Ðề: Ngại gì vết bẩn! Quê nội, ngoại toàn ở thành phố nên con mình cũng không được tiếp xúc nhiều với đồng ruộng, nên mình tích cực đưa con đi du lịch lắm.
Ðề: Ngại gì vết bẩn! Môi trường và hoàn cảnh sống đưa đẩy thui chị ui chứ TP có nhìu bé bé tý cũng lang thang bán vé số hìn cũng chỉ 4, 5 tuổi thôi mà nông thôn 5 tuổi ra đồng là chuyện bình thường ý
Ðề: Ngại gì vết bẩn! chẳng bù lại cho nhà em. Ngoại nội mỗi bên mỗi tỉnh. Chỉ có 2 vợ chồng ở tp. Con thì đi học về ở trong nhà. Hè mới cho về quê chơi. Nghĩ lại tội con
Ðề: Ngại gì vết bẩn! Nhà mình có ai tham gia cuộc thi OMO trên face không. Chỉ em cách pót hình với sao em post hoài trên face không được, hic
Ðề: Ngại gì vết bẩn! Ở đâu cũng có em bé lang thang,cơ nhỡ nhìn các bé và nhớ đến con nhà mình mà thấy thương các bé quá.
Ðề: Ngại gì vết bẩn! em cũng giống tâm trạng với chị nhìu lúc thấy thương quá mới nhỏ xíu ah, giấc ngủ còn chưa say đã phải lo cơm áo gạo tiền rùi
Ðề: Ngại gì vết bẩn! Không sợ bẩn , chỉ sợ bé ở nhà suốt , không hoạt động nhiều sẽ dễ bị tự kỷ lắm , mình có 1 đứa chàu bị tự kỷ...thương lắm!
Ðề: Ngại gì vết bẩn! còn nhỏ mà bị tự kỷ ah, ba mẹ phải chú ý đến sinh hoạt vui chơi của trẻ để hạn chế
Ðề: Ngại gì vết bẩn! Mẹ nó cố gắng hè dù mình có bận việc mấy cũng tranh thủ cho con về quê chơi nhé. Ở quê con mới chơi được nhiều hơn, mở mang tầm mắt hơn, khám quá tìm tòi nhiều hơn, con sẽ rất thú vị. Ở quê con còn biết con bò, con heo, con vịt, sau này cô cho tập làm văn tả con heo, con gà,...... con mình còn biết để mà tả. Trẻ con bây giờ toàn đọc sách, xem hình để mà tả thôi nên mới có chuyện những bài văn đọc cười ra nước mắt ).
Ðề: Ngại gì vết bẩn! Trẻ bị tự kỷ nhìn thương lắm, cha mẹ cũng tội nữa vì chăm bé tự kỷ vất vả vô cùng.
Ðề: Ngại gì vết bẩn! Mình cũng hay cho con về quê mỗi dịp hè. Như giờ nè con đang ở quê. Con thích về quê lắm. Gọi điện vô nói mẹ: Mẹ ơi con đang cho gà ăn nè. Mà gà nhà ngoại nhiều lắm. Con cho gà ăn để vài hôm gà lớn con đem vào cho mẹ
Ðề: Ngại gì vết bẩn! Trẻ con ở quê vẫn cứng cáp hơn một phần cũng thoải mái nghịch bẩn chả lo gì bố mẹ mắng
Ðề: Ngại gì vết bẩn! Omo đang có cuộc thi ảnh của con và kể chuyện của con đó, các mẹ tham gia đi, mình vote cho. Baby mình còn nhỏ xíu ah, nên ủng hộ các mẹ tham gia thôi http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/616428-Th%C3%B4ng-b%C3%A1o-cu%E1%BB%99c-thi-quot-OMO-C%C3%A2u-chuy%E1%BB%87n-%E1%BA%A9n-sau-chi%E1%BA%BFc-%C3%A1o-b%E1%BA%A9n-quot
Ðề: Ngại gì vết bẩn! Trẻ con thành phố đất chật người đông ,không có chỗ chạy nhảy,cứ cắm đầu vào game thấy tội quá. Nên mình có thời gian là cho con về quê chơi.
Ðề: Ngại gì vết bẩn! Các mẹ nên hạn chế cho con xem hoạt hình nhé, e có đứa cháu xem hoạt hình cả ngày, bây giờ bị tự kỷ luôn, các mẹ cẩn thận nhé.Cho các cháu tiếp xúc nhiều người,tích cực hoạt động ngoài trời , có mấy vết bẩn chả sao cả.
Ðề: Ngại gì vết bẩn! Qu6 chị ở đâu ah quê em mãi ngoài bắc cớ 1 năm cho con về đc 1 lần ở quê trẻ con chơi nhìu trò chơi lành mạnh lại vui chị nhỉ
Ðề: Ngại gì vết bẩn! cũng có khi do ông bà thương cháu, ko dám cho cháu ra ngoài chơi hay tiếp xúc bên ngoài nhìu mà cứ khư khư nhốt cháu trong nhà đấy. Mình cũng có người quen có con bị tình trạng này nè. Mẹ cháu phải đấu tranh với ông bà nội ghê lắm mới được đưa cháu về quê ngoại chữa bệnh. Cũng may là về quê ko khí trong lành, mát mẻ, bé được đi chơi, tiếp xúc với bạn bè hàng xóm nên nay cũng đỡ nhìu rồi
Ðề: Ngại gì vết bẩn! so ra không khí và thực phẩm ở quê sạch, có đất cho tụi nhỏ chạy nhảy. thấy ở quê đứa nào cũng nghịch bẩn mà có bị bệnh tật gì đâu khỏe khắn ngày nào cũng vui chơi.