Ðề: Khi còn yêu nhau: Các me hay đi CHƠI cùng giai ở những đâu và ĂN gì bọn em cũng yêu nhau 6.5 năm, gần 7 năm rồi, chưa cưới. yêu từ năm thứ 2 đại học đến bây giờ. thời sinh viên thì chả có tiền mà đi đâu,quanh quẩn bờ hồ, vòi phun nước bách khoa, người yêu em học bách khoa mà, hồ đền lừ, hồ than thở, hồ thành công. Nói tóm lại toàn hồ, ra đó nói chuyện tâm sự, rồi đạp xe quanh hồ tây, vui,mất tận tầm gần 2tieeng mỗi đứa 1 xe mới đi hết hồ tây trên xe đạp đó, Rồi đường Hàn Quốc, nhưng mà em thấy đường đó chỉ chụp ảnh sen thì đẹp,không thì cũng bình thường. Ngoài ra ở nhà nói chuyện,chơi bài ăn tiền,chả đi đâu cả, mà mỗi lần cứ dắt xe ra đi,y như rằng hôm đó tắc đường. nên cả hai chả muốn đi,ở nhà nói chuyện,chơi bài ăn tiền sướng hơn/ Hi
Ðề: Khi còn yêu nhau: Các me hay đi CHƠI cùng giai ở những đâu và ĂN gì Mỗi đôi yêu nhau lại có cái thú, sở thích riêng phù hợp theo điều kiện, tính cách và mối quan tâm chung ấy. Dạo này bọn mình lại thích đi siêu thị hoặc xem những đồ tiện ích gia đình, cùng nhau bàn bạc, lựa chọn mấy đồ linh tinh từ cái hộp tăm, thùng rác.. thấy hứng thú phết ý (u)
Ðề: Khi còn yêu nhau: Các me hay đi CHƠI cùng giai ở những đâu và ĂN gì Hồi trước bọn tớ cũng hay đánh bóng mặt đường lắm, nhưng rùi thấy cũng bụi bặm, tốn xăng mà nói chuyện ko đứa đằng trc, đứa đằng sau bùn cười lắm
Ðề: Khi còn yêu nhau: Các me hay đi CHƠI cùng giai ở những đâu và ĂN gì vâng thế lên ở nhà chơi bài ăn tiền cũng là một ý kiến đó ạ, không tốn xăng, không bụi bặm, có khi mình chơi giỏi còn vặt được tiền của người yêu. He he
Ðề: Khi còn yêu nhau: Các me hay đi CHƠI cùng giai ở những đâu và ĂN gì Nhà này thì hồi yêu nhau 2 VC chỉ khoái lên Tam đảo, yêu nhau hơn 1 năm rồi cứoi mà lên Tam Đảo tới 5 lần
Ðề: Khi còn yêu nhau: Các me hay đi CHƠI cùng giai ở những đâu và ĂN gì Sướng nhỉ. Em yêu n iu bây giờ chả hay được đi ăn nhưng tăng cần ầm ầm. Hic
Ðề: Khi còn yêu nhau: Các me hay đi CHƠI cùng giai ở những đâu và ĂN gì Bây giờ thì sao hả chị??????????????????????????
Ðề: Khi còn yêu nhau: Các me hay đi CHƠI cùng giai ở những đâu và ĂN gì Đi chơi Hồ Tây và Hồ Gươm là nhất rùi còn gì? Hì
Ðề: Khi còn yêu nhau: Các me hay đi CHƠI cùng giai ở những đâu và ĂN gì oài, cái topic này rất hữu ích nha, em đang rất cần đây ạ, thanks các mẹ nhìu lém. 2 đứa Gặp nhau mà cứ nhìn nhau xong hỏi mình đi đâu nhỉ , đc cái hợp nhau thích ở nhà nhiều hơn hhihi:-\" thue xe tu lai
Ðề: Khi còn yêu nhau: Các me hay đi CHƠI cùng giai ở những đâu và ĂN gì Ở nhà cũng có cái hay nhưng thỉn thoảng ra ngaòi đổi gió cho TY thêm thăng hoa bạn nhỉ? hí hí
Ðề: Khi còn yêu nhau: Các me hay đi CHƠI cùng giai ở những đâu và ĂN gì haha. bà bò vàng đã đi chơi dc những đâu rồi kể tôi nghe với nào. dạo này tôi cũng đang bí chỗ quá. quanh đi quẩn lại cũng có vài chỗ thui à. đi hoài cũng chán
Ðề: Khi còn yêu nhau: Các me hay đi CHƠI cùng giai ở những đâu và ĂN gì Tôi đã đi được đâu đâu.Dạo này bận công việc, tối về lại làm cả Sấu nữa. Chả có thời gian mà đi chơi đâu cả. Hic hic
