Chán quá ! Bao nhiêu năm công tác đồng luơng nuôi hai con vẫn chật vật! Muốn làm thêm mà cũng đâu có dễ! Mới chân ướt chân ráo đánh liều mở gian hàng trên LCM mà sao khó thế! Thời gian của nhà nước không dám ăn cắp, thời gian ở nhà hai đứa con ! Có nhiều hôm thức đến 2,3g sáng up bài mà vẫn không lại được! Muốn buông xuôi nhưng không đành lòng! Phải làm sao đây các mẹ giúp e với!
Ðề: Làm nhà nước không đủ chi tiêu - tình trạng này ai thấu cho chăng! Ui e tưởng làm nhà nước thì nhiều thời gian lắm chứ a @.@
Ðề: Làm nhà nước không đủ chi tiêu - tình trạng này ai thấu cho chăng! Em cũng tưởng làm Nhà nước thì cso nhiều thời gian rãnh ấy chứ Chúc bác tìm hướng đi tốt cho nghề ... tay trái
Ðề: Làm nhà nước không đủ chi tiêu - tình trạng này ai thấu cho chăng! Em hâm mộ chị lắm, 2 con, làm nhà nc, lại codn đánh liều mở shop online ==> chị quá giỏi, hơn e nhiều, e bầu bí chả làm j ở nhà ăn bám chồng chán lắm c ạ, cũng mún kd online mà chồg k cho làm, chán chả bùn chết cố lên c, thời buổi khó khăn mà!
Ðề: Làm nhà nước không đủ chi tiêu - tình trạng này ai thấu cho chăng! Dù làm nhà nước có khó khăn hay gian khổ cách mấy cũng không bằng làm ngoài chị ơi...Em mới ra trường 01 năm. Ban đầu hào hứng tự tìm việc làm. Em học dân lập không xin được vào các tổ chức nhà nước. Lầm lũi nộp hồ sơ. Vất vả lắm mới tìm được công việc nhưng gian nan, khổ ải của nhà nước không bằng một phần tư nhân đâu. Chị em nào hiện đang làm ở các tổ chức nhà nước có thể giúp em xin vào một cơ quan nào đó được không... Giờ đây em muốn buông xuôi tất cả rồi.Em là người Quảng Trị, theo lí tưởng vào Đà Nẵng lập nghiệp. Giờ đang tha hương,không muốn về quê vì....Ai giúp em với!Em rất cảm ơn... SDT của em 0915968649
Ðề: Làm nhà nước không đủ chi tiêu - tình trạng này ai thấu cho chăng! Mình cũng đã làm tư nhân từ hồi tốt nghiệp đại học cho đến giờ là 6 năm. Mình bây giờ mới vào nhà nước làm, thử việc 2 tháng lương chỉ được 90% của hệ số lương cơ bản. Đúng là không thể đủ tiền nuôi mình chứ đừng nói nuôi 2 đứa con, nhưng được cái vào môi trường nhà nước cái đầu nó nhẹ hẳn. Bây giờ muốn làm thêm cái gì đó để kiếm thêm thu nhập mà khó quá. Trước mình cũng bán hàng online nhưng bị phá sản vì chẳng có thời gian và không biết cách làm mới bài. Bây giờ cứ ngồi nghiên cứu trên mạng xem có cái gì đó làm thêm. Hịc nghe chừng khó quá
Ðề: Làm nhà nước không đủ chi tiêu - tình trạng này ai thấu cho chăng! Chị sao giống em thế, suốt ngày tìm trên mạng xem có công việc gì làm thêm để chân trong chân ngoài tý mà cũng thấy khó quá. Em làm công ty CP nhưng cũng đang khó khăn lắm, giảm biên rồi lại giảm lương mà giảm liên tục ấy. Nhiều lúc thấy chán vì lực bất tòng tâm.
Ðề: Làm nhà nước không đủ chi tiêu - tình trạng này ai thấu cho chăng! Thời buổi khó khăn chung mà.... bây giờ làm cái gì cũng khó Cứ cố gắng lên các mẹ.
