Kinh nghiệm: CẢNH GIÁC khi đi kham ở phòng khám Maria Thái Thịnh nhé mọi người!!!!!!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi Share, 28/6/2012.

  1. hoaly84

    hoaly84 Thành viên mới

    Tham gia:
    11/1/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: CẢNH GIÁC khi đi kham ở phòng khám Maria Thái Thịnh nhé mọi người!!!!!!!!!!!!!!!

    Úi mai đang định đi khám ở đây, mà tìm hiểu anh này thấy tai tiếng quá. Thui vô viện cho chắc ăn nhẩy.
     
    Đang tải...


  2. thamvt153

    thamvt153 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/7/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
  3. emvitbeo

    emvitbeo Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    11/10/2008
    Bài viết:
    6,370
    Đã được thích:
    1,166
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: CẢNH GIÁC khi đi kham ở phòng khám Maria Thái Thịnh nhé mọi người!!!!!!!!!!!!!!!

    Sáng nay cũng thấy vtv1 đưa. Nói là 2 -3 hôm nữa điều tra sẽ có kết quả :D
     
  4. Lavieee

    Lavieee Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/4/2009
    Bài viết:
    2,423
    Đã được thích:
    527
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: CẢNH GIÁC khi đi kham ở phòng khám Maria Thái Thịnh nhé mọi người!!!!!!!!!!!!!!!

    Mình cũng vừa đọc bài này. Sợ thật. KHông chỉ phòng khám này mà còn cả phòng khám gì tại ngõ Giáp Bát nữa, phòng khám Việt Hải trên đường Giải PHóng...nhiều lắm. Mấy cái phòng khám quăng tạp chí tờ rơi và phát quảng cáo trên ti vi ầm ầm. Mình chăm đọc báo còn biết chứ bà con ngoại tỉnh hoặc chị em quá bận không update thông tin thì biết làm thế nào hả giời. Mà mấy người sáng lập ra mấy cái phòng khám đó thật tồi, chẳng khác gì "cõng rắn cắn gà nhà". Các mẹ trên diễn đàn mình có cách gì để thật nhiều người biết không? Tớ có lần đi qua ngõ giáp bát, vẫn thấy nhiều bệnh nhân lắm í. Toàn chị em ở xa thôi.
     
  5. tote

    tote Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: CẢNH GIÁC khi đi kham ở phòng khám Maria Thái Thịnh nhé mọi người!!!!!!!!!!!!!!!

    Phòng khám Hồng Ngọc Keang Nam cũng thế nhé. Đặc biệt bác sỹ Chử Thế Lộc, trẻ người non dạ, chắc hơn 20 tuổi tý, khám 3-5-7 Tai Mũi Họng

    Trẻ nhưng đã ngấm các chiêu bài làm tiền, thịt cả bệnh nhân nhí. Tởm cực. Hận mãi

    Chớ dại gì vào đây, toàn làm tiền thôi.
     
  6. ngoctram59

    ngoctram59 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/4/2012
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: CẢNH GIÁC khi đi kham ở phòng khám Maria Thái Thịnh nhé mọi người!!!!!!!!!!!!!!!

    Có cho tiền mình cũng chẳng thèm vào mấy kiểu phòng khám như thế này.
    Cũng phải trách bà con mình quá tin vào TV. Nhà nước cũng cần kiểm duyệt kỹ hơn những nội dung quảng cáo phát trên TV.
    Chứ ngày ngày nhan nhản quảng cáo bố láo nhìn rất khó chịu vì biết đâu lại có người tin mà mất mạng.
     
  7. shopchiem

    shopchiem Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/9/2009
    Bài viết:
    2,623
    Đã được thích:
    755
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: CẢNH GIÁC khi đi kham ở phòng khám Maria Thái Thịnh nhé mọi người!!!!!!!!!!!!!!!

    Nữ bệnh nhân tử vong bất thường tại phòng khám Maria

    Vụ việc xảy lúc 22h ngày 14/7, tại phòng khám đa khoa Maria (số 65-67 đường Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội).
    [​IMG]
    Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu Phong (34 tuổi, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội).