Ðề: Khi còn yêu nhau: Các me hay đi CHƠI cùng giai ở những đâu và ĂN gì Mình yêu xã 2 năm, trong 2 năm ấy duy nhất 1 lần ra ngoài uống cf, còn lại ở nhà. Mình vốn cổ hủ, k chịu đi đâu cùng vì sợ mang tiếng, thành thử bây giờ lúc nào cũng trêu xã: Anh yêu e lãi nhất quả đất, 2 năm trời mất 10k "ngu phí"
Ðề: Khi còn yêu nhau: Các me hay đi CHƠI cùng giai ở những đâu và ĂN gì Gặp đúng người có tâm hồn ăn uống vô bờ bến đây rồi ^^ -Bò nướng : hồi trước hay ăn ở số 5 Hàng Đậu ( ko hiểu sao bây giờ vắng ) bây giờ toàn tự làm tại nhà hoặc ăn ở hàng đối diện cung thiếu nhi ( ngon + bổ + rẻ ) ) -Lẩu vịt : Hải Hói ở Thụy Khuê ko nhớ 3xx nhiêu ý , ngay mặt đường có cái biển to đùng ở đấy có lẩu vịt (200k / 2 người ăn ) + áp chảo ngon vật ( hình như là 80k/ nửa con ) ^^ -Phở : hay ăn ở Cồ Cử - Thụy Khuê qua trường cấp 3 Chu Văn An 1 tẹo -Bún ngan : ở Hoàng Quốc Việt ( bán cả ngày ) cạnh hàng cháo . Đối diện bảo hiểm AIA -Nem chua rán : ở thành công . Đối diện trường mầm non thành công buổi chiều chỗ đấy là phố ẩm thực luôn đủ các món nào là ốc + nộm + nem chua + cháo trai đủ cả ko thiếu gì ( chỉ bán đến 7h tối ) -Sườn rán lâu năm : Lê Duẩn . Trước hay ăn nhưng bây giờ tăng giá thấy đắt đỏ nên ko ăn nữa . Ăn được ở đấy có cả khoai tây chiên , dạ dày + cánh đủ cả -Chân gà nướng : Cạnh hàng phở Cồ - Thụy Khuê -Lẩu : trước hay ăn ở hàng cá nhưng bị nghiện lẩu vịt nên bỏ chỗ này ^^ hehe ở đây thập cẩm nhiều món có cả cơm rang + phở xào đủ cả Hiện tại chỉ nhớ được mỗi thế nếu chị thích ăn món nào thì cm lại e chỉ cho hehe
Ðề: Khi còn yêu nhau: Các me hay đi CHƠI cùng giai ở những đâu và ĂN gì Ặc. Đi chơi với người yêu mà sợ mang tiếng á chị? hic hic
Ðề: Khi còn yêu nhau: Các me hay đi CHƠI cùng giai ở những đâu và ĂN gì Bnạ này đúng là tâm hồn ăn uống có khác. Kiểu này phải lưu số, lúc cần alo. ke ke
Ðề: Khi còn yêu nhau: Các me hay đi CHƠI cùng giai ở những đâu và ĂN gì Hức, toàn những địa chỉ ở HN thui,
Ðề: Khi còn yêu nhau: Các me hay đi CHƠI cùng giai ở những đâu và ĂN gì Thì khi nào chị ra HN thèm ăn món gì thì tham khảo rồi đi mum. hí hí
Ðề: Khi còn yêu nhau: Các me hay đi CHƠI cùng giai ở những đâu và ĂN gì Hic nhà tớ thì chẳng yêu nhau gì cả, quen nhau 2 năm rồi 1 năm ko gặp nhau đến lúc gặp lại cả 2 trong tình trạng ế thế là quyết định yêu và lấy nhau trong vòng 1 tháng hì. Thi thoảng buối tối ra sân vđ mỹ đình hóng gió rồi về. Bâyh lấy nhau rồi cả 2 đều thích đi du lịch, 1 năm 2 vợ chồng phải đi 3-4 lần. Cứ cuối tuần là tớ ko nấu cơm đồi chồng đi ra ngoài ăn linh tinh như: Nầm bò nướng, vịt nướng, hải sản, thịt chó, lẩu ếch trúc bạch....ỐC BÀ LƯƠNG, ỐC LUỘC Ý LINH...
Ðề: Khi còn yêu nhau: Các me hay đi CHƠI cùng giai ở những đâu và ĂN gì Hì. Thế là hạnh phúc rùi chị à. 1 năm đi du lịch 2 lần. Em chưa đi du lịch riêng với Zai bao giờ cả. hí hí. Kiểu này chắc đợi tuần trang mật. Hic hic