Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Mẹ này giống mình quá,nhưng thôi mỗi ng 1 số phận mà.Bằng cấp thỉnh thoảng dọa chồng tí cũng đc mà.)
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Mình còn bị mẹ mình chửi tao cho mày ăn học đàng hoàng giờ mày ra vỉa hè cơ, nhiều lúc nghĩ cũng buồn nhưng mình thấy buôn bán như cái nghiệp của mình ý, mình biết đi bán hàng từ lúc 7 tuổi cơ. Hồi đó nhà có cây roi đường ngọt lắm, ăn rồi trẻ con hàng xóm sang trèo mãi không hết vậy là mình hái đem ra chợ bán, mẹ mình về biết được đánh cho một trận cũng không chừa. Nhà mình cũng không phải là thiếu thốn lắm nhưng mình thích bán hàng, nhà dì mình ở quảng an trồng hoa và nhiều ổi kinh khủng dì biết mình thích bán hàng nên thỉnh thoảng mang hoa và ổi cho mình bán kiếm ít tiền mua truyện và quần áo mới. Mình nhớ có một lần có bác mua hoa trả tiền cho mình thừa tiền rồi đi luôn, mình nhẩm mãi chưa xong nên bác đi rồi mới biết là thừa liền vứt cả hàng đấy chạy theo trả lại cho bác ý, may bác ý dừng lại mua rau nên đuổi kịp, bác ý cười bảo cho con gái mua kẹo. Sướng hết cả mấy ngày về khoe khắp nơi.
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do đúng là nhiều lúc kinh doanh nó ham lắm, nhất là lúc đầu có order thui là dù ít cũng thấy sướng cả ngày. hiii. Nhưng nhiều khi gặp bạn cũ nó có thể kiếm tiền k bằng mình nhưng vẫn có mác đi làm bác ah. hic
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Mình thời gian đầu còn chẳng đi họp lớp và ngại gặp bạn cũ lắm vì chúng nó toàn làm công chức, bộ này, sở kia hỏi mình làm gì mình chẳng biết trả lời sao toàn bảo ở nhà chồng nuôi thôi, đến giờ thỉnh thoảng vẫn hơi tự kỷ tí nhưng thôi kệ vì con em chúng ta mà.
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do ôi, chẳng sao bác ơi. làm công chức được cái tiếng, nhưng có tiếng mà không có miếng cũng chán lắm, vì lương công chức thấp ạ. em cũng công chức đây..vẫn bán buôn trên này tít mù
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Cũng tùy ban ngành thôi em ạ, bạn chị đứa nào cũng đi ô tô từ lúc chúng nó chưa lấy chồng, buồn cho mình cày kéo mãi cũng mới có chỗ chui ra chui vào thôi.
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do tớ cũng thích cái nghiệp buôn bán lắm cũng đi buôn từ hồi bé cơ, hiiiiiii tầm cấp 2 ý, đi mua khoai mang ra chợ bán nhưng mà ế chỏng vó chả ai mua
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do trời ah, giống em quá, tôt nghiệp ĐHSPHN bằng giỏi, xin đứt hơi không được việc, chán quá, không thèm đả động gì tới bằng vớ cấp nữa, thế là lại tiếp tục đầu tư để trình độ tiếng anh tốt thêm nữa, có lẽ khi đã thành thạo rồi thì bỏ nghề sư phạm thật. Cũng may, em làm kinh doanh sản phẩm này từ năm thứ 3 nên có nhiều khách quen, nên giờ buôn bán cũng đỡ vất vả. Mà em lại thích buôn bán các mẹ ah. không phụ thuộc thời gian vào ai. các mẹ cho em nhập hội với nhé
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Nhà mình tổ chức buổi off chia sẻ kinh nghiệm đi. Thời buổi khó khăn này làm ăn thấy vất vả quá.
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Em là người HN, mới chuyển vào ĐN sống được gần 1 năm. Ở nhà chơi mãi thì cũng buồn nên em bắt đầu tập tọe kinh doanh với các mẹ trên này đây. Lãi thì chưa được bao nhiêu nhưng được cái em thấy là giao lưu với các mẹ trên này rất vui ^^! Nhưng nhiều lúc Em chỉ ước gì mình đang ở HN thôi ý. Thấy các mẹ ở HN hay offline với nhau, rồi có các hoạt động này kia, em k tham gia được, thấy tiếc lắm ý! Một phần là như thế, một phần là ở ĐN có 1 cái bất lợi là khó khăn trong việc cho các mẹ Test hàng. Ở HN có phải dễ hơn bao nhiêu không? Từ khi bắt đầu kinh doanh đến giờ, chưa thấy mẹ nào người ĐN đến hỏi thăm mua hàng cả. Chủ yếu là các mẹ ở HN và SG thui. Thị trường rộng mở, rất muốn có điều kiện để phục vụ các mẹ tận tình mà k có cơ hội, bùn thế cơ chứ!
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do ui mẹ bé cố lên. Vào ĐN thì không khí tốt hơn, lập topic hội đồng hương ĐN đi gom các bạn ĐN vào, v... v...
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Chào cả nhà! Em cũng bị bắt buộc làm nghề tự do đây. Em tốt nghiệp DH tài chính kế toán, đi làm được 3 năm thì chỗ làm giải thể. Người bình thường xin việc đã khó. Em lại bị khuyết tật ở chân nên càng lận đận. Xin hoài, kg chỗ nào chịu nhận hết. Giờ em chỉ ở nhà tìm công việc làm online. Giờ giấc thoải mái, nhưng có cái không ổn định. Cũng chán thiệt!
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Có vẻ như ít mẹ ở ĐN tham gia diễn đàn thì phải? em chưa gặp được mẹ nào cả. Hiz hiz! Có khi cũng nghe lời mẹ nó thử xem sao...
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Mình ngại nhất khoản này, khó sống thoải mái được ^_^.............................
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do thực ra không nhất thiết nhiều mẹ chơi trên này, chỉ cần 1 vài người, giới thiệu cho nhau, vậy là rất ok rồi