    Nạn nhân tử vong tại phòng khám Maria
    Ông Lê Đắc Dũng (cậu của nạn nhân) kể lại: “Buổi chiều đi làm về, cháu tôi gọi điện về nhà nói sẽ về muộn vì thấy người mệt mỏi nên đã đến phòng khám đa khoa Maria để khám. Đến cuối giờ chiều, cháu tôi gọi điện cho chúng tôi đến vì thấy tình trạng mình không ổn”.

    Ngay khi nhận được cuộc gọi của cháu, ông Dũng cùng một số người thân ngay lập tức chạy đến phòng khám. Nhưng theo lời kể của ông Dũng, khi đến gia đình ông bị một số nhân viên của phòng khám ngăn cản không cho lên phòng nơi chị Phong đang điều trị.

    “Ngồi dưới đợi, lúc lâu sau một người của phòng khám chạy từ trên xuống thông báo cháu tôi đã bị tử vong”, ông Dũng nghẹn ngào.

    Theo thông tin chúng tôi có được, chị Phong thanh toán tiền khám, điều trị vào khoảng 18h49’ ngày 14/7, được chỉ định truyền 3 chai dịch, làm điện tâm đồ và một số thủ thuật khác. Tổng số tiền mà nạn nhân đã bỏ ra lên tới gần 9 triệu đồng.
    [​IMG]
    Biên bản chị Phong tử vong được đại diện các bên lập vào lúc 21h35.


    Biên bản lập tại phòng khám
    Khi biết tin có bệnh nhân tử vong trong phòng khám, ngay trong tối 14/7, đã có rất đông người nhà bệnh nhân và người dân gần đó bức xúc tới quây kín phòng khám đa khoa Maria.
    [​IMG]
    Ngay trong đêm qua, lực lượng chức năng cũng đã có mặt, tiến hành lập các thủ tục có liên quan.

    Hiện nguyên nhân cái chết của chị Phong đang tiếp tục được làm rõ.

    Trước đó, vào ngày 27/6, phòng khám đa khoa Maria, đã bị Thanh tra Sở Y tế Hà Nội lập biên bản và xử phạt với số tiền hơn 11 triệu đồng, vì có nhiều sai phạm trong khám, chữa bệnh như: Thu phí một số dịch vụ kỹ thuật khi chưa niêm yết giá; không thực hiện đầy đủ việc ghi chép hồ sơ, sổ sách bệnh án của bệnh nhân; quảng cáo không đúng nội dung đã được cấp phép...

    Một ngày trước đó (26/6), Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã nhận được đơn tố cáo Phòng khám đa khoa Maria của chị Đ.T.K.Q. (35 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội), bác sĩ người Trung Quốc đã khám và chẩn đoán chị bị sùi mào gà và có dấu hiệu ung thư.

    Sau 4 ngày điều trị, chị Q. đã phải chi trả gần 24,4 triệu đồng, nhưng bác sĩ yêu cầu chị phải điều trị 15 ngày mới đỡ. Do không đủ sức chi trả, chị Q. đến Bệnh viện nhà nước kiểm tra, và bệnh viện kết luận sức khỏe của chị hoàn toàn bình thường.


    Khi biết tin có bệnh nhân tử vong trong phòng khám đa khoa Maria, rất đông người dân đã tụ tập quanh phòng khám để thể hiện sự bức xúc.



    Sổ khám bệnh của chị Phong.



    Chẩn đoán của bác sỹ về bệnh của chị Phong và liệu pháp chữa trị.


    [​IMG]
    Hóa đơn thanh toán tiền khám chữa bệnh của chị Phong, với tổng số tiền gần 9 triệu đồng.
     
    Share thích bài này.
  8. shopchiem

    shopchiem Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/9/2009
    Bài viết:
    2,623
    Đã được thích:
    755
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: CẢNH GIÁC khi đi kham ở phòng khám Maria Thái Thịnh nhé mọi người!!!!!!!!!!!!!!!

