Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mitxinh90, 10/7/2012.

Tags:
  1. Đèn lồng đỏ

    Đèn lồng đỏ Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/3/2011
    Bài viết:
    1,715
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    HI. Đọc bài của bạn mà ... buồn....cười quá. THôi của đi thay người bạn ah. Chim gì cũngko quý bằng vợ iu được..
     
    Đang tải...


  2. hong_ngoc0910

    hong_ngoc0910 Mẹ Gấu ola

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    1,813
    Đã được thích:
    206
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Mình cũng thấy chồng bạn quả là đáng yêu, heheheh thôi đừng nóng nảy nhé, dù sao cũng tại mình mà . Nói chung yêu cái gì thì mới biết là mất cái đó thì tiếc biết bao.......... hic thôi dù sao mình cũng phải cẩn thận hơn
     
    mitxinh90 thích bài này.
  3. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,620
    Đã được thích:
    9,953
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Con chim Ngoa nhà em hót khỏe nhỉ :D
    Em có đoạn ghi âm rồi phải không?
    Hôm nào đêm khuya thanh vắng mở cho chồng nghe nhé.

    Thuyết minh như sau:
    Em sưu tầm được một đoạn băng toàn tiếng hót của con chim Ngoa. Chim này hót đến đâu em hiểu đến đấy. Chim Ngoa quý hiếm lắm, cả thế giới chỉ có một.
     
  4. Bông ú

    Bông ú MenBiolactovin, Enterobac

    Tham gia:
    11/3/2011
    Bài viết:
    6,466
    Đã được thích:
    2,412
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    E ơi, bảo anh í con chim quý nhất vẫn ngồi cạnh em đây, anh tiếc làm gì hihi
    Mà chết cười với chồng e í, trầm ơi,sao k mất ai khác lại mất mày...ha ha ha
    Càng chết cười hơn với cmt của chị Song Nhi
     
    vanhang, Song Nhimitxinh90 thích.
  5. lehanako

    lehanako Yêu Ỉn Cốm

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    5,038
    Đã được thích:
    1,850
    Điểm thành tích:
    863
    hê hê..tớ cũng ôm bụng cười với ts của mẹ nó...nhưng phải nói là mẹ nó cũng ...đoảng...kiểu bài học nào cũng là bài học đầu tiên, lần nào cũng là mẹ thành công thì e k ổn lắm, chồng xót ruột to mồm là phải rồi , thời buổi khó khăn mà ....thôi cố gắng sửa đổi chỉn chu và cẩn thận hơn mẹ nó ạ..:D
    P/S: mà trước giờ tớ toàn thấy các cặp vc lục đục khẩu chiến vì mấy anh chim..k bay đc thôi, còn chim bay đc và bay mất thì mới nghe đến nhà mẹ nó...hí hí hí...
    chít vì cười mất...
     
    Sửa lần cuối: 11/7/2012
    me LeAnhmitxinh90 thích.
  6. mitxinh90

    mitxinh90 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    em nghe đi nghe lại hơn chục lần rồi , em định ngày mai lão vui vẻ lên sẽ mở cho lão nghe và hỏi tội lão sau.Em vẫn bị áp lực tâm lý cái câu "chả hiểu lấy vợ làm đéo gì" của lão.Dù rằng biết có mặt mình lão sẽ k bao h nói thế nhưng e vẫn phải suy nghĩ vì đấy chính là câu nói thật lòng....Chán quá các chị ạ,sát thủ vẫn chưa mở mồm nói với e câu nào,hỏi thì trả lời nhát gừng,em muốn quẳng đôi dép vào mặt lão,mắt cứ lừ lừ trông ngứa mắt thế không biết.
     
    Song Nhilehanako thích.
  7. ibongcam

    ibongcam Mẹ yêu Bi

    Tham gia:
    27/3/2012
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    241
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Đọc bài của em chị cười chảy nước mắt đấy, phải nói là em rất có năng khiếu viết, chông em thế là hiền rồi đấy, phải chị chị phang luôn chứ chửi ngoa là gì. Còn câu đấy chắc là bực vì tính hậu đậu của em quá cộng với tiếc tiền nên mới nói câu đấy thôi. Hôm nào chông vui vẻ hỏi là anh đã hiểu lấy vợ về làm gì chưa? nếu bảo chưa thì em bảo là lấy em về để thả chim chứ để làm gì, con nào em cũng thả nhưng chỉ có một con là em không bao giờ thả mất được
     
