Khi ta 30 tuổi.........

Thảo luận trong 'Làm đẹp' bởi memeoluoi, 6/10/2011.

  1. shopnhungbi

    shopnhungbi Thành viên mới

    Tham gia:
    8/7/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    tớ 24 tuổi đẻ cô Chị, 26 tuổi đẻ cậu hai, 28 tuổi đẻ cậu ba. giờ tớ 34 rùi lên cũng không vất vả mà thanh thơi có thời gian chăm sóc bản thân, mà tớ đẻ xong lại tấp tểnh chăm sóc bản thân luôn dù công việc cũng rất bận rộn nhé. nhưng vẫn phải quan tâm đến mình không các lão vừa được con lại vừa được chơi nhìn chán lại sinh hư. Mình 3 nhóc nhưng không ai tin và vẫn nghĩ tầm 26t-28t thôi. đi đâu xưng chị là bị gặp ánh mắt khó chịu, mà mình không phấn son đâu mặc mộc thôi. Bây giờ đi đây với đám bạn cùng trang lứa thì ai cũng nghĩ mình đàn em
     
    Đang tải...


  2. beto1

    beto1 Banned. Cẩn thận người này không trung thực!

    Tham gia:
    30/5/2012
    Bài viết:
    4,418
    Đã được thích:
    578
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Nhà tớ 9h30 hum nay tổ chức đấu giá phấn phủ bột Geo Lamy. Mời mọi người tham gia với nhà tớ nhé ^_^
    Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ
     
  3. thhuong

    thhuong Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/1/2009
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    và một điều cực buồn là 30t vẫn chưa có con ạ. đêm đêm nằm ko ngủ được sao nó buồn vô hạn, ko biết làm sao cả. bạn bè đã tay bê tay bồng còn mình vẫn vò võ 1 mình, ôm chồng rồi hết
     
  4. dikhatu

    dikhatu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    6,283
    Đã được thích:
    775
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    chia sẻ với mẹ nó, ôm mẹ nó một cái nào
    Nhưng bạn đã tìm hiểu nguyên do tại đâu chưa thế?
     
  5. me_thocoi

    me_thocoi Mỹ phẩm xách tay

    Tham gia:
    25/4/2011
    Bài viết:
    9,810
    Đã được thích:
    1,272
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    ối, 3 con mà vẫn đc khen trẻ, e mới 1 con mà lại già quá.huuh
     
  6. me_thocoi

    me_thocoi Mỹ phẩm xách tay

    Tham gia:
    25/4/2011
    Bài viết:
    9,810
    Đã được thích:
    1,272
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    chị ơi quê e có 1 bà thày thuốc ý chuyên cắt thuốc bột để điều hòa nội tiết ạ, hồi ý mẹ e thấy giwois thiệu cho 1 cô cũng đã ngoài 30 lấy chồng nhưng mãi mà ko có con uống, thế mà cũng đc 1 đứa ạ. thuốc ý e uống hồi mới bắt đầu có kinh nguyệt. nhưng lâu lắm ko về ko biết bà còn sống ko nữa
     
  7. blackbuddy82

    blackbuddy82 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/7/2012
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    mình cũng băm đây, 1 nhóc, chồng thì đang muốn đứa t2. dạo này nhóc nhà mình lớn rồi nên nhàn hơn chút. sáng 2 mẹ con ngủ dậy muộn rồi mẹ đưa con tới lớp, tối bà đưa về. mình về nhà cho con ăn, tắm cho con, ăn uống rồi rửa bát, dọn dẹp, lau nhà, giặt quần áo... hôm nào cũng lọ mọ tới 11h 2 mẹ con mới lên giường được. con thì k chịu lên giường ngủ trước, toàn cứ mẹ nằm bên mới ngủ.
    cũng đang muốn đứa thứ 2 nhưng công việc vừa mới ổn định giờ lại bầu bí thì cũng toi. nỗi buồn lớn nhất là chồng thỉnh thoảng lại say nắng, "khuất mắt trông coi" mình cũng đang dần quen với việc đó nhưng nghĩ tới việc sinh đứa thứ 2 không biết thế nào. sinh xong, chẳng may có việc gì, mình lại thương con khổ.
    ba mươi tuổi, bề ngoài thì có nhiều thứ, nhưng xét ra, nó cũng mong manh lắm.
     
  8. me_thocoi

    me_thocoi Mỹ phẩm xách tay

    Tham gia:
    25/4/2011
    Bài viết:
    9,810
    Đã được thích:
    1,272
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    e ghét nhất khoản " say nắng ", chồng e thì chỉ đc cái miệng bố phét vớ vợ thôi chứ ra ngaòi thấy giá lại run, cũng may là bây h đi làm ăn xa nhưng có nhà cô chú quản hộ nên cũng yên tâm.
     