    Vụ nữ bệnh nhân tử vong bất thường tại phòng khám Maria
    Những dấu hiệu mờ ám
    Thứ hai 16/07/2012 06:00
    ANTĐ - Đã một ngày trôi qua, cái chết bất thường của chị Phong vẫn đang trong quá trình xác minh làm rõ nguyên nhân, còn sự bức xúc của gia đình nạn nhân xấu số đã được đẩy lên đến cực độ trước thái độ vô cảm đến lạnh người từ phía phòng khám này.
    Nữ bệnh nhân tử vong bất thường tại phòng khám Maria


    Chiều 15-7, thi thể chị Phong đã được chuyển đến Nhà tang lễ BV Bạch Mai để khám nghiệm. Bên ngoài cửa nhà tang lễ, người thân của nạn nhân đứng ngồi không yên, người thì ngất lên ngất xuống, người thì khóc cạn nước mắt.

    Bố chồng chị Phong, ông Nguyễn Văn Nhất là người đầu tiên trực tiếp tìm đến phòng khám Maria. Nghe ông Nhất kể, dù là người ngoài cuộc mà chúng tôi cũng không khỏi xúc động.

    “Khoảng 18h chiều 14-7, Phong điện về nhà nói cả nhà cứ ăn cơm trước, nó vào khám bệnh về muộn. Tưởng con bé chỉ khám bệnh sơ sài vì 7, 8 năm về làm dâu nhà tôi nó không đau ốm bao giờ. Thế nhưng, mới ăn cơm xong một lát, lúc ấy khoảng gần 21h, Phong lại tiếp tục điện về nhà cho con gái út của tôi (em chồng) là Nguyễn Thị Bích nói “chị đang mệt lắm, em ra đón chị về ngay” khiến cả nhà tôi vô cùng hốt hoảng. Tôi vội đèo Bích phóng ra phòng khám Maria, tuy nhiên khi đến nơi nhân viên bảo vệ và lễ tân ở tầng 1 của phòng khám yêu cầu chúng tôi ngồi đợi, không cho lên. Tôi bảo con gái điện thoại cho Phong nhưng không bắt máy… Ngồi chờ phải đến 50 phút, nữ y tá làm hướng dẫn ở tầng 1 mới mời tôi lên tầng 5 để vào phòng con dâu tôi đang điều trị. Tại đây, một bác sĩ từ trong phòng đi ra hỏi người nhà bệnh nhân, tôi xưng tên thì ông bác sĩ này ghi luôn tên tôi vào tờ biên bản mà ông ta đã cầm sẵn trên tay. Tôi ngoái nhìn thấy đó là tờ biên bản tử vong có ghi tên con dâu tôi thì dựng hết tóc gáy, liền hỏi bác sĩ tại sao như vậy. Khi đó, ông bác sĩ mới cho biết con dâu tôi đã chết. Tôi như người mất hồn, vội vàng chạy vào phòng bệnh, thấy thi thể con dâu đã lạnh buốt, cứng đờ, chắc chắn đã tử vong trước đó khá lâu…”.