  8. hadi_nguyen

    hadi_nguyen Bột trà xanh Thái Nguyên - Nguyên chất

    Tham gia:
    31/5/2012
    Bài viết:
    1,278
    Đã được thích:
    180
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    SR mẹ nó, em cười cái đã. :))
    Em cũng hậu đậu lắm mẹ nó ạ, he he, Chị em m cùng chung cảnh ngộ rồi nè.
     
    mitxinh90 thích bài này.
  9. susupikachu

    susupikachu Banned

    Tham gia:
    10/5/2012
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    sinh năm 90 đã lấy chồng rồi sao.
     
    mitxinh90 thích bài này.
  10. hanabi2410

    hanabi2410 HÀNG ÚC CÓ BILL

    Tham gia:
    9/1/2012
    Bài viết:
    1,425
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Đọc cái topic này thấy chồng nhà bạn này thế là còn đáng yêu chán đấy
    Phục bạn Song Nhi thật,vui tính quá
    Mình thì chưa bị chồng mắng kiểu này,nhưng cũng muốn mắng chồng lắm,vì tiếc tiền,nhưng chả dám
    Vẫn phải nịnh nọt lão ý,chỉ thi thoảng chêm vài câu là vợ tiếc tiền lắm.
    Làm phụ nữ khổ thật nhỉ.Giá như cũng được gào thét lên tí,nó cũng bớt ấm ức
     
    mitxinh90 thích bài này.
  11. bovang

    bovang Bán Buôn Tất, Túi Xách

    Tham gia:
    21/1/2010
    Bài viết:
    16,389
    Đã được thích:
    2,857
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Đọc chuyện của chị đầu tiên thấy Bùn cười quá. Hì
    Chúc chị sớm tìm ra cách xin lỗi anh xã nhé.
     
    mitxinh90 thích bài này.
  12. bobyyeuthuong

    bobyyeuthuong Mua đệm Everest tặng ga

    Tham gia:
    27/11/2008
    Bài viết:
    9,164
    Đã được thích:
    2,431
    Điểm thành tích:
    963
    cười vỡ ruột với bạn này, thôi, kiếm việc khác làm đi, chứ chim cò bay mãi thế này === vợ chồng cãi nhau, bay mất hạnh phúc thì toi
     
    mitxinh90 thích bài này.
  13. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,620
    Đã được thích:
    9,953
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Mình vui tính là vì ở ngoài cuộc thôi, chứ còn mà là người trong cuộc thì có khi xin về bà ngoại tránh bão rồi :D
    Chuyên gia phóng sinh chim ơi, con chim Ngoa hôm nay còn hót nữa không, nhớ cập nhật tình hình thường xuyên nhé!
     
    mebixinhmitxinh90 thích.
  14. hanabi2410

    hanabi2410 HÀNG ÚC CÓ BILL

    Tham gia:
    9/1/2012
    Bài viết:
    1,425
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Công nhận là so với dự báo của mọi người thì nhà bạn này chỉ gió to tí thôi,không đến nỗi bão
    Chứng tỏ chồng nhà đấy khá là nền tính đó chứ.Phải nhiều ông không biết có nói chuyện bằng tay hay phun ra những mỹ từ gì nữa không?
    Còn cái câu lấy vợ để làm gì thì em chủ top tức làm gì.Các mẹ trên này khi chán chồng cũng nói kiểu đó thôi.
    Mềnh hôm qua làu bàu cũng bảo chồng kiểu thế,nói trc mặt luôn,hihi,nhưng mà nói kiểu dỗi thôi.Căm câu đấy làm chi cho nó mệt :)
     
    mitxinh90 thích bài này.
  15. tontro

    tontro Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/4/2012
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    đọc chuyện chị để đthoại ghi âm lại mà cười chảy cả nước mắt, anh ý thế là hiền lắm rồi đấy =))
     