  9. incoi2410

    incoi2410 Cám màng gạo, tinh bột nghệ nguyên chất

    Tham gia:
    5/1/2012
    Bài viết:
    8,658
    Đã được thích:
    1,794
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Thế nàng bao nhiêu tuổi rồi đấy, lỡ hơn tuổi tui thì chít vì hôm giờ toàn xưng chị với nàng
     
  10. me_thocoi

    me_thocoi Mỹ phẩm xách tay

    Tham gia:
    25/4/2011
    Bài viết:
    9,810
    Đã được thích:
    1,272
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    e mới có 27 thôi chị ơi, e điều tra tuổi của chị rồi,,,hehe
     
    incoi2410 thích bài này.
  11. memin86

    memin86 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/6/2012
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    162
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Mình còn vài nữa thôi! 30 sắp gõ cửa rồi!
     
  12. me_thocoi

    me_thocoi Mỹ phẩm xách tay

    Tham gia:
    25/4/2011
    Bài viết:
    9,810
    Đã được thích:
    1,272
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    cùng tuổi này....................................................
     
  13. beto1

    beto1 Banned. Cẩn thận người này không trung thực!

    Tham gia:
    30/5/2012
    Bài viết:
    4,418
    Đã được thích:
    578
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Từ ngày 17/7/2012 đến 19/7/2012 nhà tớ giảm giá sốc mỹ phẩm trang điểm. Mời cả nhà ghé qua nhà tớ nhé :wave
     
  14. GiaNhi

    GiaNhi Banned

    Tham gia:
    1/7/2012
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    30 tuổi thấy mình đã trải qua thật nhiều chuyện buồn và cả chuyện vui.Thấy mình như mạnh mẽ hơn tuy có không được may mắn như nhiều người,nhưng cạnh em luôn là 1 người chồng thật tuyệt.Thanks cuộc đời nhiều!
     
  15. chame123

    chame123 Banned

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    phụ nữ 30 tuổi có vẻ đẹp mặn mà, từng trải và tràn ngập tình yêu thương mẫu tử! Họ chín chắn với cuộc đời hơn!
    Họ biết nghĩ cho cục bộ chứ không phến diện như các cô gái trẻ! Mỗi lứa tuổi có 1 vẻ đẹp riêng mà chúng ta cần trân trọng nó
     
  16. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,478
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Em đợi 7 năm nữa để cảm nhận điều này Hi vọng có nhiều điểu để mà cảm nhận ^^
     
  17. bameyeucon123

    bameyeucon123 Banned

    Tham gia:
    1/7/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    Phụ nữ tuổi nào cũng có nét đẹp của tuổi đấy. 15 thì đẹp như trăng rằm. 20 thì là độ tuổi thanh xuân. Đến 30 thì lại có nét đẹp mặn mà. Quan trọng là chị em biết cách chăm sóc cho bản thân và gìn giữ những nét đẹp đó thôi.
     
  18. shopnhungbi

    shopnhungbi Thành viên mới

    Tham gia:
    8/7/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    mình thì suy nghĩ khác mẹ nó, sinh chị đầu thấy lão nhà vẫn mải rong ruổi, tớ quyết sinh thêm anh hai, và thấy lão đỡ hơn, tớ được thể làm anh ba thế là lão ngoan vì đông con lão lại rất yêu con mà thấy mình hi sinh nhan sắc sức khoe đẻ cho lão, lão không nói ra nhưng thâm tâm cảm phục mình, với lại vẫn phải đảm việc nước việc nhà nên lão bây giờ cũng thấy đồng tâm hiệp lực lắm.
    Mà nhóc nhà nàng mấy tuổi rùi quấn mẹ thế, nhà mình hay dùng quân lệnh lên 3 đứa nhà mình ngoan không lèo nhèo mẹ iêu là iêu còn ăn ra ăn chơi ra chơi, đi ngủ là đi ngủ ko có bè nheo lên nhà dù 2 anh cũng giặc lắm.
     
    Sửa lần cuối: 17/7/2012
  19. beto1

    beto1 Banned. Cẩn thận người này không trung thực!

    Tham gia:
    30/5/2012
    Bài viết:
    4,418
    Đã được thích:
    578
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    mình mới 1 thôi đã thấy mệt roài, chơi 3 thì chắc ko dám như mẹ nó ^_^
     
  20. blackbuddy82

    blackbuddy82 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/7/2012
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khi ta 30 tuổi.........

    nhóc nhà mình 2t5 rồi, vấn đề là chồng vẫn hiểu mình hi sinh mọi thứ, vẫn hiểu là mình rất vì gia đình, có chia sẻ nhưng dường như càng ngày mình càng thấy xa chồng hơn, mình đang cố gắng yêu bản thân nhiều hơn, haizz, biết làm sao được nhỉ?
    giá như mình có điều kiện hơn thì mình cũng sinh luôn bé thứ 2 mà chẳng phải lăn tăn gì về chồng hết.
     

Chia sẻ trang này