    Anh Nguyễn Quốc Đạt, em trai nạn nhân kể, “khi gia đình chúng tôi vào phòng nơi chị tôi qua đời, ngoài hai nhân viên của 115 do phòng khám gọi đến nhờ chuyển xác thì trong phòng không còn bất cứ một vị y, bác sĩ nào. Toàn bộ hồ sơ bệnh án của chị Phong cũng đã bị họ thu và giấu đi. Nhìn khắp phòng, ngoài một chiếc cáng xanh để chuyên chở bệnh nhân thì có một chai truyền dịch treo ở đầu giường, dán nhãn Gluco, đã truyền hết sạch tuy nhiên trên tem không hề ghi thời điểm truyền và tên bệnh nhân”. Nhận được tin báo, cơ quan công an cũng lập tức vào cuộc và sau quá trình kiểm tra hiện trường, họ đã thu lại được một số giấy tờ nhưng đều không có chữ ký của người có trách nhiệm. Khi cơ quan điều tra đang khám nghiệm thì có bà Nguyễn Thanh Vân đến, công an có truy hỏi thì bà này nói rằng bà chỉ tình cờ đi qua chứ không liên quan gì rồi định bỏ đi. Tuy nhiên công an đã giữ bà Vân lại và truy hỏi thì cuối cùng được xác nhận, bà Vân chính là Phó Giám đốc của phòng khám Maria. Tuy vậy, bà Vân cũng chỉ trả lời rằng mình phụ trách đối ngoại nên không nắm bắt được chuyên môn và không trả lời được bất cứ câu hỏi gì của cơ quan điều tra.

    “Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thanh Vân thường xuyên trao đổi tin nhắn với ai đó. Thấy nghi ngờ, tôi giằng điện thoại của bà xem có chuyện gì mờ ám không thì đọc được nội dung tin nhắn: tìm người nào có thẩm quyền chuyển cái xác đi” - anh Nguyễn Quốc Đạt bức xúc kể lại thông tin khiến anh thêm hoảng hồn. Còn ông Nhất, bố chồng nạn nhân cũng phát hiện một thông tin khác gây sốc không kém: “Đến chiều nay tôi mới được xem lại tờ biên bản tử vong của con gái tôi lập ở phòng khám Maria tối hôm trước do công an đưa thì bất ngờ thấy phần ghi tên tôi còn có chữ ký mà rõ ràng tôi không hề ký, cũng chưa từng được sờ vào tờ biên bản này trước đó. Có ai đó đã giả mạo chữ ký của tôi…” - ông Nhất hoài nghi.

    Bà Lưu Thị Liên, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, khi có thông tin sự việc, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với cơ quan công an làm rõ sự việc. Toàn bộ hồ sơ bệnh án của nạn nhân đã được niêm phong, Thanh tra cũng đã làm việc với phòng khám Maria. “Hiện dù chưa có kết quả giám định pháp y thi thể của chị Phong nhưng theo thông tin sơ bộ ban đầu thì nạn nhân đến đây khám và điều trị bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung”, bà Liên cho biết.

    Trao đổi qua điện thoại với phóng viên, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, hôm nay (ngày 16-7), Sở sẽ có buổi làm việc với phòng khám Maria xung quanh nguyên nhân chết của chị Phong. Trước đó không lâu, phòng khám đa khoa Maria cũng đã bị phát hiện một loạt sai phạm về quy chế hành nghề, bị nhiều bệnh nhân nộp đơn khiếu kiện và Thanh tra Sở đã xử phạt phòng khám này gần 12 triệu đồng. Năm 2011, phòng khám này cũng đã bị xử phạt 2 lần.
     
  9. shopchiem

    shopchiem Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/9/2009
    Bài viết:
    2,623
    Đã được thích:
    755
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: CẢNH GIÁC khi đi kham ở phòng khám Maria Thái Thịnh nhé mọi người!!!!!!!!!!!!!!!

    Khổ thân chị này quá, bọn bác sĩ khốn nạn quá
     
    Share thích bài này.
  10. lovechildren

    lovechildren Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1,748
    Đã được thích:
    352
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: CẢNH GIÁC khi đi kham ở phòng khám Maria Thái Thịnh nhé mọi người!!!!!!!!!!!!!!!

    Cái bọn PK này còn quảng cáo đầy rẫy ở chỗ bến xe Giáp Bát nữa chứ. Toàn là biển quảng cáo to vật ngay mặt đường Giải Phóng, mặt ngoài của bến xe. Giờ cứ cái gì khám xét, ăn uống có dính gì tới Trung Quốc thì phải tránh xa các mẹ ah
     
    Share thích bài này.
  11. junny248

    junny248 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/9/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: CẢNH GIÁC khi đi kham ở phòng khám Maria Thái Thịnh nhé mọi người!!!!!!!!!!!!!!!

