Ôi, đến tận bây giờ mà mình vẫn bực mình nè! Mấy ngày hôm nay thời tiết nắng nóng như thế nào chắc các mẹ cũng đã biết rồi 9h30' tối lên giường đi ngủ, giường chiếu vẫn kho rang, nóng hết cả người, nhưng mình cũng mệt nên ngả lưng ngủ luôn Đang ngủ thấy nóng ko chịu nổi, mồ hôi túa ra như tắm, mơ mơ màng màng quơ chồng: Anh ơi, dậy bật quạt đi, nóng lắm Chống phán cho câu: Mất điện rồi! Eo, em tỉnh hẳn, tóc tai dài rũ rượu nó bám vào cổ, vào người nóng không chịu nổi. Em phải mò mẫm trong đêm tối, tìm cái quạt nan. Thế là 2 mẹ con em mất ngủ (em đang có baby trong bụng), nóng không ngủ nổi. Thôi đành hy sinh vì chồng con vậy, em nằm quạt cho chồng ngủ. Xem đồng hồ thấy 1 rưỡi sáng mới điên tiết chứ. 1 rưỡi sáng thì cao điểm gì mà mấy ông điện lực cắt điện cơ chứ Quạt rã rời cả tay rồi mệt quá, thiếp đi lim dim thì có điện. May quá, em bò ra ngủ tiếp, sáng không mở mắt nổi Không biết mẹ nào có cùng cảnh ngộ với em chưa? Mà em cũng thật không hiểu 1 -2h sáng mấy ông điện lực cắt điện làm gì chứ. Sáng nay đi nghe ngóng tình hình, phát hiện ra, không chỉ có em mà cả xóm em hôm qua bị dựng dậy vì mất điện.
Ðề: Đang ngủ mất điện, điên không chịu nổi nhà bên cạnh mình ngày hôm qua mất điện 4 lần, vì là lưới điện khác! nhà nào mà có điều hòa để liên tục còn đỡ, chứ mà chỉ quạt không thì đúng là không chịu nổi lần sau mà nhỡ có xảy ra việc đó thì mẹ bé đem màn ra nhúng nước, rồi vắt ráo, mắc lên, nằm bên trong, dễ chịu hơn nhiều đấy thêm nữa là lấy cái khăn tắm, nhúng nước, vắt ráo, đắp qua bụng bầu bí thì đừng cau có nữa nha, hì hì, con sinh ra sẽ... thui để con sinh ra được như hoa như ngọc nha, hạ nhiệt, hạ nhiệt
Ðề: Đang ngủ mất điện, điên không chịu nổi Khu nhà mình có đợt mất điện đêm mấy hôm Đang ngủ thì thấy nóng hihi, chồng mình ngồi quạt cho vợ con ngủ Giờ có kích điện rồi, chồng dậy nối máy thì bật đc quạt cả đêm, nhưng ko bật đc điều hòa nên cũng vật vã mãi ko ngủ đc
Ðề: Đang ngủ mất điện, điên không chịu nổi Hic, mẹ mergi_rose chưa biết đấy thôi, em thuộc dạng máu lạnh, nên ít khi bị nóng đến mức ấy Mất điện, em thức quạt cho mình và cho chồng ngủ luôn,chứ 1 mình em thì chắc em kệ, nóng mấy em cũng ngủ, sáng dậy tắm là Ok Bực là bực cái vụ cắt điện lúc 2h sáng ý. Mấy đêm nay đều bị cắt điện đêm như vậy roài, nhưng đêm qua cắt lâu quá nên em mới bị mất giấc
Ðề: Đang ngủ mất điện, điên không chịu nổi Sắp tới sinh Baby ra, chắc em cũng phải mua cái quạt tích điện, kẻo đang nắng nóng vậy mà mất điện chắc bé không chịu nổi mất
Ðề: Đang ngủ mất điện, điên không chịu nổi mẹ nó ơi đừng đổ tội hết cho ông điện lực , các ông ý cắt có lịch mà , nửa đêm khu nhà mẹ nó mất điện có thể đo chập điện , hoặc nhà nào cũng bật điều hòa bị quá tải nên nhảy aptomat đó . khu nhà tớ cũng bị mấy lần rồi , sau gọi anh thợ điện xóm đến sửa là quạt lại quay tít mù thôi
Ðề: Đang ngủ mất điện, điên không chịu nổi quạt tích điện nếu mới có thể dùng đc 6h, nhưng dùng vài tháng là nhanh hết điện lắm, 1h, 2h thôi
Ðề: Đang ngủ mất điện, điên không chịu nổi Em chỉ dùng nó khi mất điện thôi, còn về cái lịch cắt điện của mấy ông điện lực thì em nghi ngờ lắm, người ta chỉ cắt điện giờ cao điểm thôi chứ nhể? Còn lý do chập cháy thì em biết là ko phải rồi, tối nào bị cắt điện như vậy thì muộn nhất cũng 4h sáng là có điện mà
Ðề: Đang ngủ mất điện, điên không chịu nổi Đang ngủ mà bị cắt điện thì chẳng tức điên lên chứ. Mẹ mergi_rose có ý tưởng hay thật. Khi nào có dịp sẽ dùng.
