Hàng ngày, khi ở nhà, ở cty, đi chơi với bạn bè, đi học, ... bạn thường thấy những tình huống có thể là vui, buồn, ngộ nghĩnh trẻ thơ, không thể tránh khỏi hay chướng tai gai mắt, ... hãy kể cho mọi người nghe bạn nhé.
Hôm nay tôi thấy: tại 1 ngã tư khi tất cả đều dừng đèn đỏ chỉ có những người rẽ phải là được phép đi tiếp. Dòng người đó đang đi đều đều, bỗng có 1 chị mang bầu khoảng 5 tháng từ từ đi lên và ... đứng nút luôn cái chiều rẽ phải của dòng người kia. Mọi người bấm còi inh ỏi, mấy người lớn tuổi thì khó chịu ra mặt, mấy đôi choai choai thì quát ầm lên, nhưng chị bầu kia vẫn ung dung đứng chờ đen xanh để ... đi thẳng, chị còn ngoái lại đằng sau nhìn mọi người rồi thản nhiên quay lên. Đến khi đèn xanh, chị từ từ đi thẳng, cũng sát vào lề như vậy. À hóa ra chị sợ nguy hiểm cho con nên đi thật từ từ và sát vào lề đường, đến khi dừng đèn đỏ chị cũng đứng "nép" sát vào lề, mặc cho đó là lối của những người được phép rẽ phải khi đèn đỏ.
Hôm nay tôi thấy:Tại một máy ATM, có 3 người, một người đang đứng rút tiền và 2 người đứng xếp hàng chờ đến lượt mình. Vì lịch sự nên 2 người chờ đứng hơi xa vị trí máy ATM một chút, vừa lúc đó có một ngưòi thứ 4 nữa đến và đứng cạnh 2 nguời đang chờ. Sau đó khoảng 1 phút thì nguời đầu tiên thực hiện xong giao dịch và bước ra, 2 người đúng chờ trước đó chưa kịp phản ứng gì thì người thứ 4 đã kịp tiến nhanh đến máy ATM. Một trong 2 người còn lại thấy chối quá liền nói: phải xếp hàng lần lượt chứ. Và câu trả lời mà 2 nguời nhận được từ người chen ngang là: ai bảo không nhanh thì phải chịu. Chắc thế này mình phải sống gấp thôi không thì thiệt lắm.
Hôm nay tôi thấy: Một hàng dài rồng rắn xếp hàng để vào thang máy. Phù, cuối cùng cũng đến lượt mình sau khi leo bộ từ B2 lên tầng 1. Nhưng thang máy không lên ngay vì có 1 người xuống B1 và ai đó bấm trước B2 (Về nguyên tắc là thang máy xuống tới B2, nhưng vào giờ cao điểm thang máy thường chỉ dừng ở tầng 1 và chỉ xuống khi có người từ tầng trên bấm sẵn xuống B1, B2). Vậy là cả đoàn rồng rắn xuống B1, một người đi ra, lập tức 2 người đi vào, chuông báo quá tải kêu inh ỏi, 2 người thi gan, 1 người bước ra... nhưng chuông báo vẫn không tắt. Không khí ngột ngạt vì anh chàng vừa bước vào kia vẫn đứng im như không. Vậy là một cô gái xếp hàng chờ đợi ở tầng 1, vào được thang máy rồi lại phải bước ra, nhường cho anh chàng kia. Không xét tới góc độ galăng (chắc chắn là hắn ta không có) bởi dưng chỉ có cái nguyên tắc trước sau thôi mà cũng không làm nổi. Thôi tự an ủi, đâu phải chỉ có mình gã, đa phần đàn ông Việt Nam là vậy àh.
