Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Thấy mẹ nó về quê mà thèm quá. Cũng lâu rồi k cho con gái về quê được. Ông bà ngoại vẫn 1 mẫu ruộng cơ nhưng toàn phải thuê người làm thôi vì ông bà k làm xuể. Nghĩ đến vịt quê mình thèm thật đấy. Mà mẹ nó ở đâu QP thế?
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Sang tuần sau mềnh cũng về quê đón hai công chúa lên đây. Mấy bà cháu ở quê cả tháng roài. Các nàng cứ gọi điện lên bảo mẹ ơi con đang làm việc.
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Quê chồng em ở An Ấp, còn nhà em ở Cầu nguyễn cơ. em bầu 5 tháng rồi nhưng vẫn về, còn từ giờ đến lúc đẻ chẳng biết được ăn vịt quê mình mấy lần.hi
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Chị ở An Mỹ, cách An Ấp khoảng 6km. Bầu bì mà vẫn chịu khó đi lại thế à? Chúc e mẹ khỏe con khỏe nhé!
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Giáp đó chị ạ. Mà địa chỉ nhà mình ở đâu nhỉ? Em muốn đến tận nơi để thưởng thức bún bò cơ
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Hn hôm nay nắng nóng quá, ko biết Thái Bình quê mình có nắng lăm sko?
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) huhu hồi này em bận bịu với việc mở shop quá ko vào nhà đc, cả nàh THái BÌnh có khỏe ko ạ? em cũng thèm vịt quê nhà lắm, đúng là ngọt ơi là ngọt ấy , hic hic, cái dạ dày em nó đang biểu tình khi nhắc đến con đường đi đến trái tim, hihihi
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) nóng phát điên, ko dám ra ngoài, hic hic, 8h tối mới cho con đi chơi bà ạ
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) ra ko có xe để thuê nữa c ạ ^^ chạy theo nó mệt phờ râu ^^
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Thuê xe mà cũng hết à, dạo này món này đắt khách nhỉ, hay mẹ nó đầu tư một chỗ để cho thuê xe đi, kiếm được đấy, hôm nào về TB tớ ra ủng hộ
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Hà nội chiều nào cũng mưa, mà ở quê mềnh nắng nóng kinh khủng, mùa cấy mà chả có nc nôi j hix
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) hic! quê mình cấy xong roài nhưng nắng quá lo mạ chết! hôm nay nghe thời tiết từ mai mát trời nên đỡ lo.
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Nhưng mà mát có 1ngayf thôi. Sau đó thì có khi còn nóng hơn.
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Được một hôm trời mát, hôm nay lại nắng kinh khủng nhà mình nhỉ
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Hôm qua k nắng nhưng trời cũng oi bức, hôm nay thì nắng to, sợ quá cả nhà ah.
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Đúng là bài thơ" hạt gạo làng ta" đến giờ vẫn còn nguyên giá trị ...Những trưa tháng sáu Chết cả cá cờ Cua ngoi lên bờ Mẹ em xuống cấy... thương bu mình quá!
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Nhà mình dạo này say nắng hay sao mà chẳng ai ngó nghiêng nhà cửa thía này?