Ðề: Đang ngủ mất điện, điên không chịu nổi Ui, em xả 1 hồi rồi lên chát chít với các mẹ 1 hồi, thấy nhẹ ng hẳn Quả thật lên web Làm cha mẹ xả stress rất tốt Yêu các mẹ lắm cơ (u)(u)(u)(u)
Ðề: Đang ngủ mất điện, điên không chịu nổi mất điện lúc này có thể là do mấy ông ngồi trực cầu dao, rồi ngủ gật va cái gì vào cầu dao thế là sập điện.
Ðề: Đang ngủ mất điện, điên không chịu nổi Híc, nói đến lại thấy tức, tối hôm kia em ở nhà 1 mình ( chồng đi công tác, đang buồn thì chớ) - 9h30 đang xem phim thì phụp 1 cái, mất điện=> cả khu phố nháo nhác ra đường ngồi buôn dưa lê. - Chờ phải đến nửa tiếng sau thấy 2 ông điện lực đi qua, mọi người bàn nhau, lát nữa 2 ông đấy về qua đây mà vẫn chưa có điện thì lôi lại tẩn cho 1 trận - 5' sau có điện, mừng quá, chắc 2 ông điện lực hồi nãy đi kéo cầu dao. - Em vào nhà chuẩn bị đi tắm, vừa tắm vừa nghĩ, bh mà mất điện thì ko biết thế nào nhỉ=> Phụp..........ak ak chưa nghĩ xong, mất điện thật các bác ạ. Thế là tắm trong cái cảnh mở mắt cũng như nhắm mắt vì toàn 1 màu đen thui thui lùi chẳng nhìn thấy cái gì. Tắm vội tắm vàng ra còn bật cái đèn tích điện lên cho nó sáng 1 tí. - Vừa ra khỏi nhà tắm thì có điện, may quá em bật quạt chuẩn bị đi ngủ, vừa nắm được 1 tí thấy ngứa hết cả người => chắc tại hồi nãy tắm vội quá vẫn chưa hết xà phòng hay sao ý, lại phải vào nhà tắm tiếp. Lần này thì đã tắm sạch sẽ ngon lành lên giường ngủ, chưa đầy 5 phút sau lại phụp................................
Ðề: Đang ngủ mất điện, điên không chịu nổi Eo, mình rất ghét cảnh nháy điện thế này nhá Điện nhấp nha nhấp nháy đang xem bóng đá hăng hay đang xem phim hay, mất cho cái, độ 5 phút, có điện thì hết đoạn gay cấn, ức chế cực kỳ
Ðề: Đang ngủ mất điện, điên không chịu nổi ngày trc chồng mình lái taxi, đêm mất điện, mà đợt đấy khu cầu giấy mất có khi cả ngày, cả đêm luôn, nóng ko chịu đc, chồng tớ phải đi lấy xe mang vè nổ máy bật điều hòa cho ngủ, đến nhục
Ðề: Đang ngủ mất điện, điên không chịu nổi Calm down , cúp điện là cơ hội để làm nhiều việc cũng vui lắm á :">
Ðề: Đang ngủ mất điện, điên không chịu nổi Mấy hôm nóng, đêm đến nhà nào cũng ít nhất 1 cái điều hòa và 1 cái quạt, cơ sở hạ tầng ngành điện của EVN hiện giờ chưa đáp ứng được yêu cầu xã hội này. Bạn mà kêu ca là tớ tăng tiền điện lên cho biết tay ^^ Chung quy cũng do độc quyền thôi các mẹ à, tiền điện thu được còn bận đem đầu tư bất động sản, chứng khoán ... lỗ chổng vó thì lấy đâu ra mà tái đầu tư ?
Ðề: Đang ngủ mất điện, điên không chịu nổi Như vậy mẹ daobong vẫn có điện dùng rồi Nhưng dùng kiểu này e hơi đại gia nhể
Ðề: Đang ngủ mất điện, điên không chịu nổi ÔI vô lý, làm ăn thua nỗ thì tăng giá điện rút tiền của dân để bù vào chỗ lỗ đấy, mà sao không cắt thưởng của chính những người làm ăn thua nỗ đây, ai lại bắt dân bù bao giờ. Ai mà chẳng biết các bác ý độc quyền, tăng giá điện, mình tức thì làm được gì chứ, tức không dùng điện thì mình chết trước , ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii