Ðề: Lừa đảo cả kiểu này đây các mẹ cảnh rác nhé! Đọc đoạn chát của c buồn cười quá, c cũng tỉnh đòn ghê! e ngày xưa cũng suýt bị lừa kiểu đó
Ðề: Lừa đảo cả kiểu này đây các mẹ cảnh rác nhé! Đúng là bọn lừa đảo chỉ em nên cảnh giác, Cứ nói đến thẻ điện thoại hay chuyển tiền vào tài khoản là cảnh giác,ko nên tin người kẻo lại mất tiền oan
Ðề: Lừa đảo cả kiểu này đây các mẹ cảnh rác nhé! hehe bởi vậy mới phải tỉnh thật là tỉnh ... chứ cái bọn lừa đảo nói ngọt dã man.
Ðề: Lừa đảo cả kiểu này đây các mẹ cảnh rác nhé! nhiều kiểu lừa qua yahoo lắm em cũng cảnh giác cao nên mấy lần không bị dính.
Ðề: Lừa đảo cả kiểu này đây các mẹ cảnh rác nhé! Hôm trước mình cũng bị 1 đứa nó định lừa kiểu đó, may mà trò này cũ rồi nên mình ko bị mắc lừa.... hihi
Ðề: Lừa đảo cả kiểu này đây các mẹ cảnh rác nhé! em cũng từng bị lừa kiểu này đúng là giờ lắm kẻ lừa đảo quá chừng, nâng cao cảnh giác các mẹ nhé.
Ðề: Lừa đảo cả kiểu này đây các mẹ cảnh rác nhé! e cũng chút nữa là dính đòn, còn bực dọc mắng chị và e trai e nữa chứ. vì tội ko đi mua cho nhanh hộ cái thẻ, lại còn tham làm cho cả nhà luôn. suýt nữa mất toi 2 triệu. may tự dưng thấy cả chiều nó vẫn cứ một lúc nó săn đón mình, đợi mình, giục mình mua nhanh ko hết giờ làm của bạn nó. trời ơi. cũng may lúc gần chết mới gọi cho anh xã thì mới tá hỏa ra. vì tính m cứ tham là tham thôi. định làm cho mọi người trong nhà vui bất ngờ nên cứ tự động làm. may ơi là may. yêu anh xã quá....hichic nhớ lại vẫn thấy ngu vì mất cả chiều nịnh nọt nó đợi để m nhờ người đi mua sim thẻ cho. toàn thẻ 500 chứ. rồi cuối cùng mua đc thì cả nhà lại tự động cào và nạp vào .
Ðề: Lừa đảo cả kiểu này đây các mẹ cảnh rác nhé! Hôm nọ tụi nó cũng ăn cắp nick của bạn mình và tính lừa mình. May mà mình cảnh giác vì cách chat của tụi nó cộc lốc, không ra đầu ra đuôi.
Ðề: Lừa đảo cả kiểu này đây các mẹ cảnh rác nhé! các mẹ dặn các các cụ ở quê nữa, giờ nó chuyển về lừa các cụ ở quê thì nguy, gần nhà tôi có trường hợp thế rồi! Mà trên báo hình như cũng nói rồi thì phải!
Ðề: Lừa đảo cả kiểu này đây các mẹ cảnh rác nhé! Em còn bị nó hack cả nick yahoo sau đó lấy nick mình đi lừa bạn bè mình kiểu thế này đây, mà khổ nỗi đã lên fb nhắn vài lần nhưng k hiểu sao có hàng chục người mắc lừa mất tiền cho nó, cứ nghĩ là mình mới nhục chứ. Khốn nạn, cũng vì nó mà sứt mẻ tình cảm với mấy đứa bạn nữa chứ. Biết nó là đứa nào thì mang nó ra mổ xẻ luôn
Ðề: Lừa đảo cả kiểu này đây các mẹ cảnh rác nhé! Trò này xưa rồi sói ơi. Mình cũng có ng bảo vào blog xem. Bắt mình phải đăng nhập. Mình nhắn lại thôi e ko đăng nhập đâu, sợ mất nick lắm. Nó chạy mất tiêu. )
Ðề: Lừa đảo cả kiểu này đây các mẹ cảnh rác nhé! Loại lừa đaỏ này lâu rồi mẹ nó. Phải tỉnh đòn chứ! Mà cứ nghĩ xem, nếu ngon thế ko bao jờ nó nghĩ đến mình, mà nó sẽ nghĩ đến bố nó, mẹ nó, em nó. Chả việc này còn việc khác, giờ lắm kẻ đều cáng lắm, cứ phải thận trọng các mẹ ạ!
Ðề: Lừa đảo cả kiểu này đây các mẹ cảnh rác nhé! trò này quá cũ rồi, các bạn chỉ cần tỉnh táo một tý thôi là ok...không có cái gì rẻ quá rẻ là tốt cả (300k ăn 3000k) nghĩ thoáng qua thoi là bit lừa đảo...nói thật là nếu dc như vậy thì cả họ nhà hắn dùng rồi đâu đến lượt mình...hiii