Khi ngồi xem cuộc thi, mình thấy Bảo Ngọc tham gia , mình cũng đoán là chị ấy sẽ vào vòng trong , nhưng khi MC đọc lên danh sách 20 người đẹp nhất thì kô thấy tên của chị mình cũng thấy buồn cho chị. Không biết vì lý do gì mà BN không được bất kỳ giải nào kể cả giải mà ai cũng phải công nhận: "giải thí sinh có thân hình đẹp nhất". Không biết các mẹ có cùng ý kiến với mình kô?
http://giadinh.net.vn/home/20090914...nh-thi-hoa-hau-quy-ba-len-tieng-to-cao-vo.htm hoa hậu quý bà kiểu gì??? )
Mình thì mong chờ nhất là phần thi ứng xử, bởi vì mình hy vọng cái từ "thành đạt" ở đây có diễn tả được sự thông minh và ứng xử thế nào mà "thành đạt" trong cuộc sống. Mình vốn kém trong giao tiếp nên rất mong được học hỏi gì từ các quí bà "thành đạt" nhưng sự thật làm mình thất vọng quá.
Theo như mình nghĩ thì có lẽ các nhà tài trợ cho cuộc thi HHQB này là các QB mà QB nào tài trợ nhiều nhất thì đoạt ngôi HH. Có lẽ thế thì hợp lý hơn các mẹ nhỉ???
Cả nhà vào đây để xem các bà ứng xử nhé. http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?newsid=175429&catid=58
Heeeee. Mình cũng nghĩ y chang. Nhiều "quý bà" ra sân khấu mà mặt mày ngơ ngác như trẻ lên 3 bắt ra chỗ đông người. Híc. Chán
eo ôi hoa hậu toàn răng là răng. mời cả nhà chiêm ngưỡng. Nếu ai chưa từng nhìn thấy hoa hậu quý bà thì đừng giật mình nhé. http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=175573&Catid=57
Ủng hộ quan điểm mẹ này. Chị em chúng ta dù con nhỏ, việc công ty như đồi, việc nhà chất như núi thì cũng phải cố gắng tút lại nhan sắc. trước hết ta cứ phải tôn trọng ta đã chứ nhỉ.
Công nghệ make-up câu trả lời của các "quý bà" công nhận siêu nhiên thiệt. Biến từ có thành công, thế mới tài
Mình thấy các mẹ trên 4rum này xứng đáng quý bà đẹp và thành đạt hơn nhiều các mẹ hoa hậu kia. Tuy có thể không đẹp lắm về hình thức nhưng rất đẹp về tâm hồn: làm từ thiện hết mình đâu cần để đánh bóng tên tuổi, giao tiếp với nhau đều lịch thiệp và nhân ái.
Ah bạn nhắc mới nhớ, dạo này mình hay quên lắm! Mình không nghĩ gì các mẹ ở đây đâu, chỉ là tâm lý chung bây giờ nó thế. Cũng khá lâu rồi mình không tham gia các công tác xã hội, tập thể nên nó lú lẫn hết cả. Hy vọng qua Tết mình lại được tung hoành ngang dọc như các mẹ hén. Trở lại vấn đề tí nè, mẹ nào nói là giàu thế, điều kiện thế bảo sao không chăm sóc xinh đẹp, mình chỉ nhớ đại ý vậy nhưng mà nó phù hợp tiêu chí mà. Người ta thi quý bà xinh đẹp chứ có thi kiểu "giỏi việc nước, đảm việc nhà" đâu, hay kiểu trồng khoai nuôi lợn vẫn xinh ........ không cần biết làm thế nào, miễn đẹp là được he he. Nếu được chọn mình sẽ chọn kiểu hy sinh tí sắc đẹp lo cho gia đình, và cũng hy sinh tí thời gian dọn dẹp chăm lo cho gia đình để chăm lo cho sắc đẹp. Hic, hơi bị khó ah nha
Hoa hậu có câu trả lời cho những ai trách sắc vóc của cô ấy đây : http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2009/10/3BA141B7/ Nhưng xin đừng động đến các nữ cầu thủ bóng chuyền ,trong trường hợp này có vẻ không phải khen
mình cứ thắc mắc mãi là sao không có HH dành cho quý ông nhỉ ? Dành cho các ông có gia đình hoặc quý ông " một nách nuôi con" đi thi....
Đọc bài xong thấy thực sự choáng quá !!!! , mà lại có cảm giác những lady đi thi hôm đó cứ như một đám....... cực kỳ ghê ghớm đủ nanh vuốt , khổ thân Bảo Ngọc, con cừu ngây ngô
Còn " ý tưởng " của em các mẹ thấy được không ạ ? ^^ Các ông bố đi thi sẽ manly hơn và biết đâu sẽ không có những chuyện lùm xùm hầm bà lằng như các quý bà ở trên kia.. ^^