    Em share thêm cho các mẹ một bài về phòng khám này nữa ạ. Đúng là tiền mất tật mang chị ạ, đâu phải cứ có tiền là đc hưởng những điều kiện chăm sóc tốt nhất đâu. Đành rằng bệnh viện sạch sẽ nhưng không có bác sĩ tốt, bác sĩ chuyên môn túc trực mà toàn y tá thì sao mà tránh khỏi những rủi ro :(. Chia buồn với gia đình nạn nhân
    Ngay khi nhận được thông tin về vụ tử vong của bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Phong (SN 1978, trú tại số nhà 65, tổ 3, ngõ 2, khu phố 7, phường La Khê, quận Hà Đông) tại phòng khám đa khoa Maria (số 65 – 67 Thái Thịnh, quận Đống Đa vào ngày 14/7, chúng tôi đã tìm đến nhà chồng chị Phong.

    Tiếp chuyện chúng tôi trong tâm trạng đau buồn, bác Nguyễn Văn Nhất (SN 1954) - bố chồng của chị Phong chia sẻ, khoảng gần 19h, chị Phong điện về cho gia đình để thông báo, sau khi đi học về (hiện tại chị Phong đang công tác tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Ngô Quyền, và đang theo học chương trình nâng cao nghiệp vụ tại cơ quan), chị sẽ tới thẳng phòng khám Maria để truyền nước.

    Đây là lần đầu tiên chị Phong đến phòng khám Maria để khám phụ khoa. Chi phí ca điều trị của chị tiêu tốn lên đến 9 triệu đồng.

    Khoảng 21h tối cùng ngày, gia đình bác Nhất đột ngột nhận được điện của chị thông báo tình trạng sức khỏe không tốt, huyết áp tụt. Bác Nhất cùng em gái chị Phong tức tốc đến bệnh viện.

    Khi đến nơi, các bác sĩ và y tá tại phòng khám Maria cho biết chị Phong đang được điều trị tại tầng 5. Tuy nhiên, phòng khám từ chối cho phép người nhà lên chăm sóc bệnh nhân.

    Trong khoảng thời gian từ 21h30 đến 22h, tại phòng khám có sự xuất hiện của các nhân viên cấp cứu 115 Hà Đông. Bác Nhất cho biết chính nhân viên của phòng khám đã gọi cho lực lượng cấp cứu này.

    Ngay lúc đó, linh cảm thấy điềm xấu, bác đã lên tầng 5 và thấy xác chị Phong đã lạnh ngắt, da dẻ tím tái. Xung quanh không hề có bác sĩ mà chỉ có y tá. Đồng thời, bác nhận được biên bản tử vong lại là do nhân viên 115 lập.

    Quá ngỡ ngàng trước những gì đang diễn ra và bức xúc với thái độ làm việc của phòng khám, bác đã lập tức đến công an phường Thịnh Quang trình bày sự việc, đồng thời thông báo cho công an quận Đống Đa và công an thành phố Hà Nội.

    Ngay trong đêm 13/7, toàn bộ phòng khám đã bị niêm phong. Các cơ quan chức năng và các bên liên quan đã cùng làm việc tới gần 5h sáng ngày 14/7.

    Bác Nhất càng phẫn nộ hơn khi buổi sáng ngày hôm sau, khi biên bản tử vong đã bị niêm phong tối hôm trước được mở ra có chữ ký xác nhận của gia đình bệnh nhân, trong khi bác hoàn toàn không ký biên bản đó.

    Khi được hỏi về những nghi hoặc xoay quanh tai nạn đáng thương tâm của chị Phong, bác chia sẻ:“Khi tôi đến, phòng khám không có bác sĩ trực tiếp điều trị và chăm sóc bệnh nhân, không có pháp đồ điều trị, không có nhật ký điều trị. Điều này là không thể chấp nhận được. Tôi không thể chấp nhận được sự vô trách nhiệm của phòng khám”.