Hôm qua đi xe být tôi thấy toàn thanh niên trai tráng khoẻ mạnh ngồi chỉ có lắc đác 1,2 em gái cũng được ngồi còn đâu là toàn phụ nữ và các em gái khác đứng, xe đến một bến mới có một bác già lên đứng một lúc lâu bên cạnh mấy thanh niên trai tráng khoẻ mạnh đang ngồi, nhưng chẳng ai chịu đứng lên nhường cho bác cả, một em gái chắc vì thấy mấy anh thanh niên chẳng chịu nhường cho bác nên đành đứng dậy nhường chỗ của mình, không biết những thanh niên đó khi ấy họ có biết xấu hổ không nhỉ
Không phải là tôi thấy mà là tôi gặp phảiconfused: sáng ra, trên đoạn đường ngắn tẹo từ chỗ nhà tới chỗ làm, qua ngã tư Ngô Thì Nhậm, tôi kiên nhẫn chờ đèn đỏ đợi đèn xanh, đèn xanh, tôi từ từ ga, vèo 1 phát có 1 công dân vượt đèn đỏ và phi ngay trước xe tôi... bực mình quá, mình chờ đèn đỏ và bị những kẻ vượt đèn đỏ phi ngang trước mặt, đi được 50m nữa, 1 bác trung niên từ sau vượt lên và "Phùuuuuuuuuuuuu", 1 ổ vi trùng không rơi trúng mặt mình nhưng 1 phần lướt qua mặt minh..... không kiên nhẫn được hơn, mình vượt lên, chặn đầu xe bác và nói:" bác ơi, bà già rồi, chẳng nhẽ cháu lại vượt lên bác và nhổ vào khuôn mặt đáng kính của bác 1 bãi nước bọt như bác đã làm cách đây chưa đầy 30 giây với cháu, cháu không muốn lặp lại hành động của 1 người thiếu í thức và vô văn hóa bác ạ", không hiểu mình bị sao gì chiếu và đen thế ? mình tự hỏi. Ồ không phải là sao gì chiếu đâu mà chính là mình sống cùng với rất nhiều người thiếu í thức và nhiều người vô văn hóa thôi.
Hôm nay e thấy + Đường đông, ban ngày ban mặt hản hỏi . Có 1 cô bé đi xe đạp trên đường bị 2 thằng thanh niên phóng lên và bóp ngực xong còn quay lại cười nhe nhởn rồi phóng đi tiếp . Để lại cô bé đấy nỗi bực tức và .... .
Hôm trước mấy đứa bạn cô em tới nhà chơi, lúc đi về, ra đến ngoài đường, một cô bỗng nhiên bị 1 thằng điên vui chạy tới ôm một cái, ôm xong nó nhăn nhở nhe răng ra cươi. Điên quá
Thì người ta điên mà, chấp làm gì . Như thế là làm phúc rồi đấy chứ bác. Hôm qua (không phải hôm nay - hihi, vì hôm nay đi làm bận ko ngó nghiêng mấy): trong một diễn đàn open và mang tính xã hội, giáo dục, dành cho các bậc phụ huynh yêu con chia sẻ thông tin, có một bài copy các câu chửi - mà tác giả của bài copy đó giải thích mục đích post bài với ngụ ý là khi cần thiết, người đọc có thể áp dụng đem ra chửi nhau cho sướng, thật chả biết nên vui hay buồn nữa .
Hôm về VN thấy : Hôm đó cả nhà mình đi bơi thuyền ở công viên , thuyền chạy bằng điện , chạy dc 1 lúc thì thuyền bỗng dừng lại loay hoay mãi ko làm sao chạy dc đành phải cầu cứu đội cứu hộ , hai anh cứu hộ chạy xuồng tới và phát hiện ra là cái cánh quạt bị túi bóng mắc vào ko quay dc , một anh giữ thuyền còn một anh hì hục gỡ túi bóng ra " hic....." làm một nắm túi bóng cầm trong tay anh ta ném một cái xoẹt xuống hồ , lúc đó mình ko tin vào mắt mình nữa mình tiền choảng ngay :" anh ném xuống hồ rồi chốc nữa nó quấn vào thuyền khác ko biết anh có bị ra gỡ nữa ko nhỉ " ,anh ta tái mặt rồi cầm nắm niloong lần 2 ném vào cái cồn giữa hồ ,nếu sau khi nó khô thì lại cũng bay xuống hồ .Cái ý thức tối thiểu của người làm nhiệm vụ cứu hộ , bảo vệ ở một nơi như thế mà cũng ko có ......buồn quá .