    mitxinh90 thích bài này.
  16. mitxinh90

    mitxinh90 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    A chào các chị, hôm qua em vừa thanh lý con thú nhún cho mẹ tôm tép ở trên này, mẹ ấy đi xe qua cửa hàng e đón e về nhà lấy rồi lại đưa em trở về cửa hàng,chả biết mẹ ấy đã kịp ngắm dung nhan chim Ngoa nhà em chưa? ....hihi....chim Ngoa đến ngày hôm nay thì bt rồi, đôi khi e thấy lão thở dài nhưng chắc vì zời nóng quá nên lão thế chăng??? Chồng em từ hôm kia thì sướng lắm,biết em nhịn nên lão sai đủ thứ việc. Ví sử như ngày hôm nay em dọn 23 cái lồng chim( công việc gồm có: lôi từng con ra tắm , dọn phân chim, cho cám, cho nước, cho hoa quả) suốt từ sáng đến 1 h trưa mới đc ăn cơm.Ăn xong lại hùng hục lao vào dọn dẹp 6 cái lồng to( mỗi cái lồng nhốt hơn 20 con) cũng tắm cho cả lũ, dọn phân, cho thức ăn và hoa quả).Người đau khọm cả lưng nhưng lão vẫn ngồi vắt chân chữ ngũ,tay phe phẩy quạt nan,rít thuốc lào sòng sọc, thỉnh thoảng uống ngụm nước chè.Em chán chả buồn nói,em cứ thế là dọn trong sự bực tức,khi em tức thì làm chả nhẹ nhàng tý nào cả,em đặt cái lồng hơi mạnh thế là lão hét lên: LÀM THẾ CHIM NÓ HOẢNG,HỎNG HẾT CHIM NGƯỜI TA RỒI.Em chả thèm nói gì, lúc đấy chắc mới thấy mặt em xị ra nên lão mới lăn vào làm cùng( nhưng mà em làm sắp xong rồi còn đâu) Dọn dẹp xong em hỏi đểu: Cho giúp việc nghỉ đc chưa? Lão bĩu môi dài thườn thượt: CÁI NGỮ NHƯ EM ẤY MÀ,AI THÈM THUÊ MÀ ĐÒI GIÚP VIỆC.
    Em thề lúc nghe xong câu đấy em tái cả mặt,bao nhiêu ức chế dồn nén mấy hôm nay em tuôn vèo vèo thế mà em nói xong lão tự nhiên cười như vừa ở trại về, lão bảo: EM MÀ ĐI LÀM CHỖ KHÁC THÌ CÓ MÀ BÁN NHÀ ĐI MÀ TRẢ NỢ,ĐÙA TÝ LÀM GÌ MÀ NÓNG...đang nói đến đấy thì ông chủ nhà về lão tự nhiên hét to tướng lên : ĐI VÀO, LẮM MỒM...Đấy,em bó tay!!! cũng may mấy người quanh đấy họ biết tính, biết chất của chồng em rồi chứ người ngoài mà nhìn vào có khi ng ta thấy e tội nghiệp lắm.Lúc sau lão trêu ngươi, lão bảo: Sợ chưa? Nói nữa đi...Em thọt cho 1 câu: Chó dở có mùa,người dở quanh năm...Lão mặt cũng tái,mắt lừ lừ....xong rồi lượn ra ngoài kê ghế xem chim.Hôm nay em coi như hòa các chị ạ.
     
  17. vanhang

    vanhang Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/5/2008
    Bài viết:
    4,978
    Đã được thích:
    2,445
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Hê hê, đọc từ đầu đến cuối kết luận: mitxinh90 hơi hậu đậu tý nhưng có duyên và đáng yêu đấy chứ, thảo nào làm mất các loại chim mà vưỡn được chồng yêu thế
    Tưởng chuyện gì buồn bã vào chia sẻ, hóa ra toàn chuyện vui vui thường ngày, mẹ nó có duyên làm nhà văn đấy
    Có gì cập nhật tình hình cho bà kon hóng nha
     
    mitxinh90 thích bài này.
  18. titen

    titen Hội Rồng76, già và xìtin

    Tham gia:
    28/3/2012
    Bài viết:
    1,626
    Đã được thích:
    418
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Hihihi, xin lỗi thế này mà chồng ko tha lỗi thì chắc sẽ bay được như chim. Bạn cứ yên tâm, đây có phải là lần đầu tiên làm bay chim của chồng đâu. Bạn bảo chồng là chim của anh anh giữ, đừng để em giữ nữa, em ko muốn lại làm bay chim của anh nữa đâu.
     
    mitxinh90Song Nhi thích.
  19. Mehaan

    Mehaan Mẹ Hà An

    Tham gia:
    21/8/2010
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Ôi buồn cười với iem đáng iu này
    VC là thế đấy em ạ,
    Lúc hắn cương thì mình nhu
    Lúc mình cương thì hắn sẽ nhu
    Cơ mà nhớ nhìn mặt hắn để bít nên stop cương vào lúc nào gái nhỉ???????? :D
     
    mitxinh90 thích bài này.
  20. me LeAnh

    me LeAnh ありがとうね!

    Tham gia:
    16/8/2010
    Bài viết:
    10,121
    Đã được thích:
    2,197
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Hêh, mấy chị em thức khuya có mún vào đấu giá Đêm cho đỡ bùn ngủ không? Dưới Link chị em nhé, thử Vận may cho hết xui nào!
     
    mitxinh90 thích bài này.

Chia sẻ trang này