    Hai ngày sau khi sự việc xảy ra, ban Giám đốc phòng khám Maria đã đến thăm hỏi và đề nghị chi trả toàn bộ chi phí tổ chức tang lễ cho gia đình bệnh nhân.

    Bác Nhất ngậm ngùi khi kể về cô con dâu đảm đang: “Phong như con gái tôi, là một người rất khỏe mạnh. 7 năm nay về làm dâu nhà tôi chưa hề đau ốm bao giờ. Con ra đi đột ngột quá. Làm sao để gia đình tôi vượt qua cú sốc này".

    Cũng theo bác Nhất, con gái chị Phong năm nay 6 tuổi, đang chuẩn bị vào lớp 1. Chồng chị đang công tác tại Bộ nội vụ, khi sự việc xảy ra, anh đang đi công tác, mới về sáng nay. Đau lòng nhất là mẹ ruột của chị Phong vốn là người có sức khỏe không tốt, nay nghe tin con gái đột ngột qua đời thì rất sốc và đang phải đi viện.

    Mong muốn của bác Nhất cùng gia đình chị Phong lúc này là cơ quan chức năng nhanh chóng tìm ra nguyên nhân đột tử của chị.

    Được biết, tang lễ của chị Nguyễn Thị Thu Phong sẽ diễn ra vào hồi 13h15 ngày hôm nay tại Nhà tang lễ bệnh viện Bạch Mai. Hỏa táng tại đài hóa thân Hoàn Vũ vào lúc 15h30.
     
  12. men.be.phot

    men.be.phot 0933851367

    Tham gia:
    26/12/2011
    Bài viết:
    13,694
    Đã được thích:
    2,509
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CẢNH GIÁC khi đi kham ở phòng khám Maria Thái Thịnh nhé mọi người!!!!!!!!!!!!!!!

    hihihcihci mình cũng vừa đọc dc bài này, ko thể chấp nhận dc phòng khám vô trách nhiệm như vậy....em rút ra dc kinh nghiệm là ko khám ở những nơi có ng TQ, hichic
     
  13. Pa2ya

    Pa2ya Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/11/2011
    Bài viết:
    2,005
    Đã được thích:
    250
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: CẢNH GIÁC khi đi kham ở phòng khám Maria Thái Thịnh nhé mọi người!!!!!!!!!!!!!!!

    thế mà cái phòng khám này nó vẫn đc quảng cáo rầm rộ trên tivi, ghê quá đi ................
     
  14. Trang_MẹChípxinh

    Trang_MẹChípxinh mechipxinh.com-0908130366

    Tham gia:
    6/1/2010
    Bài viết:
    5,186
    Đã được thích:
    574
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: CẢNH GIÁC khi đi kham ở phòng khám Maria Thái Thịnh nhé mọi người!!!!!!!!!!!!!!!

    cứ đồ trung quốc là nên tránh xa ra
     
  15. chimchichchoe

    chimchichchoe Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/7/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: CẢNH GIÁC khi đi kham ở phòng khám Maria Thái Thịnh nhé mọi người!!!!!!!!!!!!!!!

    bác sĩ Trung Quốc sang Việt Nam chữa bệnh toàn trình độ kém, lừa đảo hết. Bác sĩ giỏi ở bên Trung Quốc, cách đây 10 năm bác tớ bị suy thận phải sang tận Trung Quốc để ghép thận đấy, giờ vẫn ngon lành cành đào :). Tin gì mấy cái phòng khám kiểu Maria Thái Thịnh
     
  16. Goldenvietnam

    Goldenvietnam Thành viên mới

    Tham gia:
    26/5/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: CẢNH GIÁC khi đi kham ở phòng khám Maria Thái Thịnh nhé mọi người!!!!!!!!!!!!!!!

    chả hiều các ông thanh tra, quản lý ở VN làm ăn kiểu gì: việc bác sỹ TQ lừa đảo, làm ăn tắc trách... có từ rất lâu rùi mà vẫn ko ngăn chặn được để bệnh nhân chết oan, rồi mới lại bắt tay vào điều tra này nọ.

