Ðề: Sống sót thời bão giá! Nhà tớ thì k có đk nên toàn mua gạo thôi, thành thử biết gạo bị hồ mà vẫn nhắm mắt dùng...
Ðề: Sống sót thời bão giá! Đúng là sống sót thật, mỗi ngày mở mắt ra đã trăm thú bà rằn rồi. từ ngày sinh thêm bé cún, túi tớ chả khi nào rủng rỉnh, tiền cứ vô lại ra...
Ðề: Sống sót thời bão giá! Hôm nay em tiêu hết gần 1tr/ ngày chi ah... sơ sơ 300K cho tiệc SN toàn cty của tháng ( bọn em tự tổ chức ăn nhậu về campuchia), 75K vá xe , 77K đổ xăng, 160K cafe buổi tối mấy anh em, đi chợ 100K, điện 259K... Hixxxxx
Ðề: Sống sót thời bão giá! nhà chị này sướng ,nhà em chả có ai gởi gạo ở quê lên cho cả thành ra là cái gì cũng phải mua trên này tuốt.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Nhà mình mua thóc vụ chiêm ăn đến vụ mùa và vụ mùa ăn đến vụ chiêm, hii. Nhà Tớ có cái gác xép. Lũ thóc về đến nhà là tớ tống chúng lên đấy. Khi nào hết gạo thì lôi đi xát.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Gạo ngoài sử dụng chất bảo quản còn trộn nữa. Nhiều loại gạo ngon bị trộn với gạo chất lượng kém hơn để bán. Mà bọn mình giờ toàn mì tịt, nhìn hạt gạo đâu biết gạo gì với gạo gì
Ðề: Sống sót thời bão giá! nhà tớ tháng này tiền cứ ra ào ào, cũng may vào được tí tẹo, an ủi phần nào, hị hị
Ðề: Sống sót thời bão giá! Mình thì cho ra hết hôm qua rồi, nay phải tiết kiệm bù chứ ngày nào cũng như hôm qua chắc trụ được nửa tháng rồi nửa tháng uống nc cầm hơi
Ðề: Sống sót thời bão giá! Nhà em tuần này cứ gọi là tiền ra như nước sông đà, tiền vào nhỏ giọt hơn cafe fin
Ðề: Sống sót thời bão giá! Ui, giống hệt mình, toàn thấy vào mà không thấy ra: hôm qua đóng tiền điện (ngã ngửa người ra vì nhiều hơn mình tưởng!!!), hôm nay thì xe hỏng...thế là lũ polime khốn khổ cuối cùng trong ví biến sạch... ặc, mai lại còn trả tiền cho cô bé giúp việc nữa chứ...làm thế nào để tối nay ngủ ngon nhỉ.....
Ðề: Sống sót thời bão giá! nhà em hôm nay tiêu mất 2tr huhu mà làm ko ra anh họ ở quê ra chơi đi chợ mua thức ăn đồ về nhậu nhẹt hết 502k mua gửi biếu bố mẹ 3hop sữa ENFUL dành cho người già hết 1460k thế là tiền cứ vèo vèo ra đi
Ðề: Sống sót thời bão giá! Xin chào cả nhà, Tuần trước em về quê, bố em mới ốm dậy. Mẹ em dặn khéo: "có mua quà cho bố thì mua 1 hộp sâm Ginseng, tầm 200k và một cái lọ dài dài C sủi." Em ra hiệu thuốc, hỏi mua rồi trong lòng cứ phân vân, rồi quyết không mua nữa. Em biếu mẹ 500k, mẹ hỏi sao không mua Ginseng mà lại đưa tiền. Em bảo, thực sự em nghĩ vậy: cái đó hóa chất nhiều, uống chưa chắc đã tốt mẹ ạ. Hơn nữa, mẹ có tiền riêng thì ở nhà chi tiêu cua cá, rau dưa thì sẽ tốt hơn nhiều. Mẹ không cần bảo bố là con đưa đâu. Ngẫm lại thì em vẫn nghĩ các loại sữa, sâm... nghe có vẻ tốt nhưng cứ thực sự vẫn chẳng biết đường nào mà đảm bảo. Trân trọng
Ðề: Sống sót thời bão giá! đúng đấy chị,mấy thầy cô trường e cũng kỵ thực phẩm chức năng lắm,họ cứ mời giảng viên bác sĩ về để làm pr quảng cáo thôi