấu thế còn đỡ, đọc đoạn bác ấy tả các QB ứng xử khi đi làm từ thiện mới king. Chả bằng mấy mẹ wtt và lamcha me nhà mình, các bác nhẩy
Nhìn vậy chứ để làm từ thiện hơi bị khó ah nha. Cái này cần một tấm lòng, một sự cảm thông. Các mẹ ở WTT và LCM thì tình nguyện nên tấm lòng đã bao la rộng mở sẵn, còn QB đi vì nhiệm vụ nên hoàn thành là OK rồi mẹ nó ơi. Thêm tí gan lòng thì trên cả tuyệt vời, còn không thì thôi hết giờ ta về. Thế mới có chuyện để chị em mình 8888 chứ. Phải tuýt lại cái nhan sắc toan về già nhé, người ta nghiên cứu đàng hoàng là người đẹp thì thăng tiến hơn, lương cao hơn đó. Một phụ nữ nhan sắc bình thường để theo kịp một phụ nữ hấp dẫn thì cần thông minh hơn 40% hic hic. Thôi dù trưa nhưng mình đi bôi kem dưỡng đây, sáng giờ lại quên! :axe:
Quyết tâm lắm rồi đấy hả chị Hạnh? Em ủng hộ ý kiến chị, phụ nữ là cứ phải chăm sóc sắc đẹp, dù ở tuổi nào. Mức độ có khác nhau thôi chứ nếu bỏ bê quá thì cũng thiệt mình. Em cũng đang định thò đầu ra cửa sổ hô to khẩu hiệu "QUYẾT TÂM!" đây, biết đâu chục năm nữa BTC rút ngắn tiêu chuẩn chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng....chị em LCM mình đi thi nhé. Đảm bảo ứng xử không hay cũng khiến mấy "mẹ" QUÝ BÀ HAI KHÔNG KHÔNG CHÍN chỉ kịp xách dép chạy theo....hít khói!....Tiếc cho chị Bảo Ngọc quá!!!!