Tối qua em đi sàn các chị ạ, ngồi xem mấy cô gái nhảy bục , nhảy thì xấu chẳng rõ bài bản gì chỉ thấy các cô liên tục vuốt tóc tay thì kéo áo ngực miệng cười lả lướt với mấy anh bên dưới rượu vào phê phê cũng dậm dật đầu lắc theo nhac... Thì ra toàn nhưng cô người mẫu ngực nép nhảy ưốn éo tay giơ lên sợ áo tý kéo lên theo lên phải luôn tay kéo áo tý xuống trông chẳng ra gì lố bịch quá . Vậy mà các Bố cứ tít mắt dán lên coi thích thú ...
Hôm gì đó em thấy: (vì chẳng nhỡ rõ ngày ) Chả là chỗ làm việc của em ở tầng 3, cửa sổ lại nhìn ra được 1 vườn hoa ở khu Trung Yên ạ . Khoảng 9h sáng, trời mưa lâm thâm . Bỗng mấy chị phòng em xôn xao vì có đôi ếch . Em chẳng hiểu mô tê gì thì được chỉ ngay xuống vườn hoa mà nhìn . 1 đôi học trò, vẫn nguyên phù hiệu cấp 3, đang chui dưới mấy tán lá và .... ngượng quá ko dám nhìn tiếp . Chẳng hiểu bố mẹ cô cậu bé đó nghĩ gì khi nhìn thấy cảnh đó nhỉ, chắc yên tâm con của mình đang ngồi học trong lớp . . . Bó tay.com
Hôm gì... đi làm qua chổ vườn hoa Mai Xuân Thưởng (gần văn phòng Chính Phủ) thấy một đoàn người đi khiếu kiện toàn các cụ già mặc áo phông màu cờ đỏ sao vàng . Có 2 cụ bà lưng còng ngồi giơ lên tờ giấy chứng nhận Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng ... Chẳng biết bình luận gì cả ... chỉ thấy lòng nao nao...
Hôm nay tôi được xem một đoạn ngắn trong clip giật gân của Vàng anh -Hoàng Thùy Linh bị tung lên mạng .Tôi rất choáng và lo sợ cho con gái nhỏ của mình , tôi sẽ dạy dỗ cháu thế nào đây khi cháu lớn và bên ngoài thì có quá nhiều cạm bẫy .Tôi rất thông cảm cho cha mẹ bạn gái này .Còn Linh ,tôi vừa thương vừa giận ,rồi đây em sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn .Em phải trả giá cho sai lầm của mình .Song ai chả mắc sai lầm ,mong em bình tĩnh suy xét và đủ nghị lực vượt qua mà đứng dậy sau cú ngã đầu đời,đừng tiếp tục lầm đường lạc lối .Tôi cũng rất giận kẻ đã tuyên truyền clip này .Dẫu Linh có làm gì thì nếu là người tử tế thì không bao giờ làm vậy .Người đàn ông này làm vậy không khác một hành động của kẻ bất lương .Tôi không có ý bao biện cho ai nhưng mong mọi người có lương tâm hãy dừng lại ,lắng nghe và suy xét .đừng nên vì sự hiếu kỳ,phiến diện mà đẩy người khác vào con đường khốn cùng .Xin cảm ơn đã xem
Óe ,mới xem tí thì tưởng em này bị quay lén ,xem hết rồi mới thấy .......... Thiên thần gãy cánh ,áo trắng lấm đen .CHỊU THÔI
Mình thì lo vì con gái lớn của mình rất thích nhân vật "Vàng Anh" , thần tượng mà thế này ko biết co ảnh hưởng gì ko .
Ở trường mầm non, các bé được chia thành các tổ: Họa mi, Vàng anh, Chích bông, Sơn Ca, ... hôm rồi có bé nói với cô giáo: "con không thích ở tổ Vàng Anh đâu, bố mẹ con nói Vàng Anh hư và xấu lắm" Các bố mẹ hãy bàn xem có cách nào giải thích cho con trẻ để khỏi gây sự tò mò cho bé không? Nhiều mẹ con học cấp I về cũng đòi đọc báo ... để xem chị Vàng Anh bị làm sao? Báo chí muốn câu khách nên làm khổ các phụ huynh thế đấy. Cá nhân tôi thấy: các nhân vật trong vụ này đáng bị đi phục hồi nhân phẩm hơn cả vụ Y.Vy vì đã làm ảnh hưởng quá lớn và quá xấu đến cả 1 thế hệ tuổi teen và tween hiện nay.