Ðề: Làm nhà nước không đủ chi tiêu - tình trạng này ai thấu cho chăng! Cố lên mẹ nó, mình cũng giống bạn đấy, cv ở cq, 2 đứa con nhỏ, lúc đầu khó khăn, nhưng lâu dần tạo được uy tín nhất định với các mẹ thì cũng bán được hàng đấy. Vạn sự khởi đầu nan mà. Chúc mẹ nó đắt hàng nhé
Ðề: Làm nhà nước không đủ chi tiêu - tình trạng này ai thấu cho chăng! hichcii kiếm đồng ra đồng vào mua sữa bỉm cho con thui.....chứ làm ăn lớn phải có vốn cơ, hihihiic mình làm VP nên lương lậu cũng chán lắm!!
Ðề: Làm nhà nước không đủ chi tiêu - tình trạng này ai thấu cho chăng! Mình làm tư nhân đến nay đã được 9 năm rồi, lương 5 triệu + ăn trưa. Thấy eo hẹp quá chừng. Muốn mua cái gì mới cho mình cũng phải đắn đo suy nghĩ. Mình cũng tính làm thêm nhưng mối quan hệ ít, vì là thành viên mới, lại ko làm sao mà ủn mông topic của mình lên nên sự việc làm thêm của mình nghèo nàn quá.
Ðề: Làm nhà nước không đủ chi tiêu - tình trạng này ai thấu cho chăng! Làm nhà nước rõ ràng lương thấp nhưng ổn định mẹ nó ạ, mình có nhìu time rảnh để làm việc khác ( em cũng làm nhà nước và KD online ) và cũng k phải lo lắng sẽ bị đuổi việc hay mất thời gian thấp thỏm tìm việc mới, không phải tự dưng mà dù bên ngoài lương cao gấp có khi cả chục lần mà có người vẫn sẵn sàng làm nhà nước đâu.Phụ nữ mình cần nh thời gian cho gia đình, cho con cái, có thời gian mới sát sao được sự phát triển rùi thì học hành của con...Tiền không mua lại được những điều quý báu đấy đâu mẹ nó ạ Còn KD online, vạn sự khởi đầu nan, mẹ nó đừng nản nhé Mẹ nó cố gắng lên, cái gì cũng có 2 mặt của nó
Ðề: Làm nhà nước không đủ chi tiêu - tình trạng này ai thấu cho chăng! Thời buổi khó khăn chung mà các mẹ, m làm tư nhân nhưng lương cũng ko được cao, giờ chưa kết hôn còn có đủ tiền tiêu chứ sau kết hôn có thêm baby nữa thì cũng vất vả lắm. M hum nào cũng lên mạng để tìm việc gì đo làm thêm nhưng khó quá. Cố gắng lên các mẹ ơi. Nghèo thì lâu chứ giàu thì mấy. hjhj
Ðề: Làm nhà nước không đủ chi tiêu - tình trạng này ai thấu cho chăng! kinh tế khó khăn thế này, làm nhà nước là sướng nhất. lĩnh lương đều đều, làm tư nhận đang nợ lương chết dở
Ðề: Làm nhà nước không đủ chi tiêu - tình trạng này ai thấu cho chăng! Làm nhà nước hay tư nhân đều có cái khó khăn riêng của nó. Em thấy mấy cơ quan nhà nước thỉnh thoảng lại vẽ ra dự án này dự án nó để giải ngân đấy thôi, thế mới có tiền tiêu chứ.
Ðề: Làm nhà nước không đủ chi tiêu - tình trạng này ai thấu cho chăng! Em cũng bớt xén thời gian của công ty mò lên LCM tám với các mẹ đây. giờ làm ăn tình trạng chung là khó khăn, cố lên chị nhé.
Ðề: Làm nhà nước không đủ chi tiêu - tình trạng này ai thấu cho chăng! Làm nhà em em thấy phải có lậu cơ chứ lương không thì cũng khó ạ.
Ðề: Làm nhà nước không đủ chi tiêu - tình trạng này ai thấu cho chăng! Em thấy thế này các mẹ ạ, rất nhiều mẹ có tư tưởng là làm nhà nước thì sẽ ổn định, nhưng cho em hỏi liệu ở vị trí như thế thì mình có bị ù lì ko nhỉ? Em thì ko bao giờ dám nghĩ mình sao vào làm nhà nước cả