Ðề: Hu hu hu buồn quá các mẹ ơi nói xin lỗi các mẹ nhé chứ ai mà cứ ngửa cổ lên bắt con ăn, nhồi nhét là o hiểu biết j ạ.trẻ con cũng hấp thụ tiêu hóa đc nhiều nên đừng tưởng nhồi con ăn đc 1 bát ô tô cháo là hay đâu ,con cũng đi ngoài gần hết ạ.
Ðề: Hu hu hu buồn quá các mẹ ơi hic. sợ quá. thỉnh thoảng con mình cũng sặc rùi trớ ra hết kể cả ra mũi. hu hu.
Ðề: Hu hu hu buồn quá các mẹ ơi Em cũng sợ con bị hóc cơ. h nó đang tuổi tập nhai, j cg cho và mồm ko ah
Ðề: Hu hu hu buồn quá các mẹ ơi Chị gửi lời chia buồn đến gia đình anh chị em nhé. Cầu mong bé siêu thoát và nhanh hóa kiếp đầu thai về lại với bố mẹ
Ðề: Hu hu hu buồn quá các mẹ ơi Chia sẻ cùng anh chị chủ top nhé, thương bé con quá! Cầu mong cho bé siêu thoát. Bé nhà mình bị trào ngược dạ dày thực quản từ nhỏ nên bé thường xuyên bị nôn trớ chỉ khóc to hoặc cười to cái là cũng bị, nhiều hôm nhìn con nôn mà thương lắm ý.
Ðề: Hu hu hu buồn quá các mẹ ơi uhm, mình làm bảo mẫu và cũng chuẩn bị làm mẹ nên cần tâm niệm luôn luôn phải cẩn thận với trẻ nhỏ bạn ah. Mình chưa gặp phải tình huống đó bao h nhưng từ khi đọc chuyên mục này thì mình càng phải chú ý hơn nữa. Chúc các bạn đã, đang và sắp làm cha mẹ may mắn có con hay ăn chóng lớn, khỏe mạnh, thông minh!
Ðề: Hu hu hu buồn quá các mẹ ơi khi con tới hơn 3 tháng thì bắt đầu biết lật, lúc này các bé rất thích lật, ngủ cũng lật nên mình cũng cẩn thận đề phòng khăn lông hay gối sẽ gây nguy hiểm cho bé Lúc con em tuổi này đêm ngủ em lo lắng hay thức dậy để lật bé nằm ngửa lại đấy
Ðề: Hu hu hu buồn quá các mẹ ơi Trong tình hình đó mà ẵm con đi bv luôn là một sai lầm lớn của bố mẹ. Đây là một chuyện đáng buồn, nhưng cũng là một bài học quý cho các bậc phụ huynh khác. Nếu lần sau có gặp trường hợp như vậy thì mọi người nhớ làm các bước sơ cấp cứu cho bé trước ( phương pháp Heimlich) rồi hãy đưa trẻ tới các cơ sở y tế gần nhất. Mọi người có thể tham khảo ở trang web này http://www.tinmoi.vn/cap-cuu-di-vat-duong-tho-07740348.html. Tuy nhiên, trang này đưa ra phương pháp Heimlich sơ cứu cho trẻ chưa được cụ thể. Phương pháp Heimlich cho trẻ nhỏ có 2 cách: 1- là để trẻ nằm úp như hướng dẫn trên, áp dụng với trẻ trên 12 tháng 2- là để trẻ nằm ngửa trên cẳng tay của người cấp cứu ( trẻ dưới 12 tháng), lòng bàn tay của người cấp cứu đỡ lấy cổ bé, dùng 3 ngón tay ấn vào phần thượng vị ( phần cuối xương ức). Mong rằng sẽ không còn những trường hợp tương tự xảy ra nữa
Ðề: Hu hu hu buồn quá các mẹ ơi Thương em bé quá. Đây cũng là một bài học cho các ông bố bà mẹ, trong đó có mình. Con gái mình cũng có lần bị hóc bánh đa (hồi 1,5 tuổi) do bố cố tình cho con ăn (mẹ đã cấm nhưng không kịp), may mà mình đã từng đọc một bài báo về sơ cứu các trường hợp con bị hóc, sặc ,... và nhớ trong đầu nên mình đã xử lý kịp thời. Con mình đỏ bừng cả mặt mũi, bố và ông bà nội thì tái hết mặt lại, may mà mình đủ bình tĩnh cho cái quả bánh đa hóc đấy ra, không thì, sợ quá.
Ðề: Hu hu hu buồn quá các mẹ ơi mẹ nó ơi, lúc ấy mẹ nó làm thế nào? em quýnh quáng chỉ biết vỗ lưng con thôi hic hic
Ðề: Hu hu hu buồn quá các mẹ ơi Cũng đơn giản thôi mẹ nó ạ.Đúng là phải vỗ lưng cho con nhưng mà phải vỗ đúng tư thế. Mình ngồi trên ghế, 2 đùi khép lại, đặt con nằm sấp lên đùi mình, một tay thì đỡ ở ngực con (chỗ thẳng hàng với nách con ấy) sau vỗ mạnh và dứt khoát vào lưng (chỗ giữa 2 xương bả vai ấy), dị vật sẽ bắn ra. Nói chung là mình diễn tả cũng khó lắm, đại khái lúc nó dạy nó có hình minh họa cơ, mới chuẩn. Vì cái này quan trọng là phải đúng tư thế và vỗ đúng vị trí:-k
Ðề: Hu hu hu buồn quá các mẹ ơi Các mẹ vỗ bằng gốc bàn tay, vỗ vào lưng bé, nơi đối diện xương ức. Đây là những kiến thức mình được học khi tham gia chữ thập đỏ ở địa phương. Mình vẫn thường động viên các em nhỏ tham gia hoạt động này vì ở đó mình đều được học những kiến thức cơ bản, tuy dễ, đơn giản nhưng lại vô cùng quan trọng trong cuộc sống
Ðề: Hu hu hu buồn quá các mẹ ơi Chia buồn với gia đình anh họ của chủ top, nhiều khi chỉ vì 1 sơ suất nhỏ, mà phải ân hận, day dứt suốt cả cuộc đời
Ðề: Hu hu hu buồn quá các mẹ ơi giờ chắc là phải thương bố mẹ em bé ý ak ng sống còn khổ hơn ng mất mà, chắc tinh thần bố mẹ em bé suy sụp lắm ....