    Các ông truyền hình, đài báo thì thi nhau quảng cáo rầm rộ cho Maria, chẳng cần biết ông làm ăn như thế nào cứ có tiền chi đậm để quảng cáo là ok.

    nản. haiz
     
  17. ninhvt

    ninhvt Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: CẢNH GIÁC khi đi kham ở phòng khám Maria Thái Thịnh nhé mọi người!!!!!!!!!!!!!!!

    hôm mình đi qua thấy pk maria đóng cửa cũng lạ, đến khi đi taxi mới đc bác taxi kể cho vụ làm chết ng, sợ thật!
     
  18. Share

    Share Shop đồ cho mẹ và bé

    Tham gia:
    11/6/2012
    Bài viết:
    1,906
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: CẢNH GIÁC khi đi kham ở phòng khám Maria Thái Thịnh nhé mọi người!!!!!!!!!!!!!!!

    Vừa đọc 1 bài nói về phòng khám này làm chết bệnh nhân. Mà các bác sỹ Trung quóc o đó ko được cấp phép: chỉ là người giúp việc (lau rửa dụng cụ y tế...) thế mà bọn nó dám khám bệnh, kê đơn cho người ta. Lại còn đốt (viêm lộ tuyến) nữa chứ :mad:

    Mình thì mình chả tin vào cái bọn bác sỹ trung quốc này vì:

    1) NẾU LÀ BÁC SỸ TRUNG QUỐC GIỎI --> THÌ Ở TRUNG QUỐC ĐÃ ĐẦY VIỆC, LƯƠNG CAO ---> KO PHẢI ĐI SANG VN TÌM VIỆC

    2) SANG VN, MỞ CÁC PHÒNG KHÁM TƯ ---> THÌ CHỦ YẾU LÀ BÁC SỸ DỐT HOẶC LÀ LỪA ĐẢO

    thế tốt nhất là các bạn đừng tin vào mấy người này!!!!!!!!!
     
    Sửa lần cuối: 17/7/2012
  19. ong mật

    ong mật Bạn đồng hành của bé!

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    7,868
    Đã được thích:
    3,541
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: CẢNH GIÁC khi đi kham ở phòng khám Maria Thái Thịnh nhé mọi người!!!!!!!!!!!!!!!

    Cái phòng khám này thật là kinh khủng, mình có hôm đi khám cùng 1 bạn, đến đó bị bảo là Viêm CTC, viêm âm đạo, chữa hết 8tr chủ yếu là truyền cái gì đó, sau đó họ bảo 80tr nữa thì chữa khỏi. Bạn này sợ quá chạy vào BV PHHN, tại đây các bs kết luận bạn ý chả bị gì, vì bạn ý đẻ mổ, CTC đẹp như con gái, chỉ có tạp khuẩn thôi. Mình vẫn nhớ BS Hồng bảo: Cháu k có bệnh gì cả, k phải đi khám, cô mà gặp cháu đi khám nữa là cô mắng cho đó.
    Sao đến giờ mọi người cứ vẫn quá cả tin vào quảng cáo nhỉ?
     
  20. tote

    tote Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: CẢNH GIÁC khi đi kham ở phòng khám Maria Thái Thịnh nhé mọi người!!!!!!!!!!!!!!!

    Mình share cho các bạn thông tin này nhé

    Chớ có vào bệnh viện Hồng Ngọc. Đặc biệt là phòng khám ở Keangnam nha

    Con bé nhà mình chỉ bỉ sổ mũi mà bs bảo viêm mũi xoang nặng lắm, ko cẩn thận phải mổ.

    Sang viện Nhi khám, bs bảo chỉ cần nhỏ nước muối sinh lý 3 ngày là khỏi, hic hic, thật kinh khủng
     

Chia sẻ trang này