Ðề: Mỗi vết bẩn, một câu chuyện đề tài nói về con thì nhiều vô số, nhiều khi không nhớ hết được những trò nghịch của con đó thôi. Ít có mẹ chia sẻ chắc con lớn hết trơn rồi, hihi.
Ðề: Mỗi vết bẩn, một câu chuyện Vậy lamchame có cuộc thi gì có giải thưởng, cho các mẹ hứng thú chia sẻ nhỉ, hihi. Cái gì có thưởng là em hưởng ứng nhiệt liệt ah
Ðề: Mỗi vết bẩn, một câu chuyện Ku lớn nhà tớ thì quần áo dính dầu nhiều lắm vì toàn cầm búa, kìm, cờ lê, mỏ lết đinh vít làm việc cùng ông mà. Ông nội cháu sửa chữa đủ thứ từ đồ điện cơ đến điện tử, đóng tủ nhôm kính . Có hôm vừa sửa xong phần điện cho cái nồi áp suất điện của bác hàng xóm thì quay ra thằng cháu đã đập tan hoang cái van ở nắp vung rồi. Hức, cậu ý cầm búa nện bảo nên đinh cho ông, bó tay luôn.
Ðề: Mỗi vết bẩn, một câu chuyện có mà các mẹ, ở topic kế nè, các mẹ vào viết bài dự thi đi http://www.lamchame.com/forum/showt...-quot-Omo-Câu-chuyện-ẩn-sau-chiếc-áo-bẩn-quot
Ðề: Mỗi vết bẩn, một câu chuyện Có nhiều chứ chị, hồi bé em cũng toàn lấy đồ trang điểm của mẹ ra trang điểm cho mình thành công chúa... Thế mà bây giờ lại sắp làm mẹ rùi... nhanh thật!!!!
Ðề: Mỗi vết bẩn, một câu chuyện Bạn làm mình cũng nhớ lại tuổi thơ của mình, nhảy dây, bắn bi, đi câu cá, nhổ cỏ ngoài ruộng, tắm sông, tắm ao... con mình giờ ko được thế, nhưng cố gắng để con thường xuyên về quê, để sau này con cũng có những kỉ niệm đẹp. Mình đọc được câu "tuổi thơ là 1 miền đất hứa, ko phải để tìm kiếm mà là để quay về" thật đúng.
Ðề: Mỗi vết bẩn, một câu chuyện tuổi thơ mình thì cơ cục lắm, lớp 1 đã tự nấu cơm rồi. Mà bếp thì cao nấu bằng củi. bắt ghế đứng lên thổi tro bay đầy đầu
Ðề: Mỗi vết bẩn, một câu chuyện bé tưởng là sơn móng của mẹ đấy chị. các bé muốn khám phá và thử làm người lớn đây.
Ðề: Mỗi vết bẩn, một câu chuyện Không nên cho trẻ em sơn móng tay nha bạn. Trong sơn móng tay có hóa chất rất nhiều. Cho trẻ sơn móng tay vừa độc vừa hư móng đó.
Ðề: Mỗi vết bẩn, một câu chuyện Đúng thế em ah , mẹ thì không sơn móng bao giờ nhưng bé được bé hàng xóm đánh móng cho 1 lần nên bắt chước đó mà
Ðề: Mỗi vết bẩn, một câu chuyện Thỉnh thoảng cho bé con địu đàng chút cũng vui mà, chắc ko ảnh hưởng mấy đâu hen.
Ðề: Mỗi vết bẩn, một câu chuyện Chắc sau này có con mình cũng sẽ cho con thoải mái sáng tạo ra những tác phẩm nhí như các mẹ cho con thông minh...
Ðề: Mỗi vết bẩn, một câu chuyện chúc mừng mẹ nó, nó lưu giữ lại các khoảnh khắc đáng yêu của con từ bé nhé, sẽ là kỉ niệm đẹp cho con, lâu lâu mang hình ra thi thố cũng được nữa ) Dạo này nhiều cuộc thi cho mẹ và bé, nên các Mom tha hồ khoe hình bé cưng.